Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 03-12-2020] Vào ngày 19 tháng 4 năm 2020, bà Dương Xuân Tú là học viên Đại Pháp 67 tuổi đến từ Bắc Kinh đã hoàn thành bốn năm tù oan tại Nhà tù Đại Hưng và được người thân đưa về nhà.

Vài tháng trước đó, bà được bệnh viện nhà tù chẩn đoán bị ung thư ống mật, và bệnh viện đã thông báo với gia đình về sự nguy kịch của bà. Cân nặng của bà đã giảm từ 65 kg xuống còn 40 kg.

Bị tống giam bất hợp pháp bốn năm tù

Bà Dương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Những căn bệnh mãn tính của bà đều đã biến mất ngay sau đó.

Khi đối xử với mọi người và các việc xung quanh, bà Dương đều yêu cầu bản thân mình phải trở thành một người tốt, luôn nghĩ cho người khác trước, và nghiêm khắc chiểu theo các Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp.

Vào buổi tối ngày 20 tháng 4 năm 2016, cảnh sát đã phá khoá cửa nhà bà Dương và lấy đi những đồ dùng cá nhân và tiền mặt của bà một cách bất hợp pháp.

Sau đó, bà bị đưa đến một trại tạm giam. Đó là lần thứ năm bà bị bắt và bức hại vì đức tin của mình.

Ngày 19 tháng 12 năm 2016, bà Dương bị kết án tù 4 năm và bị đưa đến Nhà tù Đại Hưng.

Vào một ngày năm 2018, bà Dương cảm thấy người không được khoẻ, và dần dần trở nên kiệt sức đến nỗi bà không thể đứng dậy được và bà phải nằm để ăn.

Bà đã nói với cai ngục tình trạng sức khoẻ của mình nhiều lần, nhưng họ đã cố tình làm chậm trễ việc đưa bà đi gặp bác sỹ.

Khi chỉ còn 6 tháng nữa là bà sẽ được thả, các cảnh sát đã đưa bà đến bệnh viện và bác sỹ nói: “Bà ấy cần phải làm phẫu thuật ngay lập tức.”

Hoá ra bà Dương đã bị ung thư ống mật. Bệnh viện đã gửi cho gia đình bà ba thông báo khẩn.

Tuy nhiên, bác sỹ chỉ gắn một cái ống nhựa mỏng từ túi mật của bà Dương đến một cái túi nhựa ở bên ngoài để hút đi các mật thừa vào túi.

Thời điểm đó, bà Dương, dựa vào niềm tin vững chắc của bà vào Sư phụ Lý, Nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp, đã nói với Sư phụ trong tâm rằng: “Con không muốn bị họ bức hại đến chết như thế này. Con muốn rời khỏi đây để có thể học Pháp, luyện công và cứu chúng sinh.”

Bà cầu xin Sư phụ bảo hộ bà. Bà đã phải chịu đựng những khó chịu về thể xác cho đến khi bà được thả khỏi tù.

Học Pháp đã giúp bà tịnh hoá thân thể

Sau khi trở về nhà, ủy ban quản lý khu phố, cảnh sát, và quan chức nhà tù đã liên tục sách nhiễu bà Dương Xuân Tú. Ba tháng sau, cơn đau túi mật của bà trở nên tồi tệ hơn.

Khi không thể chịu đựng đau đớn thêm nữa, bà đã phải nhập viện, và bác sỹ đã nhanh chóng sắp xếp phẫu thuật cho bà.

Bà cảm thấy sức khoẻ của mình đang ngày càng tệ đi, và bà muốn nói chuyện với các học viên Đại Pháp. Các học viên thấy bà Dương rất gầy, mặt của bà tái nhợt, giọng nói yếu ớt, và bà đang rất đau đớn. Bà không thể ngủ, và sẽ nôn ra tất cả những gì ăn vào.

Khi còn ở trong tù, bà Dương đã bị bắt viết một tuyên bố sẽ không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nữa. Các đồng tu đã giúp bà nhận ra rằng việc làm đó đã khiến bà lệch rời khỏi Đại Pháp.

Vì vậy, bà Dương đã làm nghiêm chính thanh minh khẳng định rằng bà vẫn sẽ tiếp tục tu luyện. Các học viên đã trao đổi thể ngộ về các nguyên lý của Đại Pháp với bà, và bà nên điều chỉnh quan niệm và hành động của mình như thế nào.

Khi các học viên đến thăm bà lần thứ ba, họ thấy rằng bà vẫn chưa có thay đổi gì nhiều. Vậy nên tất cả mọi người tiếp tục chia sẻ thể ngộ với bà.

Bà Dương dần hiểu ra vấn đề của mình. Bà nói: “Sư phụ giảng, đây không phải là bệnh. Tôi không có bệnh!”

Khi các học viên ra về, bà Dương Xuân Tú đã nói với họ: “Tôi muốn tiễn mọi người xuống cầu thang.” Các học viên đồng ý: “Được! Chúng ta đi nào.”

Bà Dương đã đi xuống cầu thang. Chỉ trong hai giờ đồng hồ, bà đã trở thành một người hoàn toàn khác!

Đêm hôm đó, bà đã tới nhà một học viên. Bà hiểu rằng Sư phụ đã cứu mạng bà và bà đã có thể học Pháp nhiều hơn, luyện công nhiều hơn, và chiểu theo các yêu cầu của Sư phụ để trở thành một người tốt.

Khi con gái của bà Dương nhìn thấy sự thay đổi ở mẹ mình, cô nhận ra rằng Đại Pháp thật tuyệt vời! Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, mẹ của cô đã trở thành một người khác!

Nhìn chung, các bệnh nhân ung thư đều cần làm hoá trị sau khi phẫu thuật và phải chịu rất nhiều đau đớn. Tuy nhiên, khi bà Dương đi tái khám, bác sỹ đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy kết quả X-quang của bà. Ông nói: “Bà chưa từng bị ung thư!”

Sau đó, bác sỹ vẫy tay với bà Dương và nói: “Bà không cần phải uống thuốc, và không cần phải kiểm tra sức khoẻ trong tương lai.”

Sau đó các quan chức nhà tù đã gọi điện để sách nhiễu bà Dương. Họ tưởng rằng họ sẽ nghe được tin bà đang nguy kịch hoặc đã chết.

Tuy nhiên, ngoài dự đoán, bà đã nói với họ bằng một giọng nói khỏe khoắn: “Tôi đã hồi phục! Đại Pháp đã cứu mạng tôi.”

Bà Dương biết ơn vô hạn ân cứu mạng của Sư phụ, và bà đã thay đổi rất nhiều từ tận sâu thẳm trong tim. Sự từ bi vô hạn của Đại Pháp đã ban cho bà một cơ thể khỏe mạnh và một tâm hồn thanh thản.

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện Phật gia thượng thừa. Nó dạy người ta đề cao bản tính tiên thiên của mình dựa theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn.

Đại Pháp là siêu thường. Rất nhiều người mắc bệnh nan y đã được chữa khỏi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp – có vô số những ví dụ như vậy.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/3/415893.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/21/191053.html

Đăng ngày 30-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share