Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 06-03-2021] Trong dịp năm mới Tân Sửu 2021, các học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại đã có tương tác rất tốt với cư dân mạng trong nước Trung Quốc trên mạng xã hội. Họ rất biết ơn khi nhận được cuộc gọi từ học viên Pháp Luân Công. Rất nhiều người nói họ đã làm “tam thoái” (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc) rồi và họ cũng biết sự thật về Pháp Luân Công. Có người nói họ đã mời rất nhiều bạn bè tham gia nhóm chát với hy vọng có nhiều người hơn nữa biết sự thật. Có người còn khích lệ các học viên Pháp Luân Công hãy tiếp tục cố gắng. Họ mong muốn các học viên giúp nhiều người hơn nữa thức tỉnh và thoát ly khỏi Trung Cộng. Để mọi người vượt qua được khó nạn và có một tương lai tốt đẹp.

Một đảng viên lâu năm ở vùng Đông Bắc nói: Các bạn làm rất tốt, hãy tiếp tục cố gắng nhé

Một cư dân mạng tại vùng Đông Bắc Trung Quốc nói: “Tôi là một đảng viên lâu năm. Khi các bạn (học viên Pháp Luân Công) thiện tâm khuyên tôi làm “tam thoái”. Tôi đã hiểu rất rõ ràng và thoái đảng rồi. Các bạn có rất nhiều người làm việc này và các bạn đã làm rất tốt. Hãy tiếp tục cố gắng để giúp nhiều người hơn nữa thức tỉnh và thoát ly khỏi Trung Cộng. Để họ vượt qua được khó nạn và có một tương lai tốt đẹp.”

Ông ấy còn nói: “Sư phụ các bạn có khỏe không? Xin hãy chuyển lời vấn an của tôi đến Sư phụ các bạn. Tôi muốn chúc Ngài ấy một năm mới sức khỏe và hạnh phúc!”

Vượt tường lửa để xem truyền thông hải ngoại

Một cư dân mạng nói: “Tôi chưa từng gia nhập đảng, đoàn và đội. Nếu gia nhập thì tôi đã sớm thoái xuất khỏi nó rồi. Những thứ đó không thể chấp nhận được.”

Học viên nói: “Điều đó rất tốt, ông là người thật may mắn. Ông cũng đừng quên chín chữ chân ngôn nhé.”

Ông ấy lập tức hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Thực ra cái gì tôi cũng biết. Bởi vì hàng ngày tôi đều vượt tường lửa để xem các video của Lý Mộc Dương, Khương Quang Vũ, Giang Phong, v.v. Trước khi xem chương trình của các bạn tôi có chút mơ màng. Tôi biết Trung Cộng rất tà ác, nhưng tôi không thể nói ra điều đó mà chỉ đang suy nghĩ về nó. Nhưng sau khi nói chuyện với các bạn, tôi đã biết tại sao nó tà ác như vậy.”

Ông ấy còn nói: “Bởi vì thường xuyên xem chương trình của các bạn, cho nên hiện tại tôi đã hiểu rất rõ. Đây là một sự tiến bộ của tôi, tôi cũng tự khen ngợi mình một chút. Vì thế tôi rất cảm ơn kênh truyền thông của các bạn đã đưa sự thật đến cho chúng tôi.”

Ông ấy muốn nhờ học viên Pháp Luân Công giúp ông gửi lời vấn an đến Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy chúc Sư phụ Đại Pháp một năm mới sức khỏe và hạnh phúc! Chúc tất cả thành viên trong kênh truyền thông và gia đình họ vui vẻ!

Kỹ sư cao cấp nói: Thật tuyệt vời khi chưa từng gia nhập các tổ chức đảng

Một kỹ sư cao cấp ở tỉnh Cát Lâm đã dựa vào kinh nghiệm của bản thân để nói chuyện với học viên những hiểu biết của ông ấy về Trung Cộng.

Ông ấy nói: “Bởi vì tính cách của tôi rất ngay thẳng, từ nhỏ tôi đã bị nói là bướng bỉnh. Vì thế tôi chưa từng mang những thứ màu đỏ. Theo cách nói của các bạn thì tôi là người rất may mắn.”

Học viên muốn ông ấy nói với gia đình và bạn bè biết ý nghĩa của việc làm “tam thoái” và chín chữ chân ngôn. Ông ấy nói: “Những việc này tôi đều biết, thật sự cảm ơn các bạn. Tôi ở cùng quê với Sư phụ các bạn. Tôi sẽ nói với bạn những lời từ đáy lòng mình. Trong tâm tôi luôn chúc phúc cho Sư phụ các bạn và cảm ơn Ngài vì đã mang đến cho nhân loại phúc lành này. Tôi chúc cả gia đình Lý Đại Sư năm mới dồi dào sức khỏe, chúc tất cả đệ tử mà Ngài dìu dắt đều hạnh phúc. Cảm ơn Lý Đại Sư đã mang lại cho dân chúng vô số vinh quang và thù thắng.”

