Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Ba Lan

[MINH HUỆ 21-07-2021] Ngày 17 tháng 7 năm 2021, Hội giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 17 ở Ba Lan đã diễn ra thành công tại thủ đô Warsaw. Các học viên mới và cũ đến từ mọi dân tộc ở khắp nơi trên đất nước Ba Lan đã cùng nhau tề tựu về Warsaw để chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Có tổng cộng chín học viên đọc bài chia sẻ trong Pháp hội lần này. Các bài viết được trình bày bằng tiếng Trung, tiếng Ba Lan, tiếng Anh và tiếng Việt.

2021-7-19-poland-fahui_01--ss.jpg

Ảnh 1: Pháp hội Ba Lan năm 2021 diễn ra tại thủ đô Warsaw

2021-7-19-poland-fahui_02--ss.jpg

2021-7-19-poland-fahui_03--ss.jpg

Ảnh 2~3: Học viên Pháp Luân Công Ba Lan đọc bài chia sẻ ở Pháp hội về những thể ngộ và nhận thức trong tu luyện

Học Pháp tốt mới có thể thực sự tu bỏ tâm chấp trước

Bà Kim là đệ tử Đại Pháp người Việt đã đắc Pháp được bảy năm. Kể từ ngày đắc Pháp, bà đã ý thức được đời này của mình gắn liền với Đại Pháp. Trong cuộc sống chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp chân chính thực tu, bà luôn có thể phát hiện những chỗ thiếu sót và sai kém của bản thân. Trong lần Pháp hội này, bà Kim đã chia sẻ thể ngộ tu luyện về học Pháp tốt và tu bỏ tâm chấp trước với các bạn đồng tu.

Căn nhà của bà Kim cần phải sửa chữa, chi phí khá tốn kém. Khi này bà xem thấy một mẫu quảng cáo đầu tư mang lại khoản lợi nhuận lớn. Tâm lợi ích của bà đã bị dẫn động khiến bà không có bình tĩnh xem xét. Sau khi đầu tư một số tiền lớn, bà mới phát hiện đây là một công ty lừa bịp. Dưới sự dẫn động của tình, bà Kim cảm thấy hối hận và đau khổ. Bà đi khắp nơi cầu cứu, nhưng đều nhận được câu trả lời là: Gần như không có cơ hội lấy lại số tiền vốn đã đầu tư.

Thế nhưng vào thời khắc then chốt đó, bà Kim nhớ tới mình là đệ tử Đại Pháp, không phải người bình thường, thông qua việc này đã phơi bày tâm chấp trước lợi ích của mình, đó là một quan lớn cần vượt qua trên con đường tu luyện. Bà Kim học Pháp thật nhiều, buông bỏ gánh nặng trong tâm và không nghĩ tới nó nữa. Thật không ngờ là ba tháng sau, số tiền vốn tưởng chừng đã mất lại quay trở về trong tài khoản ngân hàng của bà. Bà Kim vô cùng kinh ngạc trước sự thần kỳ của Đại Pháp và sự bảo hộ của Sư tôn. Tuy trong tâm đã thấy nhẹ nhàng, nhưng rồi bà lại buông lơi học Pháp. Kết quả là trong một lần phát chính niệm, bà đã ngủ gục và té ngã từ trên ghế xuống, bị gãy ba cái xương đòn. Chiếc gậy cảnh tỉnh này đã giúp bà nhận ra bản thân mình chưa đạt tiêu chuẩn của người tu luyện. Buông lơi học Pháp đã tạo ra sơ hở lớn nhất để cựu thế lực can nhiễu người tu luyện. Bà Kim bắt đầu gia tăng phát chính niệm, tăng cường học Pháp, giải thể tà ác. Một buổi tối nọ, bà thấy cơn đau đã khỏi. Mấy ngày sau, bà quay lại luyện công bình thường. Ba tuần sau đó, bà đã hồi phục khỏe mạnh. Bà Kim thể ngộ được tu luyện là nghiêm túc, phát chính niệm là thần thánh, bài học giáo huấn trong tu luyện bản thân là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Đệ tử Đại Pháp học Pháp tốt và làm tốt ba việc không chỉ là bảo chứng cho trợ Sư chính Pháp, mà còn là Pháp bảo chân chính bảo hộ bản thân mình.

