Bài của học viên Pháp Luân Công tại Đại Lục

[MINH HUỆ 14-8-2010]

Đại biểu thành phố hăng hái Thoái đảng, đại biểu tỉnh sẽ giải oan cho Pháp Luân Công

Tôi và một học viên Pháp Luân Công khác đã đến Đại hội đại biểu hội đồng nhân dân cấp thành phố, tìm đồng sự cũ giảng chân tướng. Đúng lúc giữa trưa, anh tiếp đãi một cặp vợ chồng nhà doanh nghiệp tỉnh khác có danh tiếng cỡ quốc gia, cũng chính là Đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố, huyện. Tôi và đồng tu lấy tu luyện Pháp Luân Công không uống rượu làm đề tài câu chuyện tiến hành đối diện trực tiếp với 6 chúng sinh ngồi cùng bàn (trong đó 5 người là cán bộ lãnh đạo cấp Cục trở lên) giải thích sự tốt đẹp của Pháp Luân Công, sự hồng truyền và ảnh hướng đến quốc tế, lại giảng đạo lý nguyên do của “Trời muốn diệt ĐCSTQ”.

Đồng sự cũ Trương Phúc (tên giả) nghe xong ngay tức khắc rời khỏi chỗ ngồi, hai tay giơ cao nói to lên những lời thề nguyền hẹn ước: “Tôi chính thức tuyên bố rút khỏi ĐCSTQ, nó quá hủ bại rồi.” Hành động xảy ra bất ngờ này của anh, khiến nhất thời những người ngồi cùng bàn đều cảm thấy kinh ngạc. Sau khi tĩnh lại, toàn bộ người cùng bàn đều tỏ thái độ khác nhau về việc rời khỏi tà đảng ĐCSTQ và những tổ chức liên đới.

Sau đó, đại biểu cấp tỉnh kính cẩn đứng lên, mời chúng tôi một ly nước uống và hỏi: Các anh có sách không? Đồng tu khác ngay lập tức lấy trong cặp một bản sao cuốn “Chuyển Pháp Luân” đưa cho ông, sau khi hai tay ông nhận sách, nói: “Sau khóa họp Đại biểu hội đồng nhân dân, tôi sẽ nghĩ cách làm đề án để gửi lên minh oan cho Pháp Luân Công.” Ông đưa cho chúng tôi 2 tấm danh thiếp, mời chúng tôi đến nhà ông làm khách.

Cảnh trải qua như vậy, hai chúng tôi đều rất xúc động. Bởi vì đồng sự cũ lúc trước gọi điện thoại nói có người khách, hai chúng tôi rất không muốn đi, may mà đã đi, cũng thấy chúng sinh đã thức tỉnh.

“Tam thoái” sáng tỏ chân tướng, hai anh bình an trong tai nạn

Trần Tân và Trần Quân (biệt danh) chính là hai anh, người Bạch Thành tỉnh Cát Lâm. Hai người trong năm 2010 gặp phải một trận đại nạn, nhưng sau đó đều bình yên vô sự, bởi vì họ trong thời khắc then chốt đều nhớ tới thành kính niệm: Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Vợ của Trần Tân tu luyện Pháp Luân Công, trước khi Trần Tân kết hôn thì đã hiểu rõ chân tướng Pháp Luân Công, đồng thời đã làm “Tam thoái” (thoái đảng, thoái đoàn, thoái đội). Sau khi kết hôn ông ủng hộ vợ giảng chân tướng, càng lúc càng tin tưởng đối với Pháp Luân Công. Ông đã từng gặp phải mấy lần tai nạn xe cộ, nhưng đều bình an vô sự, vì mỗi lần ông đều nhớ đến niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Nói về trước tết Dương lịch năm 2010, Trần Tân đang làm việc ở công trường, vì công tắc điện không nhạy, một chiếc thùng nặng hơn 1 tấn chất đầy nguyên liệu đá nẹp cánh tay Trần Tân ép trên tường, nhưng theo quán tính phẩy trở lại mấy lần; Trần Tân cảm thấy đau nhức khó chịu đựng, nhưng lập tức nghĩ đến niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Chủ nhiệm phía sau phân xưởng đưa ông đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ già khoa chỉnh hình nghe về tình huống và tình trạng chấn thương thì quả quyết: “Xương gãy nát, suốt đời tay bẹp là không sai rồi.” Thế nhưng sau khi chụp X quang, bác sĩ kinh ngạc đến ngây người: “Làm nghề y nhiều năm như thế này chưa từng gặp được việc này, xương đầu một vết cũng không, chỉ có da thịt bị thương.” Mặc dù bác sĩ đã mãnh liệt yêu cầu ông ở lại bệnh viện để xem xét, nhưng trong tâm Trần Tân đã hiểu, ông có Sư Phụ Lý Hồng Chí bảo hộ, cho nên ông thậm chí cả thuốc cũng không mang về nhà, mà còn bình phục rất nhanh như lúc đầu.

Lại nói về em trai là Trần Quân, Trần Quân làm việc ở Đại Liên (thuộc tỉnh Liêu Ninh), công việc của ông là đánh bóng khe trượt của cầu thang máy. Một ngày vào tháng 6-2010, khi Trần Quân đang làm việc ở cầu thang máy tầng 5, đột nhiên mất điện, ông cùng với cầu thang máy rơi thẳng xuống từ tầng 5. Bạn đồng sự trong đơn vị sợ chết khiếp, nhanh chóng đưa ông tới bệnh viện kiểm tra, kết quả trừ bị gãy xương ở tay phải, xương đùi có một vết nứt, đốt xương sống thứ 3 bị đè ép ra ngoài, tất cả những bộ vị khác đều bình thường.

Tất cả những người này đều thấy sửng sốt. Trần Quân nói với người anh Trần Tân: “Em biết vì sao đã giữ được mạng sống, là em đã ‘Tam thoái rồi’, Pháp Luân Đại Pháp đã bảo vệ em. Bây giờ cả ngày em đều niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, ‘Chân Thiện Nhẫn Nhẫn hảo’.”

Trần Quân ở bệnh viện hơn một tháng, giờ đã ra viện, chỗ bị thương bình phục rất tốt, đi lại cơ bản là bình thường và so với người có thương tích nặng ngang bằng là không thể tưởng tượng nổi.

Trần Tân, Trần Quân và người nhà để cảm tạ ơn cứu mạng của Pháp Luân Đại Pháp đã kể câu chuyện của họ cho thế nhân biết, khuyên người đời đừng tin những lời bịa đặt của ĐCSTQ, “Tam thoái” thật sự có thể bảo toàn mạng sống.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/14/228340.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/21/119415.html

Đăng ngày 04-10-2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share