Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 01-12-2020] Trong năm vừa rồi chồng tôi đã bị một cơn đau tim. Sau khi chẩn đoán, bác sĩ đã bất lực không thể chữa trị, nhưng chồng tôi đã tự hồi phục nhờ nghe các bài giảng của Sư phụ.

Vào buổi sáng ngày 19 tháng 9 năm nay, chồng tôi đột nhiên bị khó thở. Hai vợ chồng đứa con gái thứ hai của tôi đã đưa ông ấy vào bệnh viện cùng ngày hôm đó. Bác sĩ chẩn đoán ông bị suy tim, nhồi máu cơ tim, rung tim, cao huyết áp, tiểu đường. Vì có nhiều biến chứng nên họ không thể làm phẫu thuật bắc cầu động mạch hay đặt stent. Bác sỹ nói với gia đình tôi rằng chồng tôi không thể làm phẫu thuật và đề xuất chúng tôi đưa ông ấy về nhà nghỉ ngơi, cơ bản chính là về nhà chờ chết.

Sau khi trở về nhà, chồng tôi được đưa tới bệnh viện tuyến huyện gần nhà và truyền dịch suốt ngày đêm. Gia đình tôi thuê một phòng trong bệnh viện và tập trung ở đó. Tôi nói với chồng: “Bác sĩ không thể cứu được ông. Chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu được ông. Ông hãy thử nghe các bài giảng của Sư phụ nhé?“ Ông ấy liền đồng ý.

Chồng tôi năm nay đã 71 tuổi, là cán bộ về hưu. Sau khi tôi bước vào tu luyện, thân tâm đều được thụ ích, thông qua những sự việc xảy ra với tôi, chồng tôi cũng đã tận mắt chứng kiến vẻ đẹp và sự thần kỳ của Đại Pháp, ông rất ủng hộ tôi tu luyện. Ngay cả sau khi Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, ông ấy vẫn tiếp tục ủng hộ tôi và thường nhắc tôi cẩn thận.

Tôi không hề sợ hãi và tiếp tục giảng chân tướng về Đại Pháp, nhưng tôi bắt đầu buông lỏng ý thức an toàn. Đã một vài lần tôi bị bắt và bị bòn rút tiền hoặc phạt tiền, ngoài ra tôi cũng hai lần bị đưa vào trại lao động một cách phi pháp.

Chồng tôi đã phải chịu đựng rất nhiều trong khoảng thời gian đó. Ông ấy ở một mình và phải chịu khổ. Ông ấy còn giúp tôi quan sát khi tôi đang in sách Cửu Bình Cộng sản Đảng và Mục đích Cuối Cùng của Chủ nghĩa Cộng sản. Sau khi chúng tôi in xong, ông ấy cũng giúp chúng tôi gửi từng bao từng bao sách nặng trĩu. Tôi rất xúc động và nói với ông ấy rằng: “Mình đã giúp tôi trong việc cứu người, công đức vô lượng.”

Đến ngày thứ 4 nghe các bài giảng của Sư phụ, ông ấy đã có thể thở một cách nhẹ nhàng. Cả gia đình đều vui mừng. Mọi người đều nói: “Đại Pháp quả thật có uy lực phi thường! Thật kỳ diệu!”

Đến ngày thứ 20, khi chồng tôi chuẩn bị xuất viện, ông ấy có chút lo lắng. Tôi liền nói với ông ấy: “Chúng ta có Đại Pháp ở trong tâm. Có Đại Pháp ở đây, khó khăn nào cũng không đáng sợ nữa.”

Sau khi chồng tôi trở về nhà, ông ấy tiếp tục nghe các bài giảng của Sư phụ và sức khoẻ cũng dần cải thiện. Đến ngày thứ 15, ông ấy đã hồi phục hoàn toàn. Bây giờ sức khoẻ của ông ấy còn tốt hơn cả trước khi bị suy tim, trạng thái tinh thần cũng rất tốt. Mỗi ngày ông ấy đều rất vui vẻ hạnh phúc. Chưa bao giờ ông ấy hạnh phúc như vậy.

Các con tôi cũng rất vui, chúng nói một cách chân thành: “Đại Pháp quả thật có uy lực phi thường. Bệnh của cha đã nhanh chóng hồi phục rồi.”

Pháp Luân Đại Pháp đã cho chồng tôi một cuộc đời mới. Chính là Sư phụ từ bi đã cho ông ấy một cuộc đời thứ hai. Con xin cảm tạ Sư tôn vĩ đại. Cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp cứu độ chúng sinh!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/1/被医学认定不治的老伴康复了-415831.html

Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/5/190274.html

Đăng ngày 09-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share