Theo một học viên tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 17-1-2011] Vào một ngày cuối năm, cả gia đình tôi đi ra ngoài dạo chơi. Con trai 8 tuổi của tôi đi trước chúng tôi và băng qua đường đầu tiên. Khi nó xoay người lại và không thấy chúng tôi ở ngay sau lưng nên đã hốt hoảng và chạy về phía chúng tôi. Không may thay, một xe tải nhỏ đang chạy vội vã và cán cậu bé mà không thể dừng lại kịp lúc.

Khi chúng tôi chạy đến thì cậu bé đang nằm trong vũng máu. Những người chứng kiến vụ tai nạn đều bị sốc. Tôi ẵm con trai lên, ôm vào lòng và yêu cầu tài xế đưa chúng tôi đến bệnh viện.

Trên đường đến bệnh viện, tôi thì thầm với con mình: “Chúng ta có Sư phụ bảo vệ, vậy nên hãy cùng nhau niệm: “Sư phụ hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo, và Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”” Con tôi liên tục niệm những câu này trên đường đi. Tôi bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên vì tôi biết rằng vào lúc này con trai tôi đang hoàn trả món nợ nghiệp khổng lồ.

Khi đến bệnh viện, bác sĩ bảo rằng con trai chúng tôi đang ở trong tình trạng nguy kịch và nó cần được theo dõi suốt đêm. Sau khi cậu bé được kiểm tra trong bệnh viện, tôi bình tĩnh nói với vợ: “Đừng lo lắng, nó sẽ ổn thôi và không có gì nguy hiểm cả.”

Ngày hôm sau, bác sĩ bảo rằng dù con trai chúng tôi không bị bất kỳ chấn thương nào đe dọa đến mạng sống, nhưng nó bị nhiều vết rách khá nghiêm trọng trên mặt và thân thể. Do vậy bác sĩ muốn nó nằm viện một tháng để theo dõi. Khoảng thời gian đó vợ tôi nói với tôi: “Em nhắm mắt lại để nghỉ ngơi một lúc và khi mở mắt ra em thấy rằng các vết thương của con trai chúng ta đã bình phục nhanh chóng!”

Đến ngày thứ 10, con trai chúng tôi xuất viện mà hoàn toàn không có vết sẹo nào trên mặt và thân thể. Bác sĩ nói rằng đó là một phép lạ.

Trong 10 ngày này, người tài xế tông phải con trai tôi đã cùng với vợ của anh ấy đến thăm chúng tôi nhiều lần. Mỗi lần họ đến, tôi đều nói: “Đừng lo lắng. Hai người bây giờ có thể trở về nhà.” Tôi cũng bảo họ: “Đây không phải lỗi của hai người. Cứ tiếp tục công việc của riêng mình nhé, được chứ?”

Họ nói: “Anh thật tốt! Hàng xóm của chúng tôi nói rằng chúng tôi rất may mắn vì cuộc sống của chúng tôi đã không bị ảnh hưởng xấu, mặc dù đây là một vụ tai nạn nghiêm trọng.” Tôi nói với họ: “Sự may mắn của tôi đến từ Sư phụ tôi. Nếu hai người muốn cám ơn ai đó, thì hãy cám ơn Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí. Chính Sư phụ từ bi của chúng tôi đã ban cuộc đời thứ hai cho con trai tôi.”

Một người đàn ông lớn tuổi tại tỉnh Hắc Long Giang được phúc báo vì giúp đỡ Đại Pháp

Một người đàn ông trong độ tuổi 60 đến từ tỉnh Hắc Long Giang đã hiểu được sự thật về cuộc đàn áp và muốn giúp đỡ các học viên Đại Pháp. Ông ấy đã trải nghiệm được phép màu và phước lành của Đại Pháp.

Khi cuộc đàn áp bắt đầu, người đàn ông này đã bị chứng đau lưng khủng khiếp. Ông không dám đi nhanh và khi cần cong hay duỗi thẳng lưng thì ông phải làm rất chậm, do vậy thật khó khăn để cho ông tự chăm sóc bản thân. Một ngày kia, trong khi dựa vào một cánh cửa và nhìn ra ngoài cửa sổ, ông đột nhiên thấy một xe cảnh sát chạy nhanh về phía ông. Không cần suy nghĩ, ông xông vào nhà của các học viên để báo động cho họ.

Đúng lúc ông định trở về nhà thì ông nhớ lại cái lưng bị đau của mình. Ngạc nhiên thay, ông không còn cảm thấy đau nữa và mọi thứ dường như bình thường. Nhưng ông nhớ rõ ràng là lưng của ông vẫn bị đau trước khi ông rời khỏi nhà. Ngay sau khi nhìn thấy xe cảnh sát, ông đã quên đi cái lưng đau và tự nhủ rằng mình phải đi nhanh hết mức có thể để báo cho các học viên. Ông nói rằng ông hoàn không cảm thấy đau nữa trong khi đang chạy.

Các học viên mà nghe được câu chuyện của ông đều biết lý do tại sao lưng ông không còn bị đau. Họ bảo ông: “Bởi vì ông bảo vệ các học viên Đại Pháp nên ông đã được ban phúc lành.” Người đàn ông lớn tuổi cũng nhận ra điều này và cảm thấy rất tự hào về hành động tốt đẹp của mình.

Từ đó trở đi, ông thậm chí còn tin tưởng vững chắc hơn những gì mà các học viên Đại Pháp đã nói với ông: “Bất kỳ ai giúp đỡ Đại Pháp đều sẽ nhận được nhiều phúc báo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/17/师父救了我家五口人-234974.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/8/123686.html
Đăng ngày 09-04-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share