Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-04-2021] Em gái tôi mang song thai và có bụng bầu khá lớn. Trong giai đoạn cuối thai kỳ, em ấy không thể đi bộ xuống cầu thang. Ngay cả đi lại trong nhà, em ấy phải dùng đến xe tập đi. Em gái đi lại rất khó khăn. Đến lúc sinh con, người nhà phải gọi xe cứu thương để đưa em ấy vào bệnh viện. Bác sĩ bảo em ấy sẽ không gặp vấn đề gì sau khi sinh con.

Tuy nhiên, thực tế không phải vậy. Trong tháng đầu sau khi sinh con, em ấy phải dùng gậy chống để đi lại từ giường đến phòng tắm. Bác sĩ sản khoa bảo em ấy gặp bác sĩ chỉnh hình sau khi kết thúc kỳ ở cữ tháng đầu (theo văn hóa Trung Quốc, người phụ nữ nên ở cữ trong tháng đầu tiên sau khi sinh con), nếu không em ấy có thể sẽ tàn tật. Em gái gọi điện cho tôi và nhờ tôi đặt lịch hẹn với bác sĩ chỉnh hình.

Tôi từng mắc bệnh thoát vị đĩa đệm, thoái hóa đốt sống cổ, bệnh tim và đau đầu nên thường đi gặp bác sĩ chỉnh hình. Việc điều trị làm giảm bớt tạm thời các chứng bệnh cho tôi nhưng bệnh vẫn chưa được trị dứt. Tuy nhiên, tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đến thăm em gái, đưa em ấy số điện thoại của bác sĩ chỉnh hình và bảo em ấy rằng em cần phải thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó (Đoàn, và Đội) để bản thân được an toàn và em ấy đã đồng ý. Tôi nói: “Vì em không thể ra ngoài ngay lúc này, nên hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’”.

Tôi thăm em gái nhiều lần trong tháng và nhắc em ấy liên tục niệm chín chữ may mắn đó. Em gái đặt lịch hẹn với bác sĩ chỉnh hình khi cặp song sinh được một tháng tuổi. Đến khi rời khỏi “trung tâm nghỉ dưỡng sau sinh” (nơi phụ nữ có thể chọn ở lại một tháng sau khi sinh con), em gái đã cảm thấy tốt hơn.

Sau khi chúng tôi đưa cặp song sinh về nhà, tôi đưa em gái đến phòng khám của bác sĩ chỉnh hình. Ông ấy không nhận ra tôi vì tôi trông khác rất nhiều so với lúc trước. Ông ấy hỏi tôi điều gì đã xảy ra và tôi bảo ông ấy rằng tất cả bệnh tật của tôi đều khỏi sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ông ấy đề nghị tôi tập cho ông xem các bài công pháp. Tôi đã làm và cũng giúp ông ấy thoái Đảng, Đoàn và Đội. Ông ấy bảo em gái tôi rằng em ấy bị rạn xương mu (PSD) và đề nghị em ấy cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Em gái tôi hạ sinh một cặp song sinh trai và trong suốt tháng đầu sau sinh, bác sĩ phát hiện ra đứa bé nhỏ tuổi hơn mắc bệnh tim. Sau khi về nhà, tình trạng của cháu bé trở nên tệ đi. Em gái rất lo lắng nên tôi bảo em ấy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Em ấy đồng ý.

Sau đó đứa bé phải làm phẫu thuật và ca phẫu thuật diễn ra rất thành công. Bác sĩ nói thông thường họ phải loại bỏ lượng dịch thừa trong cơ thể bệnh nhân sau phẫu thuật nhưng với đứa bé này thì không cần. Bác sĩ nói đó là phép màu.

Hiện giờ cháu bé đã hơn hai tuổi và sắp sửa đi nhà trẻ. Cháu rất khỏe mạnh.

Mặc dù em gái tôi chưa bắt đầu tu luyện, nhưng em ấy biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và em ấy đã được ban phúc báo.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/1/422806.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/16/191907.html

Đăng ngày 02-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share