Theo một chủ nhà trẻ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-2-2011] Tôi là chủ và là quản lý của một nhà giữ trẻ. Tôi biết rõ sự thật về Pháp Luân Công vì một người trong gia đình tôi tập luyện nó. Trong đời sống hằng ngày tôi tự giữ mình theo điều mà anh ấy nói với tôi: “Chân-Thiện-Nhẫn” . Tôi cũng thoái Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc và Đội Thiếu niên Tiền phong. Trong mấy năm qua, nhiều sự việc lạ thường đã xảy ra trong nhà trẻ của tôi. Ở đây tôi muốn chia sẻ với các bạn những câu chuyện này.

Khi tôi bắt đầu mở trường thì chính quyền không ngừng đến để gây rắc rối cho tôi, và họ khiến tôi nản đến nỗi tôi đã nghĩ đến việc đóng cửa nhà trẻ. Vào năm 2009, bệnh chân-tay-miệng lây lan khắp cả nước. Nhiều trẻ em tại các nhà trẻ khác gần chỗ tôi đều bị lây, và họ phải đóng cửa trong một thời gian. Tuy nhiên, không một bé nào tại nhà trẻ của tôi bị nhiễm bệnh và mọi điều đều tốt đẹp như thường lệ. Nhìn thấy như vậy, nhiều phụ huynh đã chuyển con của họ đến nhà trẻ của tôi.

Trong lớp của tôi có một bé trai năm tuổi rất nghịch ngợm và hay bị ngã đập đầu xuống đất hoặc té cầu thang. Người thân của tôi nói rằng một người sẽ được ban phước nếu họ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và giữ mình theo các nguyên lý của Đại Pháp. Nhớ lời của anh, tôi viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên một tấm thẻ và đeo nó lên mình đứa bé. Từ đó, đứa bé không còn bị ngã nữa.

Một người trong gia đình đưa cho tôi một quyển sách của Pháp Luân Đại Pháp có tựa là Hồng Ngâm và đề nghị tôi dạy cho những đứa trẻ đọc các câu thơ trong sách, đồng thời dạy cho chúng cách cư xử như người tốt. Có một bé gái được gửi tại nhà trẻ của tôi trong một thời gian lâu. Bé ở tại nhà trẻ từ ngày thứ Hai đến thứ Sáu và được cha mẹ đưa về nhà vào ngày thứ Bảy. Tôi dạy bé học các câu thơ mỗi ngày trong khi chính tôi cũng cố gắng đọc thuộc. Cha của bé nói với tôi, “Cháu bé thường đái dầm và ho rất nhiều khi ở nhà, nhưng bé hoàn toàn khỏe mạnh khi ở tại nhà trẻ của ông/bà. Thật là lạ lùng.

Nhà trẻ của tôi bây giờ đã hoạt động được tám năm. Mỗi năm có hơn 30 trẻ rời nơi đây để đến các trường tiểu học. Chúng học rất giỏi và cố gắng làm những đứa trẻ tốt, và cha mẹ chúng rất hài lòng. Chính quyền cũng không còn gây rắc rối cho tôi.

Một ngày kia, khi tôi đưa vài trẻ em đến một trường học, hiệu trưởng đã nói với tôi, “Bọn trẻ từ nhà trẻ của ông/bà thật đáng khen. Nếu ông/bà muốn gửi thêm nhiều trẻ đến nơi đây, thì xin hãy làm, càng nhiều càng tốt. Tôi rất vui mừng có chúng trong trường tôi.” Tôi đã thật sự được ban phước lành vì tin vào Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/17/这个幼儿班的孩子真好-236368.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/4/123602.html
Đăng ngày 31-03-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho phù hợp hơn với nguyên bản.

Share