Theo Vương Mai

[MINH HUỆ 24-3-2010] Tôi 65 tuổi và từ huyện Lâm Tuyền, tỉnh An Huy tại Trung Quốc. Trong nhiều năm tôi bị bệnh tim và phải dùng thuốc để giữ cho được khỏe. Năm ngoái tôi bị kết án sáu tháng tù vì tôi đánh một người trong làng tôi trong khi có va chạm với bà ta. Trong khi ở trong tù, sức khoẻ tôi càng tệ. Uống thuốc cũng không hiệu nghiệm. Tôi thường trong tình trạng bị sốc, và đôi lúc tôi xỉu và bị bất tỉnh, ba bốn lần một ngày.

Trước năm mới 2010, một nữ học viên Pháp Luân Đại Pháp bị mang đến phòng giam của tôi. Bà trông lịch sự, dễ thương và thiện lành. Trưởng phòng giam sắp đặt cho bà ngủ trong cùng phòng giam. Sau khi bà biết được tình trạng của tôi, bà kêu tôi niệm, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân-Thiện-Nhẫn Hảo.” Bà nói với tôi điều đó là tốt cho sức khoẻ của tôi. Đầu tiên tôi không tin chút nào vì chỉ một vài chữ có thể trị được bệnh của tôi. Bà đọc được suy nghĩ của tôi và nói cho tôi với sự nhẫn nại sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, về các sự mầu nhiệm của Pháp Luân Đại Pháp, rằng Pháp Luân Đại Pháp là chính pháp, và các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là người tốt mà đi theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bà tiếp tục nói với tôi cách nào Giang Trạch Dân đố kỵ với Pháp Luân Công và dùng ĐCSTQ tà ác để bức hại các học viên Pháp Luân Công, và sự bức hại Pháp Luân Công là bất hợp pháp và sẽ không kéo dài lâu. Bà cũng nói với tôi về vụ tự thiêu giả tại Quảng trường Thiên An Môn. Bà tuyên bố rằng chúng tôi có kỳ duyên để gặp nhau mỗi ngày trong nhà tù và bà thuyết phục tôi từ bỏ chấp trước của tôi về đấu tranh và hận thù để giữ tâm bình lặng và từ bi. Bà nói tôi sẽ được tưởng thưởng với sự thiện lành nếu tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo.”

Tôi làm như lời bà ta nói và niệm các chữ đó nhiều lần. Kỳ thật tôi không muốn ngừng nó, và tôi tiếp tục niệm các chữ đó mãi mãi. Tôi cảm thấy tim tôi rất bình yên. Sau khi tôi niệm các chữ đó trong thêm hai ngày liên tục, trí óc tôi trở nên rất sáng suốt và lý trí. Khi tôi nhớ lại quá khứ, tôi không còn giận dữ nữa và sự hận thù trong tôi biến mất. Nhiều ngày sau, tôi ngưng uống thuốc. Từ đó, tôi cảm thấy tốt hơn cả thể chất lẫn tinh thần. Tôi không còn có triệu chứng sốc nữa hoặc bất ổn cho đến khi tôi được thả ra. Tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng và trở nên một con người khoẻ mạnh như không bao giờ có bệnh hoạn gì cả.

Tôi hoàn toàn bị thuyết phục bởi sự mầu nhiệm của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thật sự cảm thấy biết ơn Pháp Luân Đại Pháp, biết ơn Sư phụ vĩ đại từ bi và chín chữ đó thật sự cứu độ mạng sống mà người học viên Pháp Luân Đại Pháp chia sẻ với tôi. Bây giờ tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm bản thân tôi với bạn bè thân quyến và tất cả những ai mà có duyên tiền định với Đại Pháp, để nói với họ: Pháp Luân Đại Pháp là tuyệt diệu. Tôi hy vọng chư vị sẽ biết được sự thật càng sớm càng tốt. Xin hãy nhớ, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” và “Chân Thiện Nhẫn Hảo.”

Ngày 24 tháng 3 năm 2010


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/24/220359.html
Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/3/115857.html
Đăng ngày: 11–04–2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share