Ông ấy còn nói: “Pháp Luân Công đối với quốc gia và toàn thể xã hội không có nguy hại. Trung Cộng không có tư cách để bắt giữ và bức hại học viên Pháp Luân Công. Họ làm như vậy là trái với lương tâm và đạo đức, mai sau họ sẽ không gặp được những điều tốt đẹp. Trong tương lai khi con cái của những người bức hại Pháp Luân Công hiểu rõ sự thật, chúng đều sẽ oán hận họ.”

“Tôi đã mời hàng chục bạn bè của mình vào đây để trở thành những thành viên của nhóm. Bởi vì tôi biết các bạn sẽ nói với mọi người sự thật tại nhóm này. Hàng ngày tôi đều xem những bài đăng của học viên Pháp Luân Công ở đây. Tôi cũng nói cho những người bạn trong nhóm về việc làm “tam thoái”.”

Người kỹ sư nói thêm: “Thực ra tôi xuất thân là một thợ học nghề. Tôi đã dựa vào bản thân tự học mà trở thành kỹ sư cao cấp. Tôi đã cống hiến cho đất nước hơn 30 năm rồi, nhưng tôi không nhận được gì từ đất nước này. Tôi đã viết đơn xin gia nhập đảng, nhưng mọi người không muốn tôi bởi vì tính cách của tôi ngay thẳng và luôn cố gắng nói những lời chân thật. Sau đó tôi đã trở thành mục tiêu bị nhắm đến. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình không gia nhập đảng mới thật sự là tốt.”

“Xin hãy gửi sách ‘Chuyển Pháp Luân‘ cho tôi”

Ông Ngô, một cư dân mạng nói với học viên rằng: “Tôi sớm đã làm ‘tam thoái’ rồi. Chỉ có điều tôi chưa nói với vợ mình. Đợi bà ấy trở về, tôi nhất định sẽ nói với bà ấy để bà cũng làm tam thoái.”

Ông ấy còn nói: “Thực ra chín chữ chân ngôn và sự thật về Pháp Luân Công tôi đều biết và cũng hiểu rất rõ. Điều tôi cần bây giờ là sách Pháp Luân Công. Xin hãy gửi cho tôi cuốn sách ‘Chuyển Pháp Luân’ được không? Bởi vì tôi đã có rất nhiều tài liệu Pháp Luân Công, nhưng tôi chưa bao giờ có được cuốn sách. Tôi vẫn luôn tìm kiếm nó nhưng chưa tìm được.”

Học viên đã gửi phần mềm vượt tường lửa cho ông ấy. Rồi gửi cho ông đường dẫn sách Đại Pháp để ông ấy tải về. Học viên còn nói với ông ấy: “Xin ông hãy truy cập vào trang web của chúng tôi có tên là Minh Huệ Net. Minh trong từ minh lượng, còn Huệ trong từ trí huệ. Ông có thể xem tất cả các loại sách của Pháp Luân Công trên trang web này.”

Ông ấy nói: “Tốt quá, cảm ơn bạn rất nhiều! Xin hãy chuyển lời vấn an của tôi đến Sư phụ các bạn: chúc Ngài một năm mới sức khỏe và hạnh phúc!”

“Tôi biết vụ ‘tự thiêu‘ rất giả tạo”

Một cư dân mạng ở Bắc Kinh nói: “Tôi đã làm ‘tam thoái’ rồi. Tôi đã thoái thông qua một trang web bên Hoa Kỳ. Vợ tôi không phải là đảng viên và đoàn viên. Khi còn nhỏ bà ấy từng gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong, nhưng bà ấy cũng thoái rồi.”

Ông ấy nói: “Chúng tôi đều biết sự thật về Pháp Luân Công. Tôi cũng nói với bạn một sự việc: năm diễn ra vụ ‘tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn’, tôi đã biết nó là giả. Bởi vì trước một ngày diễn ra vụ ‘tự thiêu’, một người bạn của tôi làm việc tại Cục An ninh thành phố Bắc Kinh đã tìm tôi. Anh ấy nói với tôi rằng ngày hôm sau sẽ có ‘tự thiêu’ trên Quảng trường Thiên An Môn. Nếu không phải là được dàn dựng, làm sao bạn biết trước điều đó một ngày? Đó chẳng phải rõ ràng là giả sao? Nhưng nó đã lừa dối được rất nhiều người.”

Ông ấy còn nói: “Kỳ thực bạn nghĩ một chút liền hiểu rõ. Bạn lấy đâu ra bình chữa cháy trong khi ở Thiên An Môn không có bình chữa cháy. Đó không phải là diễn kịch sao? Quá là giả tạo.”

“Tôi chỉ tin vào những tin tức mà các bạn gửi”

Một cư dân mạng ở miền Nam Trung Quốc khi nhận được điện thoại của các học viên liền nói: “Tôi làm ‘tam thoái’ rồi. Hàng ngày tôi đều xem tin tức các bạn gửi trong nhóm trực tuyến. Tôi chỉ tin vào những thông tin mà các bạn gửi. Từ nhỏ tôi đã biết nó [Trung Cộng] là thứ tồi tệ nhất trên thế giới này.”

