[MINH HUỆ 10-12-2010] Mùa Thu này, tôi bắt đầu làm việc trong một xưởng thực phẩm nhỏ. Một buổi chiều đầu tháng 11, người đồng nghiệp của tôi, ông Từ, đang mang một số hàng hóa, và thình lình bị đụng vào sống mũi của ông. Mũi của ông không ngừng chảy máu.

Một lỗ mũi bắt đầu chảy máu, và sau đó cả hai lỗ mũi đều chảy máu dầm dề. Ông Từ dùng bông gòn để cầm máu, nhưng máu sau đó chảy vào miệng ông. Giám đốc của chúng tôi vội vàng đưa ông đến bác sĩ. Khi ông trở lại, ông có bông gòn cầm máu trong hai lỗ mũi và cũng có một số thuốc men để uống. Ông được yêu cầu phải nằm nghỉ trên giường. Tối hôm đó, mũi ông lại bắt đầu chảy máu. Mũi ông không ngừng chảy máu cho đến sáng hôm sau. Người giám đốc lại đưa ông đi gặp bác sĩ. Khi ông trở lại, ông vẫn có bông gòn cầm máu trên hai lỗ mũi, và thêm thuốc để dùng. Ông được yêu cầu nằm trên giường nghỉ ngơi. Nếu ông ngồi dậy trong năm phút, mũi ông lại bắt đầu chảy máu. Điều này tiếp tục cho đến sáng ngày thứ ba. Ông Từ không biết làm sao khác, và vị giám đốc sợ hãi quá. Ông mang ông Từ đến bệnh viện và tiêm IV cho ông. Nhưng máu vẫn tiếp tục chảy.

Tôi nhìn sắc mặt ông Từ xanh xao và ông thật sự đau đớn. Tôi nói với ông, “Để tôi chỉ cho ông một cách hay có thể giúp ông.” Ông Từ tức thời hỏi: “Cách nào? Xin hãy nói cho tôi rõ ngay!” Tôi nói, “Hãy thành tâm niệm, ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’” Ông hỏi một cách nghi ngờ, “Điều này có thể giúp à?” Tôi nói, “Chắc chắn. Một người phụ nữ trong huyện tôi niệm các chữ này và khối u xơ của bà được lành.” Ông vẫn còn nghi ngờ. Tôi nói, “Ông đã thấy là khi ông trả tiền thuốc men, nó rất ít hiêụ quả. Vậy bây giờ hãy thành tâm niệm như tôi nói với ông, và hãy xem điều gì xảy ra!” Ông Từ gật đầu và trở về phòng.

Sáng hôm sau tôi đi gặp ông Từ. Ông đã ngồi dậy. Tôi hỏi, “Ông như thế nào? Cảm thấy đỡ không?” Ông ta nói, “Tôi niệm như anh nói với tôi và mũi của tôi đã ngưng chảy máu. Sau đó, tôi không thể ngủ, nên đi làm việc vài tiếng đồng hồ trong xưởng. Pháp Luân Đại Pháp thật mầu nhiệm!”

Vị giám đốc rất mừng rỡ khi nhìn thấy mũi ông Từ đã ngưng chảy máu. Ông ta nói, “Nhà thương đã trị lành cho anh. Anh cần phải hút thuốc ít hơn và uống rượu ít hơn.” Ông Từ lập tức nói, “Không phải nhà thương trị lành cho tôi. Tôi luôn niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân Thiện Nhẫn hảo“, và điều này đã làm máu ngưng chảy. Tôi cần cám ơn Pháp Luân Công và Sư phụ Lý Hồng Chí.”

Sau khi tôi viết xong bài này, tôi đọc nó cho ông Từ. Ông không ngừng gật đầu. Tôi nói: “Tôi sẽ gửi bài này đi bằng điện tín đến Minh Huệ Net (bản Hán văn). Họ có thể đưa nó trên mạng để giúp người ta thấy sự mầu nhiệm của Đại Pháp. Ông chịu không?” Ông Từ mỉm cười và liên tục nói: “Được, dĩ nhiên rồi!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/10/我要感谢法轮功李洪志大师-233478.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/6/122335.html
Đăng ngày: 02-02-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share