Bài của  Lý Nhượng, học viên Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc-Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-12-2009] Trong khi đi mua hàng tại chợ, tôi tiến đến gần một bà lão bán rau. Tươi cười, tôi nói với bà, “Dì ơi, bán cho con một ít nấm rơm!” Bà lão đưa cho tôi một bọc nhựa để đựng nấm rơm. Tôi lấy ngẫu nhiên một ít và đưa cái bọc cho bà cân. Bà nói, “Cô không giống những người khác mà lấy rồi lựa và cũng than phiền về giá cả. Tại sao cô thậm chí không cả hỏi về giá?

Với một nụ cười lớn, tôi trả lời, “Con biết dì sẽ không gạt con đâu! Dì nói giá bao nhiêu thì con trả bấy nhiêu. Dì đã khó nhọc đi đến nơi này kiếm sống trong mùa lạnh giá như thế này! Hơn nữa, con thực hiện Chân-Thiện-Nhẫn và Pháp Luân Đại Pháp luôn dạy chúng con nghĩ đến người khác trước. Như vậy cái gì con mua, con sẽ không chọn lựa và thậm chí không hỏi về giá, càng không cố mặc cả giảm giá.”

Lão bà nhìn kỹ tôi một cái rồi mỉm cười, “Tôi tin điều cô nói. Cách nay không lâu, có hai bà vào khoảng trung niên đến mua nấm chỗ tôi. Họ cũng nói họ tập luyện Pháp Luân Công. Họ cũng không chọn lựa khi họ mua nấm. Mặt họ hiền từ và điều đặc biệt là họ đưa cho tôi một lá bùa và nói nếu tôi thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, tôi sẽ được may mắn. Họ nói với tôi rằng nếu cả nhà tôi từ bỏ vai trò thành viên ĐCSTQ, chúng tôi sẽ có càng nhiều may mắn. Tôi đã suy nghĩ về điều đó và suy ngẫm rằng sẽ không mất gì và sẽ không có hại gì để thử điều họ nói. Cuối cùng, năm nay khi bắt đầu mùa đông, vườn nấm của chúng tôi không có vẻ bị quá cứng nên không sụp dưới sức nặng của tuyết. Nhưng nhiều người trong làng tôi bị mất nhiều tiền vì các hàng nấm lớn của họ bị sụp và tất cả các rau cải đều bị chôn dưới tuyết và bị đông. Tôi nghĩ đó có lẽ là sự che chở của trời thần mà cả nhà tôi được may mắn!

Dì ạ, kỳ thật mỗi sinh mệnh mà hiểu được sự thật về Pháp Luân Công là đều may mắn. Họ sẽ nhận được vô lượng may mắn với sự từ bi của Pháp Luân Đại Pháp. Dì, gia đình của dì cũng không ngoại lệ. Con hy vọng dì sẽ nói với những người xung quanh thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó và nói “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” đã giúp gia đình dì thế nào. Điều này sẽ giúp những người dân làng biết được tin tốt lành là Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và từ bỏ tư cách thành viên ĐCSTQ của họ sẽ mang đến sự an toàn cho họ. Như vậy phước đức của dì sẽ lớn hơn. Điều này là sự thật, xin hãy tin con!

Bà lão nói đi nói lại, “Tôi tin! Tôi tin chứ!

Tôi rất mừng cho bà lão may mắn này!

Tôi cảm thấy rằng tôi có tiền duyên với bà lão bán nấm này và vì vậy tôi kể cho bà ta nghe một câu chuyện cảm động.

Chị họ của tôi là một bác sĩ làm việc trong một bệnh viện tại Bắc Kinh. Chị tập luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã kiên định lên tiếng cho Pháp Luân Đại Pháp. Chị đã bị bức hại cho đến chết trong một nhà tù nữ tại Bắc Kinh. Khi chị mất, chị chỉ mới 28 tuổi. ĐCSTQ tà ác như vậy, tra tấn một người đàn bà trẻ với những dụng cụ tra tấn ghê gớm. Thậm chí khi các người nữ cảnh sát viên nhìn thấy người con gái xinh đẹp hiền lành này trút hơi thở cuối cùng, họ còn cười như điên dại.

Khi chị họ tôi mất, một trận bão đổ vào Bắc Kinh và các vùng lân cận. Giông bão rất là hiếm trong mùa này. Cả ông trời cũng bị chấn động và nổi giận! Thậm chí cho đến bây giờ, hàng chục ngàn người tốt và hiền lành như chị họ tôi, vốn kiên định vào đức tin của họ và cứu độ cho người khác vẫn còn bị bức hại cho đến chết bởi ĐCSTQ. Như vậy có những hiện tượng trời đất bất thường là để cảnh cáo dân chúng, như là bảo tuyết, lụt, động đất, và bệnh dịch xảy ra hết cái này đến cái khác tại Trung Quốc. Sự hỗn loạn trong xã hội được gây ra do hướng đi sai lầm của ĐCSTQ. Nếu nó không bức hại Pháp Luân Công, và nếu dân chúng Trung Quốc dùng những nguyên lý Chân Thiện Nhẫn để làm người tốt với đạo đức cao, thì xã hội Trung Quốc sẽ không hỗn loạn như vậy. Tất cả những điều này đã xảy ra vì sự bức hại các học viên Pháp Luân Công. Tuy nhiên ĐCSTQ sẽ bị sụp đổ và điều này bây giờ đã trở thành một sự chắc chắn; điều này không thể thay đổi. Hãy nhìn xem điều gì xảy ra khi ĐCSTQ sụp đổ!

Bà lão lắng nghe tôi chăm chú. Tôi có thể thấy là bà cảm động và bị chấn động rằng người tốt bị bức hại đến chết tại Trung Quốc. Bà  xúc động và tức giận với các hành động tàn bạo của ĐCSTQ! Tôi nghĩ mỗi người vẫn còn lương tâm sẽ nói rằng, “Hãy ngưng sự bức hại, hãy nêu cao công lý!

Bà lão nói, “Hôm nay tôi đã biết được thêm nhiều điều, ngày mai tôi sẽ nói cho nhiều người biết hơn’!
Tôi cám ơn bà lão thêm một lần nữa. Có nhiều ngưòi nội trợ đến mua nấm nơi quầy hàng của bà. Tôi nghĩ việc buôn bán của bà lão này sẽ nhất định tốt. Tôi chân thành chúc phúc cho bà và cho những người tốt như bà!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/27/215135.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/20/114020.html
Đăng ngày 06-06-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share