Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-09-2020] Tôi năm nay 50 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi có cơ hội tu luyện Đại Pháp.

Kể từ khi bắt đầu tu luyện, năm nào tôi cũng trải qua tình huống tiêu nghiệp giống nhau. Tôi có các triệu chứng ở mắt như: đỏ và sưng, chảy nước mắt, nhạy cảm với ánh sáng và đau đớn.

Tôi không chú ý nhiều đến các triệu chứng đó, vì mỗi lần xảy ra, nó chỉ xuất hiện ở một bên mắt. Điều này không ảnh hưởng đến khả năng đọc hay gây khó khăn trong công việc của tôi.

Trong những năm gần đây, các triệu chứng này càng trở nên tồi tệ hơn và cơn đau dữ dội đến mức tôi cảm thấy như có dao cứa vào mắt. Mỗi lần các triệu chứng xuất hiện, nó kéo dài khoảng một tháng trước khi bắt đầu biến mất. Nhưng tôi vẫn không hướng nội tìm để biết lý do tại sao điều này có thể xảy ra và tôi đã không tu luyện tâm tính của mình.

Vào đầu năm 2019, mắt phải của tôi bắt đầu gặp lại các triệu chứng như: đau như có dao cứa, chảy nước mắt, đỏ và sưng. Vài ngày sau, một lớp màng mỏng màu trắng xuất hiện trên mắt này và nó bao phủ hoàn toàn đồng tử. Thị lực tôi trở nên rất mờ và tôi không thể nhìn rõ mọi thứ.

Tuy nhiên, tôi vẫn không chú ý nhiều đến các triệu chứng và không nghĩ lý do tại sao nó lại tiếp tục xảy ra.

Một ngày, gần cuối tháng 7 năm 2019, tôi đột nhiên nhận thấy một lớp màng trắng cũng xuất hiện trên mắt trái của tôi. Tôi vẫn không chú ý. Vài ngày sau khi đang làm việc, tôi nhận thấy thị lực của mắt trái cũng bắt đầu mờ đi và lớp màng trắng bắt đầu bao phủ đồng tử. Trong khi xử lý các giao dịch ngân hàng trực tuyến, tôi không thể nhìn thấy các con số một cách rõ ràng.

Mắt phải của tôi bắt đầu tốt hơn một chút, nhưng tôi vẫn không thể nhìn rõ. Thị lực của cả hai mắt đều kém. Tôi không thể nhìn thấy các con số để giao dịch.

Tôi đến gặp người phụ trách kế toán và nói với cô ấy: “Tôi không thể nhìn rõ các con số và không thể thực hiện công việc của mình. Cô hãy tìm người khác để làm công việc đó.” Cô ấy an ủi tôi và nói với tôi rằng, tôi sẽ không sao và khuyên tôi đến bệnh viện để điều trị.

Tôi đồng ý đến bệnh viện khám bệnh và xin nghỉ một vài ngày. Sau khi về nhà, tôi nghĩ: “Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nếu tôi đến bệnh viện, chẳng phải tôi đang coi các triệu chứng như một căn bệnh sao? Một học viên Đại Pháp không có bệnh. Tôi nên hướng nội để tìm câu trả lời.”

Mỗi khi các triệu chứng xuất hiện, dường như luôn có các nguyên nhân từ bên ngoài tác động, chẳng hạn như sửa sang văn phòng, sắm sửa đồ đạc mới… Lần này có vẻ là do tôi tu sửa nhà cửa. Mọi người đều nghĩ rằng, formaldehyde là nguyên nhân gây ra các vấn đề về mắt của tôi.

Tuy nhiên, bằng cách hướng nội tìm, tôi biết lý do thực sự. Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc! Các học viên Đại Pháp phải thực sự tu luyện! Nhưng, tôi đã không tinh tấn tu luyện trong một thời gian dài. Tôi nhận ra rằng cựu thế lực đang can nhiễu đến việc tu luyện của tôi và cố gắng kéo tôi xuống vì sự thiếu tinh tấn của tôi.

Tôi nhận ra rằng kể từ khi bắt đầu sử dụng máy tính, tôi đã học cách sử dụng QQ, WeChat và các trò chơi khác. Khi rảnh rỗi tại nơi làm việc, tôi thường chơi những trò chơi này, xem phim truyền hình dài tập và trò chuyện với mọi người trên WeChat. Sau giờ làm việc, tôi vẫn không thể không đắm mình trong những trò chơi và giải trí tại nhà.

Tôi cảm thấy buồn ngủ ngay khi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, và tôi không thể thức dậy vào buổi sáng để luyện công. Tôi đã không thể luyện năm bài công pháp mỗi ngày trong một thời gian dài. Tôi cứ đắm chìm trong cuộc sống người thường.

Tôi tự nói với bản thân rằng, tôi là một học viên Đại Pháp, Sư phụ đang gia trì cho tôi và tôi phải phủ nhận những can nhiễu của cựu thế lực. Tôi biết rằng, tôi phải hướng nội tìm về những lý do khiến vấn đề về mắt này tiếp diễn, và rằng tôi phải thực sự tu luyện bản thân.

Tôi bắt đầu nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ mỗi ngày (vì tôi không thể nhìn rõ) và bắt đầu phát chính niệm hàng giờ. Các đồng tu cũng phát chính niệm hỗ trợ tôi. Một đồng tu sống gần đó đến nhà tôi mỗi ngày sau giờ làm việc và chúng tôi cùng nhau phát chính niệm.

Tôi và các đồng tu đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình cùng nhau. Họ đã giúp tôi hướng nội và tu sửa bản thân dựa trên Pháp. Tôi đã gỡ cài đặt QQ và WeChat, và các phần mềm giải trí khác. Tôi bắt đầu học Pháp và luyện công tinh tấn hơn.

Với sự gia trì của Sư phụ và sự giúp đỡ của các đồng tu, thị lực của tôi đã được cải thiện và tôi sớm có thể đọc Pháp. Đôi mắt của tôi tiếp tục được cải thiện và tôi đã vượt qua khổ nạn này một cách nhanh chóng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/26/412258.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/6/188129.html

Đăng ngày 14-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share