Ông ấy cho rằng trận đại dịch lần này chính là nhắm vào Trung Cộng mà đến. Ông nói: “’Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản’ của các bạn viết rất hay. Tôi hiểu rất rõ sự tà ác của Trung Cộng. Nhưng có rất nhiều người không phân biệt được trắng đen. Tôi thường nói chuyện với những người xung quanh và bạn bè để thay đổi nhận thức của họ.”

Ông ấy nói với bạn bè và những người xung quanh rằng: “Bạn nói xem Pháp Luân Công tốt hay không tốt? Có rất nhiều người trên toàn thế giới đều yêu mến môn tu luyện này. Tại sao ở đây (Trung Quốc), Pháp Luân Công lại trở thành một X giáo? Tôi đã từng gặp hơn một nghìn học viên Pháp Luân Công mít-tinh ở Hồng Kông. Sau khi kết thúc không có một tàn thuốc trên mặt đất và họ cũng không để lại một mẩu giấy nào. Bạn nói xem người ta tốt hay không tốt? Tôi thấy rằng Pháp Luân Công rất chân chính còn Trung Cộng mới là tà.”

Ông ấy tiếp tục nói: “Các bạn vì tương lai của dân tộc này mà phó xuất rất nhiều. Các bạn thật sự rất vất vả, cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi luôn tin tưởng rằng các bạn nhất định sẽ thành công. Hiện tại tôi chỉ xem những tin tức mà các bạn gửi đến. Những thứ khác rất khó làm tôi tin tưởng. Hy vọng các bạn giữ gìn sức khỏe và chú ý an toàn. Cảm ơn các bạn, chào tạm biệt!”

“Các học viên Pháp Luân Công đều là người tốt”

Một cư dân mạng ở phía Đông Bắc Trung Quốc khi nhận được điện thoại của học viên liền nói: “Tôi làm ‘tam thoái’ rồi. Năm 2019 tôi đã thoái rồi. Tôi không phải là đảng viên. Tôi đã thoái đoàn và Đội Thiếu niên Tiền phong. Bất kể đó là hình thức hay là thực tế, chúng ta đều phải làm. Làm ‘tam thoái’ rồi sẽ không gặp vấn đề gì, tôi tin vào những điều này.”

Ông ấy nói: “Bây giờ tôi đã hiểu rất rõ sự tà ác của Trung Cộng. Bởi vì hàng ngày tôi đều vượt tường lửa để xem các tin tức trên trang web Epoch Times và Tân Đường Nhân. Tôi còn biết rất rõ rằng những người tu luyện Pháp Luân Công đều là người tốt.”

Ông ấy nói tiếp: “Hiện tại ở trong nước Trung Quốc, người dân không nhận được những thông tin có thật. Đều là nhờ các bạn đã truyền những thông tin này cho chúng tôi. Chúng tôi lại truyền nó cho người thân và bạn bè của mình, vì thế mà mọi người dần dần đã thức tỉnh. Trung Cộng nói rằng có các thế lực ngoại bang để lừa người dân trong nước. Nó tạo ra một kẻ thù giả tưởng là các thế lực ngoại bang. Kỳ thực tôi còn thật sự hy vọng cái mà nó gọi là thế lực ngoại bang trở nên lớn mạnh và tiêu diệt nó (Trung Cộng).”

Tôi hy vọng Lý Đại Sư thu nhận đệ tử một cách rộng rãi

Một cư dân mạng trung tuổi nghe nói có hai cuốn sách “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản” và “Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta”. Ông ấy lập tức nhờ các học viên gửi đường liên kết cho mình.

Ông ấy nói: “Người Trung Quốc thực sự đang gặp nhiều tai họa. Để có thể hiểu về thế giới này thì vấn đề quan trọng chính là bản thân mình. Bởi vì con người sinh ra đại não là để tự mình suy xét. Suy nghĩ thấu đáo rồi thì sẽ biết cái gì là tốt và cái gì là xấu. Trung Cộng tà ác chính ở chỗ này, nó làm cho bạn không phân biệt được tốt và xấu.”

Ông ấy tiếp tục nói: “Xin hãy giúp tôi chuyển lời chúc phúc của mình: Thứ nhất, tôi hy vọng Lý Đại Sư hãy giữ gìn sức khỏe. Thứ hai, hy vọng Lý Đại Sư thu nhận đệ tử rộng rãi trên toàn thế giới và có nhiều đệ tử hơn nữa. Thêm một đệ tử Pháp Luân Công thì thế giới sẽ giảm đi một người làm việc xấu. Tôi chúc Nhà sáng lập Pháp Luân Công, Lý Đại Sư trường thọ, chúc những người tu luyện dồi dào sức khỏe. Hy vọng các bạn sẽ dẫn dắt chúng tôi vượt qua thời kỳ đen tối này.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/6/421679.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/20/191489.html

Đăng ngày 12-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share