Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 05-07-2021]

Con xin kính chào Sư tôn!

Chào các bạn đồng tu!

Tôi tham gia tổ sản xuất tài liệu Minh Huệ đến nay đã 10 năm rồi, tài liệu Minh Huệ bắt đầu từ nhiều dạng tài liệu khác nhau, vô cùng đa dạng phong phú đến khi phát triển thành tập san và tờ báo với hình thức cụ thể hay hướng tới một nhóm người cụ thể. Thế cục của thế gian đang biến hóa, quá trình Chính Pháp đang đẩy nhanh tới đây. Những yêu cầu của tài liệu chân tướng bắt kịp được tình thế để giảng chân tướng cho con người thế gian cũng theo đó mà có sự biến hóa tương ứng. Nhưng vạn biến bất ly kỳ tông, chúng ta thân là người tu luyện tham gia hạng mục, đây chính là môi trường tu luyện của chúng ta, chúng ta cần phải tu luyện đề cao bản thân trong môi trường này.

Sư phụ giảng:

“…toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Chuyển Pháp Luân)

Loại bỏ tâm đố kỵ

Trong vài năm đầu biên tập tài liệu chân tướng, vì tài liệu chân tướng không có quy định chung, nên có rất nhiều dạng tờ rơi và cuốn sách nhỏ từ khắp nơi gửi đến. Tôi cùng một đồng tu khác phụ trách biên tập cuốn sách nhỏ chân tướng, lượng công việc mỗi ngày tương đối lớn. Giữa đồng tu với nhau không có mâu thuẫn gì nhưng đôi khi cũng sẽ khởi nhân tâm. Ví dụ, một đồng tu không cần đi làm nuôi gia đình, nhưng thường xuyên làm ít việc hơn các đồng tu khác, thậm chí không làm, nói là cần có nhiều thời gian học Pháp. Kết quả là có một ngày nọ tôi đã phẫn nộ không yên, còn giãi bày với đồng tu khác về sự bất mãn của mình. Nhưng rất nhanh sau đó tôi nhận ra đây là để tu bỏ tâm tật đố của tôi đi.

Sư phụ giảng;

“…trong tu luyện nếu người ta không vứt bỏ được tâm tật đố thì không đắc chính quả.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi hiểu rằng, loại tâm này không tu bỏ đi thì sẽ rất đáng sợ, huống hồ đây là làm hạng mục Đại Pháp, vậy càng nên làm tốt một cách vô điều kiện. Hơn nữa, đồng tu có gia đình và con cái cần phải chăm sóc, có khi còn bận hơn cả chúng tôi cũng nên. Sư phụ không phải đã từng giảng rằng, mọi việc chúng ta làm đều là làm cho bản thân mình, có gì mà so sánh thiệt hơn đây? Nhận thức ra được điểm này, dù có nhiều việc đến đâu bày trước mắt, tôi cũng đều phải đón nhận chúng với tâm thái bình hòa.

Tu bỏ văn hóa đảng

Những học viên Pháp Luân Công sinh sống tại Đại Lục, ngay cả những đệ tử Đại Pháp đã ra hải ngoại thì nhân tố văn hóa đảng vẫn hiển nhiên tồn tại và sẽ bị phơi bày trên rất nhiều phương diện. Đặc biệt là trong vài năm đầu, các tài liệu chân tướng do các đồng tu Đại lục gửi đến nội dung xuyên suốt là sự tranh đấu, hơn nữa trong lời phản hồi của chúng ta ngữ khí cũng không thiện, thậm chí còn hung hăng, đây đều là biểu hiện của văn hóa đảng. Trong Kinh văn giảng Pháp, Sư phụ thường xuyên đề cập đến sự nguy hại của văn hóa đảng. Trong giao lưu giữa các đồng tu, mọi người dần dần nhận thức được chúng ta nhất định phải loại bỏ những nhân tố văn hóa đảng của tự thân, có như vậy thì tài liệu chân tướng làm ra mới có thể đạt được mục đích cứu người. Đáng mừng là chúng tôi có thể nhận ra được, trong những năm qua, chúng tôi cùng đồng tu Đại lục cùng nhau trưởng thành, tài liệu chân tướng càng ngày càng bình hòa, trong sự bình hòa ấy là thể hiện của thiện và từ bi.

Tu bỏ tâm oán hận

Đôi khi cũng có những sai sót khác nhau trong tài liệu chân tướng mà đồng tu Đại lục gửi tới, chẳng hạn, trong cùng bài viết, tên của nhân vật đồng âm nhưng khác chữ, giống như hai người vậy; hay như ngày tháng trước sau mâu thuẫn; cùng một đoạn văn bản hoặc cùng tin tức đăng lại hai lần, v.v. Ngày trước khi nhìn thấy chúng thì trong tâm sẽ oán trách, cảm thấy đồng tu thật quá bất cẩn. Lúc đó tôi hoàn toàn quên mất đi nhiệm vụ của bản thân là sửa những lỗi sai đó, nếu đã đều hoàn hảo vậy thì cũng không cần tôi làm chuyện này rồi. Khi nhận thức được điểm này, tâm oán hận của tôi giảm bớt đi phần nào. Đôi khi, các thông tin về khu vực bị bức hại trong một vài tài liệu không được chỉnh lý đúng quy tắc, chẳng hạn như số điện thoại đầy đủ.

