Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nhật Bản

[MINH HUỆ 21-03-2021] Dị ứng phấn hoa rất phổ biến ở Nhật Bản, với lượng lớn phấn hoa bay ra từ hoa, cỏ, gây ra sự khó chịu cho nhiều người.

Tôi đến Nhật du học vào năm 1998. Một số bạn học người Trung Quốc của tôi bị nhạy cảm với phấn hoa ngay khi họ bắt đầu sống tại Nhật Bản. Tôi thấy họ bị đỏ mắt và sổ mũi. Lúc đó, tôi cho rằng bản thân thật may mắn khi không bị dị ứng phấn hoa.

Tháng 2 năm 2002, tôi cảm thấy mệt mỏi và thỉnh thoảng bị chảy nước mắt. Những triệu chứng này kéo dài trong một tháng. Trước đây, vì tôi thường xuyên đau ốm, và dị ứng phấn hoa thường xảy ra vào tháng 3 và tháng 4, nên tôi không nghĩ mình bị dị ứng phấn hoa.

Tháng 2 năm tiếp theo, tôi đột nhiên nhức đầu dữ dội. Chứng đau nửa đầu là căn bệnh di truyền trong nhà tôi; mẹ, anh, chị và tôi đều bị. Tôi uống thuốc giảm đau để đỡ nhức đầu. Tuy nhiên, lần này liều uống thông thường không có tác dụng. Tôi uống thêm một liều nữa và vẫn không hiệu quả. Đầu tôi nhức như búa bổ và tôi cũng bị buồn nôn.

Tôi nằm trên giường hai ngày, không ăn không uống. Ngủ giúp tôi bớt nhức đầu, nhưng ngay khi thức dậy, tôi liền chạy ngay vào nhà vệ sinh để nôn ra. Sau khi nôn xong, tôi không còn sức lực để leo lên giường, phải ngồi trên sàn cho đến khi đủ sức đứng lên.

Tôi tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2002. Sau khi làm công việc đầu tiên được một năm, tôi thấy mình vẫn còn nhiều mơ ước cần đạt được. Tôi biết mình phải hiểu nguyên nhân gì gây ra chứng nhức đầu. Tôi gọi điện xin nghỉ ốm vào thứ Hai hôm sau. Chứng đau đầu đã giảm bớt nên tôi đến bệnh viện để kiểm tra.

Trong phòng cấp cứu, tôi được xếp vào khoa giải phẫu thần kinh. Bác sỹ trực kê cho tôi một toa thuốc giảm đau mạnh. Ông ấy bảo tôi rằng ông không rõ nguyên nhân chính xác của cơn nhức đầu là gì, có thể là nguyên nhân thần kinh, nhưng ông ấy chắc chắn rằng tôi không bị u não.

Thuốc uống có tác dụng, chỉ trong nửa giờ sau khi uống, cơn nhức đầu đã biến mất.

Tôi tìm thông tin về nhức đầu trên mạng Internet. Một số trang web nói rằng dị ứng phấn hoa có thể gây nhức đầu. Nghĩ về các triệu chứng nhẹ đã trải qua trong năm vừa rồi, tôi kết luận rằng cơn nhức đầu trầm trọng của tôi là do dị ứng phấn hoa. Sau đó, tôi đeo khẩu trang mỗi khi đi ra ngoài. Thật mừng là bệnh nhức đầu đã không còn nữa.

Năm sau, tôi bắt đầu đeo khẩu trang vào tháng Hai. Công việc của tôi phải thực hiện nhiều cuộc gọi nên tôi phải tháo khẩu trang ra mỗi khi gọi điện thoại. Nếu tôi quên đeo khẩu trang lại thì tôi sẽ bị nhức đầu dữ dội và thỉnh thoảng còn nôn mửa vào buổi chiều.

Tôi gặp khó khăn trong công việc và cuộc sống vào năm 2005. Tôi bị trầm cảm và cáu kỉnh. Chính lúc đó, tôi mới nghĩ đến việc đọc sách Chuyển Pháp Luân.

Lần đầu tiên tôi nghe nói đến Pháp Luân Công là vào năm 1996 khi tôi sống cùng cha mẹ. Tôi thấy sức khỏe của mẹ cải thiện và bà trở nên vui vẻ hơn. Bà nói với tôi về môn tu luyện Pháp Luân Công và đến công viên vào buổi sáng để luyện công, và học Pháp mỗi ngày. Tôi chưa bao giờ thấy bà tràn đầy sinh lực như thế!

Tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân trong hai ngày. Nội dung cuốn sách hoàn toàn mới mẻ đối với tôi. Tôi nhận ra cuốn sách dạy mọi người hướng Thiện.

Khi tôi đến Nhật vào năm 1998, mẹ tôi đưa tôi sách Chuyển Pháp Luân, Chuyển Pháp Luân (Quyển II), Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa giải, và Đại viên mãn Pháp. Mẹ đã khuyến khích tôi luyện Pháp Luân Công khi tôi đến Nhật.

Tâm trạng của tôi cải thiện sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân lần hai. Một hôm, tôi đột nhiên nhận ra đã bước sang tháng Hai rồi, và tôi không đeo khẩu trang. Tại sao không thấy nhức đầu nữa? Tôi đoán Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đang bảo hộ tôi và đã tịnh hóa cơ thể cho tôi.

Tôi không đeo khẩu trang kể từ ngày đó và chứng dị ứng phấn hoa đã khỏi hoàn toàn.

Năm 2010, tôi chuyển đến sống tại một thành phố nhỏ vì công việc. Tôi dần buông lơi trong tu luyện vì không thể tham gia học Pháp nhóm cùng các đồng tu. Sau đó, cảm giác buồn nôn quay trở lại vào mùa xuân. Tôi lập tức nhận ra nguyên nhân của vấn đề và bắt đầu tiếp tục học Pháp và luyện công. Sau đó, các triệu chứng biến mất.

Tôi đã nghĩ đến việc viết bài chia sẻ này cách đây khá lâu rồi, nhưng chưa thực hiện vì vấn đề của tôi có vẻ không đáng kể. Tôi để ý thấy trong số các bài chia sẻ đăng trên Minh Huệ Net về lợi ích sức khỏe của việc tu luyện Pháp Luân Công, không có bài nào nói về dị ứng phấn hoa. Hiện giờ đang là mùa phấn hoa, vì vậy tôi muốn viết bài chia sẻ này để nhiều người hơn nữa biết đến lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Công.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/21/422357.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/30/191646.html

Đăng ngày 15-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share