[MINH HUỆ 2-4-2011]

Một bệnh nhân ung thư hạch bạch huyết đã lấy lại sức khỏe

Tôi là một học viên ở Trùng Khánh. Cha mẹ vợ của tôi là học viên Pháp Luân Công, nhưng trước đây tôi không quan tâm đến khí công hay tu luyện, và không bao giờ tin vào bất cứ điều gì huyền bí.

Nhiều năm trước khi trở thành một học viên, tôi bị bệnh u lym-phô, một dạng ung thư của hạch bạch huyết. Trong lúc ở bệnh viện, tôi đã trải qua hơn 30 đợt điều trị phóng xạ, khiến tôi rất đau đớn.

Trong khi tôi ở trong bệnh viện, cha mẹ vợ tôi không bao giờ từ bỏ niềm hy vọng và đã giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho tôi với sự từ bi lớn lao. Họ kể về sự tốt đẹp của Pháp Luân Công và yêu cầu tôi đọc các sách của Pháp Luân Công. Tôi dần dần bị thuyết phục và bắt đầu đọc các sách của Pháp Luân Công, rồi niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Kết quả là tôi có thể chịu đựng tất cả mọi cơn đau và bắt đầu hồi phục dần dần.

Không còn dấu hiệu nào cho thấy rằng tôi đã từng là một bệnh nhân ung thư. Khi mọi người gặp tôi, họ nói: “Không có điều gì cho thấy anh là một bệnh nhân ung thư cả” và “Anh thậm chí còn trông tràn đầy năng lượng hơn chúng tôi”. Tôi thật là may mắn. Tôi rất biết ơn Sư phụ đại từ bi đã cứu tôi và giúp tôi trở thành một người khỏe mạnh. Tôi đã tìm thấy ý nghĩa thật sự của cuộc đời nhờ việc tập Pháp Luân Công. Tôi rất biết ơn cha mẹ vợ đã giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho tôi và hướng dẫn tôi tập luyện. Từ tận đáy lòng tôi kêu lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!

Bệnh nhân ung thư gan hồi phục sau khi tập Pháp Luân Công

Qingsong, 47 tuổi, bị chẩn đoán bệnh ung thư gan thời kỳ cuối. Để tránh cho ông không bị hoảng loạn, người thân của ông đã không nói với ông về tình trạng thật sự và yêu cầu ông đến bệnh viện tỉnh để được điều trị tiếp tục. Khi tôi gặp ông, ông rất nhợt nhạt và cần được giúp đỡ mới đi lại được. Trong những ngày gần đây, ông không ăn gì cả, và phân của ông có màu đen. Bà ngoại và cha mẹ ông đã qua đời vì bệnh ung thư gan. Đặc biệt là cha ông qua đời vì ung thư gan lúc 37 tuổi. Tất cả người thân của ông đều rất lo lắng cho ông.

Sau cuộc xét nghiệm, chúng tôi đã hỏi ba chuyên gia để xin ý kiến của họ. Tất cả đều đưa ra cùng một kết luận, đó là ông bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Sau đó tôi gián tiếp nói với ông về tình trạng này. Ông biết rằng gia đình tôi có hơn 10 người là các học viên Pháp Luân Công. Những năm trước đây, ông đã đọc rất nhiều tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Thậm chí ông đã có một bản sao của Chuyển Pháp Luân tại nhà, nhưng ông không bao giờ nghiêm túc đọc sách. Tôi kể cho ông vài câu chuyện về hiệu quả trị bệnh kỳ diệu của Pháp Luân Công, và ông đã tin rằng chỉ có Pháp Luân Công có thể cứu ông. Khi chúng tôi dùng bữa trưa, ông nói: “Tôi sẽ tập Pháp Luân Công từ bây giờ. Tôi sẽ bước đi trên con đường này dù kết quả có thế nào đi chăng nữa.”

Như Sư phụ đã dạy:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau” (Chuyển Pháp Luân)

Qingsong thực sự xem mình là một người tu luyện. Ông nói: “Đây không phải là bệnh. Nó là nghiệp lực, và Sư phụ đang tiêu nghiệp cho tôi.” Khi ăn trưa, ông đã ăn những thức ăn giống với chúng tôi mà không có bất kỳ sự kiêng cữ nào. Sau bữa ăn trưa ông vui vẻ nói: “Hơn 10 ngày qua tôi không có bữa ăn nào ngon như thế này.” Vào buổi chiều, chúng tôi nói chuyện một chút về Pháp Luân Công. Đêm đó, phân của ông đã có màu bình thường.

Khi gặp ông vào ngày hôm sau, khuôn mặt nhợt nhạt của ông đã có màu sắc trở lại, và trông ông khá tràn trề năng lượng. Sau đó chúng tôi học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm về Pháp Luân Công. Tiếp đó tôi hướng dẫn cho ông các bài tập của Pháp Luân Công. Tôi đã mua cho ông một máy MP3 để ông có thể nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ. Mỗi ngày ông đều rất hạnh phúc khi trở thành một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bảy ngày sau, ông đến thành phố của tôi và nói: “Đại Pháp thật sự có quyền năng. Tôi không bao giờ tưởng tượng rằng mình có thể hồi phục nhanh đến như vậy.”

Nhiều ngày sau, ông xuất viện và về nhà với những tài liệu giảng rõ sự thật và vài cuốn sách Đại Pháp. Ông nói rằng ông sẽ đưa sự thật về Pháp Luân Công đến cho người thân, bạn bè và để họ biết rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” với trải nghiệm của ông là bằng chứng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/4/2/幸遇大法-绝处逢生-238411.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/14/124400.html
Đăng ngày 24-04-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share