Lúc này, tôi sẽ dành thời gian lên Minh Huệ Net tra xem liệu có thêm tin tức địa phương đó hay không, xóa những số điện thoại không cần thiết đi và bổ sung thêm lượng thông tin vào nội dung. Có một vài tài liệu không có tin tức tại địa phương đó mà lại có ở khu vực khác, lúc này tôi sẽ đi tìm kiếm, nếu tìm được bài viết của vùng đó, tôi sẽ tiến hành quá trình thay đổi nội dung cho bài viết. Mục đích để tài liệu chân tướng có thể thật sự khởi được tác dụng cứu chúng sinh ở phương đó.

Tu bỏ nhân tâm trong khi chế tác tuần báo

Do quá trình tiêu chuẩn hóa và phát triển theo chiều hướng chuyên nghiệp của việc biên tập tài liệu trên Minh Huệ, trình độ biên tập của đồng tu Đại lục cũng đang đề cao, nên khối lượng công việc của chúng tôi cũng được giảm nhẹ. Tại thời điểm đó, người điều phối nói với tôi, do sự thay đổi nhân sự nên muốn tôi đảm nhận nhiệm vụ biên tập ấn bản. Tôi nhất thời có chút mông lung, tôi có thể làm được không? Một khi làm không tốt, vậy sẽ là vấn đề liên quan đến đại cục, do đó tôi cảm thấy áp lực rất lớn.

May mắn thay tôi vẫn tĩnh tâm xuống và bắt đầu nghiên cứu những ấn bản mà đồng tu làm trước đó, từ đó mượn ý tưởng và văn phong, đồng thời đọc kỹ các bài viết trên Minh Huệ, xem xem những bài viết nào phù hợp để thêm vào trong ấn bản. Bằng cách này, người điều phối và tổ hạng mục cùng các đồng tu khác giúp đỡ, tôi đã bắt đầu làm hạng mục mới này.

Tôi phối hợp cùng một đồng tu khác, mỗi tuần làm một số. “Tuần Báo Minh Huệ” là một tờ báo có ¼ trang có nội dung giảng chân tướng của đồng tu Đại lục hướng tới con người thế gian. Lựa chọn nội dung của bài viết nào, sao cho có thể thức tỉnh lương tri của con người thế gian để tiếp nhận chân tướng là vấn đề trọng điểm chúng tôi phải cân nhắc. Trong các bài giảng Pháp, Sư phụ nhiều lần nhấn mạnh giảng rõ chân tướng cơ bản là điểm mấu chốt, đồng thời chúng tôi còn phải làm ra được tài liệu có tính khả đọc và tính lôi cuốn trong đó.

Trước đây, khi biên tập tờ rơi chân tướng gửi từ Đại lục tới, trong tâm chỉ nghĩ đến nội dung tờ rơi và sắp xếp bố cục thật hoàn mỹ, còn việc phát cho thế nhân là việc của đồng tu Đại lục. Kể từ khi chế tác ấn bản “Tuần Báo Minh Huệ”, tôi vô thức quan tâm đến chất lượng của tuần báo cùng suy xét trên phương diện cứu người có thể khởi được tác dụng không. Đôi lúc, khi đọc bài chia sẻ của đồng tu Đại lục đề cập đến việc tặng loại tài liệu chân tướng nào để hướng tới thế nhân, tôi thường xuyên đọc được phản hồi thế nhân yêu thích “Hồng Phúc Trời Ban”, “Chân Tướng”, v.v. Như thế nào, thế nào. Có lúc tôi lại thấy một loại cảm giác mất mát. Vì nhóm độc giả ở Trung Quốc Đại lục trong tình huống cuộc bức hại vẫn chưa kết thúc, họ không nhận được tin tức phản hồi, phần nhiều là nhờ vào chính niệm mà kiên trì thực hiện, đôi khi họ thậm chí còn hoài nghi liệu “Tuần Báo Minh Huệ” của chúng tôi có thể khởi được tác dụng cứu người không.

May mắn thay, nhân tâm thi thoảng mới nổi lên này không ảnh hưởng đến thái độ nghiêm túc của tôi mỗi khi làm tuần báo. Tôi biết đây là nhiệm vụ Sư phụ giao phó cho tôi. Trong thời kỳ dịch bệnh, có tin phản hồi từ đồng tu Đại lục gửi đến đề cập đến việc vài số ấn phẩm chân tướng nhận được sự hoan nghênh từ thế nhân, trong đó có “Tuần Báo Minh Huệ”. Nhận được tin này, trong tâm tôi rất mãn nguyện. Từ phản ứng tâm lý trước và sau đó này, tôi thấy mình có tâm cầu “danh”.