Đề cao chỉnh thể trong tu luyện khi giảng chân tướng cho quan chức cấp cao

Sau khi bước vào hàng ngũ tu luyện Đại Pháp, ông Andrez rất muốn giới thiệu về vẻ đẹp của Đại Pháp cũng như chân tướng cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với đệ tử Đại Pháp cho giới chính yếu của Ba Lan. Ông hy vọng các quan chức trong chính phủ Ba Lan có thể hiểu được chân tướng Đại Pháp, từ đó đưa ra lựa chọn chính xác cho đời mình. Vừa khéo là ông ấy đã từng làm nhân viên bán hàng trong nhiều năm trước khi đắc Pháp. Ông đã quen với việc gọi điện thoại liên lạc khách hàng và giới thiệu sản phẩm cho họ. Do đó, ông đã tự nhiên lựa chọn gọi điện thoại cho các quan chức Ba Lan để giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, và nói cho họ biết về sự tà ác của ĐCSTQ cũng như cuộc đàn áp tàn khốc đối với đệ tử Đại Pháp. Sau này cũng có mấy vị đồng tu cùng tham gia gọi điện thoại với ông.

Thế nhưng, lúc mới bắt đầu giảng chân tướng, ông Andrez cảm thấy nó hoàn toàn khác biệt với công tác bán hàng giới thiệu sản phẩm. Ban đầu, mọi người ai nấy cũng nhiệt tình thay phiên gọi điện thoại. Một thời gian sau, mọi người cảm thấy không có hiệu quả lắm. Thông qua học Pháp và hướng nội tìm, ông Andrez hiểu ra chỉ có tu tốt bản thân mới có thể cứu người. Ông đã tìm ra rất nhiều tâm chấp trước tồn tại ở bản thân mình và đồng tu. Ví dụ như, sau khi hiểu rõ việc không thể đánh đồng giữa bán hàng và cứu người, trong tâm bắt đầu có sợ hãi, tâm hữu cầu v.v., thiếu thiện tâm và nhẫn nại, đồng thời cảm thấy bản thân mình nhận thức không đủ về bản chất của ĐCSTQ, mọi người thiếu chia sẻ và phối hợp chỉnh thể. Sau khi đề cao nhận thức, mọi người phối hợp với nhau phát chính niệm, khích lệ lẫn nhau, thanh trừ hữu hiệu can nhiễu và bức hại của cựu thế lực. Trong quá trình giảng chân tướng cho giới quan chức Ba Lan, mọi người đã hình thành sức mạnh chỉnh thể, từ đó sinh ra hiệu quả phi thường.

Tu luyện tâm tính

Bà Minh là một học viên người Việt. Trong Pháp hội, bà chia sẻ với mọi người về thể ngộ tu tâm tính và cứu người trong hoàn cảnh virus Trung Cộng bùng phát, các hoạt động hồng Pháp bị hạn chế.

Bà Kim Quy là một học viên người Việt đã tu luyện Đại Pháp được bảy năm. Trong Pháp hội, bà chia sẻ thân tâm thụ ích trở nên mạnh khỏe, tướng mạo có những thay đổi to lớn, ngày càng trẻ ra. Tuy đã gần 80 tuổi rồi, nhưng nhiều lần lên xe, người soát vé đều tưởng bà vẫn còn trẻ. Bà bày tỏ lòng biết ơn đời này đắc được Đại Pháp, được Sư tôn từ bi cứu độ.

Cô Basia là một học viên người Tây phương. Cô chia sẻ về những khó nạn gặp phải trong quá trình tu luyện tham gia hạng mục dịch thuật. Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp và gia trì của Sư tôn đã giúp cô kiên trì cho đến hôm nay. Trong khó nạn, cô không ngừng mở rộng dung lượng tâm mình, không ngừng đề cao tiêu chuẩn tâm tính.

Sau khi Pháp hội kết thúc, mọi người đều cảm thấy buổi chia sẻ đã gia tăng sự thấu hiểu và giao lưu giữa các học viên. Đặc biệt là tỷ học tỷ tu, giúp cho nhiều người nhận ra những sai kém trong tu luyện của mình. Nhân cơ hội hiếm có này, mọi người lần nữa cùng nhau học Pháp, khích lệ lẫn nhau tu luyện tinh tấn, ước hẹn từ đây về sau kiên trì dĩ Pháp vi Sư, không cô phụ sứ mệnh cứu người, tiếp tục bước đi thật tốt con đường tu luyện trợ Sư chính Pháp.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/7/21/428429.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/23/194215.html

Đăng ngày 29-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share