[MINH HUỆ 03-01-2011]

Tu luyện đã thay đổi cuộc đời tôi

Tôi tên là An Hoa, năm nay 52 tuổi, là người vùng Đông Bắc Trung Quốc. Sau khi tạm nghỉ việc, tôi không có thu nhập và đã đến phía Nam Trung Quốc để tìm việc. Trong thời gian đó, chồng tôi đã ngoại tình và ly dị tôi.

Năm 2007, tôi bị chuẩn đoán u máu, và cũng bị bệnh tim trầm trọng. Tôi mệt mỏi toàn thân và không thể làm bất kỳ việc gì. Sau vài lần hội chẩn với các bác sỹ chuyên khoa, họ kết luận rằng họ chưa từng gặp một trường hợp nào nghiêm trọng như thế này. Tôi cần phẫu thuật khẩn cấp, nếu không tính mạng tôi sẽ bị nguy hiểm. Tôi cần hai lần phẫu thuật tim nhân tạo và ba lần chèn ống stent. Nó tốn một khoản tiền khổng lồ, hơn 300 nghìn tệ.

Tình hình tài chính và sức khỏe nghiêm trọng của tôi đã khiến tôi có cảm giác vô vọng. Tôi kiếm ở đâu nhiều tiền đến thế để chữa bệnh cho mình?

Cuối năm 2009, tôi trở về nhà ở vùng Đông Bắc. Chị tôi, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã nhìn thấy tình cảnh đáng thương của tôi. Chị bảo: “Chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể giúp thay đổi cuộc đời em.”

Với niềm tin vào chị gái, tôi bắt đầu thành tâm tập luyện Pháp Luân Công, tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Ngay từ đầu, tôi đã có thể ngồi kiết già trong một tiếng. Bất chấp cơn đau kinh khủng, tôi ngồi đến lúc kết thúc bài tập. Sư phụ thấy được thành tâm của tôi, và đã tịnh hóa thân thể cho tôi. Rồi tất cả bệnh tập của tôi đều biến mất và tôi lấy lại được sức lực của mình. Làm việc cả ngày cũng không khiến tôi mệt mỏi. Tôi thực sự đã trải nghiệm được cảm giác không bệnh không tật. Tôi đã trải nghiệm sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Sự biết ơn của tôi với Sư phụ không thể diễn tả bằng lời.

Tôi muốn để mọi người đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Đừng bị lừa gạt bởi những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trân quý Pháp Luân Đại Pháp cũng là trân quý cuộc đời của bạn.

Đích thân trải nghiệm sự kỳ diệu của Đại Pháp, một đôi vợ chồng bắt đầu tu luyện

Bà Tân sống ở thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông. Bà đã gặp một học viên Pháp Luân Công, người đã giảng chân tướng cho bà trước đó. Bà nói “Pháp Luân Công thực sự tốt. Cảm ơn đã cho tôi biết thông tin mà đã cứu sống tôi và ban phúc cho cả nhà tôi.”

Trước Tết Trung Thu, bà Tân, chồng bà và đứa cháu trai hai tuổi đang thu hoạch lạc trên cánh đồng. Sau khi công việc hoàn tất, họ chất lạc lên máy kéo và trở về nhà. Chồng bà lái chiếc máy kéo trong khi bà Tân ngồi ôm cháu trai.

Khi tiến tới con đường núi, chiếc máy kéo bị rung lắc vài lần do đường xấu và bị lật nghiêng. Bà Tân và cháu trai đã bị ngã khỏi xe và lăn xuống cái mương sâu 3 mét.

Chồng bà và dân làng lao xuống để giải cứu họ. Đứa cháu trai đứng dậy như không có việc gì xảy ra với nó. Bà Tân cũng đứng dậy với vài vết thâm tím không đáng kể ở khuỷu tay và chân. Mọi người đều kinh ngạc và bà Tân đã reo lên: “Pháp Luân Đại Pháp thật sự tốt! Đại Pháp đã cứu hai bà cháu tôi hôm nay!” Thực sự vui mừng, chồng bà cũng nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Bằng sự biết ơn vô hạn với Sư phụ, họ đã tìm một bản sao cuốn Chuyển Pháp Luân, và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi người trong gia đình tôi đều biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt

Tôi là một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Ma Thành. Tôi bắt đầu tu luyện từ năm 1994 và gia đình tôi cũng được hưởng nhiều lợi ích từ việc tu luyện của tôi.

Ngày 16 tháng Hai năm 2002 là một ngày mùa đông mưa lạnh và gió. Vì anh trai tôi muốn tôi đến thăm anh, tôi đã bế đứa cháu trai ba tháng tuổi của tôi và bắt một chiếc tắc-xi đến nhà anh ấy.

Người lái xe bị giật mình khi một phụ nữ bất ngờ sang đường, và anh ấy đã ngoặt tay lái để tránh bà ta rồi phóng xe xuống một cái ao. Tôi hét lên: “Xin Sư phụ cứu chúng con!” Chúng tôi bị lao xuống ao và chiếc xe lật nghiêng. Tôi vẫn bế cháu trai, và mặc dù chúng tôi đã bị nhấn chìm một nửa, chúng tôi vẫn không bị thương. Mọi người đều sợ hãi và lo lắng về đứa bé. Sau khi về nhà, chúng tôi thay quần áo, và cháu trai tôi uống chút sữa như không hề có gì xảy ra. Tôi nói với mọi người rằng chính Sư phụ đã cứu chúng tôi.

Chồng tôi là một đảng viên ĐCSTQ. Sau ngày 20 tháng Bảy năm 1999, anh ấy đã cố hết sức để ngăn tôi tu luyện Pháp Luân Công. Anh ấy đã xé sách, vứt các băng đĩa của tôi, đánh đập và lăng mạ tôi. Nếu anh ấy thấy tôi mang các tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp về nhà, anh sẽ nhảy dựng lên và giật lấy chúng từ tay tôi, rồi đá tôi. Tôi bảo anh: “Nếu anh tiếp tục hành xử thế này, anh sẽ gặp quả báo đấy.” Anh ấy trả lời “Thì đã sao.” Sáng hôm sau, khi đang đi xe máy thì anh ấy bị ngã và chân tay bị thương. Anh ấy đã thức tỉnh sau tai nạn và không còn phản đối Đại Pháp nữa. Khi đến giờ học Pháp nhóm, anh ấy làm các việc vặt trong nhà để tôi học Pháp. Cả gia đình tôi hiện giờ đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và kỳ diệu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/3/234471.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/17/122537.html
Đăng ngày 10-3-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share