Tôi bắt đầu chú ý đến tâm thái và tâm chấp trước phản ánh trong quá trình làm tuần báo. Đôi khi nhìn thấy đồng tu khác làm ra ấn bản rất tốt, cảm thấy sao mình lại không có mạch suy nghĩ như vậy? Trong tâm thi thoảng sinh ra tâm đố kỵ; có lúc bản thân làm ra được ấn bản khá tốt, lại sinh ra tâm hoan hỉ. Từ Pháp, tôi hiểu rằng chỉ khi mang tâm thái thuần tịnh làm tài liệu chân tướng thì mới có thể khởi được tác dụng tốt trong việc cứu người. Vì vậy, trong quá trình làm tuần báo cũng là quá trình giúp tôi phơi bày tâm chấp trước và loại bỏ chúng đi.

Viên dung lẫn nhau hoàn thành sứ mệnh

Trong việc sản xuất tuần báo hàng tuần, tôi đều điều phối và cùng đồng tu phản hồi và đề xuất. Đôi khi, đồng tu đưa ra một ý tưởng hoặc một mạch suy nghĩ nào đó không hoàn toàn tương xứng với tôi, thậm chí là kém xa, nhưng tôi tĩnh tâm xuống để cân nhắc, thử nghiệm và phát hiện ra đó là một thế giới khác.

Sư phụ giảng:

“…những Đại Giác Giả ấy, họ ở thiên thượng có rất nhiều sự việc cũng cần phối hợp với nhau, [cần] thương lượng với nhau.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)

“Khi một vị Thần [khác] đề xuất một cách làm nào đó, họ đều không vội vã phủ định, cũng không vội vã biểu đạt bản thân, cho rằng cách làm bản thân mình mới tốt; họ xem xem phương pháp của vị Thần kia đề xuất có kết quả cuối cùng ra sao. Các con đường đều khác nhau, con đường của mỗi người đều khác nhau, [Pháp] Lý chứng ngộ trong Pháp của các sinh mệnh đều là khác nhau, tuy nhiên kết quả rất có thể là tương đồng. Do đó họ xem xem kết quả của [vị] khác, kết quả của vị kia [nếu] cũng đạt được, thật sự có thể đạt được điều cần đạt, thì mọi người đều đồng ý; Thần đều suy nghĩ như thế cả; ngoài ra, nếu chỗ nào chưa hoàn thiện, thì còn im lặng bổ xung giúp vị kia một cách vô điều kiện, giúp vị ấy viên mãn hơn nữa. Họ đều xử lý vấn đề như thế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)

Trong tâm khắc ghi lời giảng của Sư phụ, vì vậy trong quá trình sản xuất tuần báo, bất luận nảy sinh ra vấn đề liên quan đến bất đồng quan điểm cũng đều có thể viên dung lẫn nhau. Thực ra, tôi chỉ cần chỉnh lý bài viết cần dùng. Thành phẩm cuối cùng phải nhờ vào đồng tu sắp xếp để hoàn thành. Đồng tu sắp xếp cần chọn ảnh sao cho phù hợp, dựa trên số trang để biên tập sao cho phù hợp, tốn rất nhiều công phu. Giống như một công trình tinh mỹ, tôi chỉ là người chọn vật liệu, bức tường này, cửa sổ nào, chọn mái nhà ra làm sao, đồng tu sắp xếp chính là kiến trúc sư và nhà thiết kế. Tôi rất biết ơn sự dụng tâm của đồng tu sắp xếp, mỗi một thành phẩm đều khiến tôi ngạc nhiên và hạnh phúc.

Sư phụ giảng cho chúng ta rằng:

“Là đệ tử Đại Pháp mà nói, tu luyện của chư vị là ở vị trí số một, vì nếu chư vị tu không tốt, [thì] chư vị không hoàn thành được những việc mà chư vị cần làm; nếu chư vị tu không tốt, thì sức cứu người cũng không lớn được như thế. Nếu tu kém hơn một chút nữa, thì phương thức nhìn vấn đề và suy xét vấn đề đều là dùng tư tưởng của người thường và cách nghĩ của người thường, thế thì càng dở. Do đó mọi người quyết không được lơi lỏng, không được coi thường coi nhẹ.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp)

Vì vậy, bất cứ lúc nào, chúng ta cũng phải ghi nhớ lời dạy của Sư phụ, tu tốt bản thân, học Pháp nhiều, học Pháp tốt, trí huệ của chúng ta sẽ được sản sinh trong Pháp.

Tại đây, tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ và ủng hộ của các đồng tu trong nhóm hạng mục, chúng tôi động viên lẫn nhau, nhắc nhở lẫn nhau những chỗ thiếu sót, cùng nhau hoàn thành sứ mệnh cứu chúng sinh.

Con xin tạ ơn Sư phụ!

Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Bài chia sẻ được đọc tại Pháp hội Minh Huệ Net năm 2021)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/5/427775.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/6/193964.html

Đăng ngày 26-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share