Bài viết của người nhà học viên Đại Pháp tại Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-11-2020] Tôi là một thành viên trong gia đình một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã tận mắt chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp: “Mẹ tôi đã sống lại sau khi tu luyện Pháp Luân Công.”

Đó là vào đầu mùa hè năm 1998, khi gia đình tôi đang chuẩn bị ăn cơm, thì mẹ tôi nói mấy ngày hôm nay cảm thấy người không được khỏe. Em trai tôi bảo mẹ uống vài viên thuốc, bởi vì em trai tôi là bác sỹ ở thôn, nên gia đình tôi không quá chú ý đến việc này. Vài ngày sau đó, mẹ tôi rất khó chịu, nên bố tôi đã đưa mẹ đến một bệnh viện lớn và nổi tiếng trên thành phố. Sau khi đến bệnh viện, bố tôi đã đăng ký khám bệnh với một giáo sư chuyên khoa và được chẩn đoán bị xơ gan giai đoạn cuối. Vị giáo sư nói với bố tôi hãy về nhà chuẩn bị tang lễ cho bà. Bác sĩ cũng nói rằng, bà chỉ còn có thể sống được thêm hai tháng nữa. Trước tình huống này, bố tôi đành phải đưa mẹ về nhà với một tâm trạng nặng nề.

Bố tôi gọi bốn anh chị em chúng tôi vào một phòng khác, ông rưng rưng nước mắt nói với chúng tôi rằng, mẹ đã được chuẩn đoán là bị xơ gan giai đoạn cuối. Lúc này cả nhà tôi cùng khóc òa, bố bảo chúng tôi không được để mẹ biết việc này. Tôi hiểu rằng bệnh này cũng không khác gì bệnh ung thư, gia đình tôi đã thảo luận việc điều trị cho mẹ tại nhà!

Bởi vì bố tôi là giáo viên, em trai là cán bộ thôn và gia đình tôi cũng có mối quan hệ tốt với mọi người. Dân làng đều biết bệnh tình của mẹ tôi rất nghiêm trọng, nên họ đã đến hỏi thăm bà. Có người còn dạy bà tập khí công, nhưng không có hiệu quả. Bệnh tình của mẹ tôi càng ngày càng xấu đi, ổ bụng của bà ngày một to hơn.

Lúc này, một người bà con xa biết được bệnh tình của mẹ tôi liền đến thăm bà. Thím ấy vào đến nhà nhìn thấy tình trạng của bà thì không cầm được nước mắt, nhưng thím vẫn kiên nhẫn nói với mẹ tôi: “Chị dâu à, còn nước còn tát, chị hãy luyện Pháp Luân Công nhé! Pháp Luân Công có thể cứu được chị!” Mẹ tôi nói: “Tôi như thế này còn có thể luyện không?” Người thím đó nói: “Pháp Luân Công chỉ nhìn vào tâm của chị, vì Ông là Đại Pháp thượng thừa của Phật gia, chỉ cần chị thành tâm muốn luyện thì Phật sẽ biết.”

Cả gia đình tôi đều bảo mẹ hãy tập luyện thử! Khi mẹ tôi không thể dậy được, tôi liền để vợ tôi học trước rồi sau đó hướng dẫn cho mẹ. Khi vợ tôi học xong mấy bài công pháp ngay tại đó, tôi nghĩ, lần này mẹ tôi có thể được cứu rồi.

Hàng ngày, vợ tôi không ngại vất vả hướng dẫn mẹ tôi luyện công, mẹ tôi từ việc không thể ngồi dậy đến việc có thể ngồi dậy luyện công. Thời gian trôi qua, bệnh tình của mẹ tôi dần dần được cải thiện và cơ thể của bà hồi phục từng ngày. Bà đã có thể luyện liên tục năm bài công pháp trong một lần .

Trong quá trình luyện công, bệnh cường giáp và bệnh phụ khoa của vợ tôi cũng được chữa khỏi. Tính khí cáu kỉnh của cô ấy cũng được cải thiện và cô ấy không còn đánh bạc nữa, tất cả những thói quen xấu của cô ấy đều được cải biến trong Đại Pháp. Là một người đi làm xa nhà, khi về nhà tôi có thể nhìn thấy nụ cười của vợ tôi.

Sự hồi phục của mẹ tôi và sự hòa thuận trong gia đình, đã giúp tôi yên tâm hơn trong công việc. Tôi chân thành cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại hạnh phúc cho gia đình tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/2/414483.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/9/190341.html

Đăng ngày 11-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share