Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-02-2021] Ngày 7 tháng 11 năm 2020, tôi lái xe đạp điện đi chợ. Tôi đi từ phía tây sang phía đông, đi đến ngã tư đường thì đèn giao thông đang hiển thị đèn xanh, tôi tiếp tục lái xe về phía trước. Bất ngờ một chiếc xe tải lớn chuyển hướng về phía nam và đâm thẳng vào tôi! Cú va chạm phát ra âm thanh “răng rắc, răng rắc” rất lớn, chiếc xe tải đã đè lên và chèn qua xe đạp điện của tôi.

Khi bị xe tải đâm, tôi đã lập tức rõ ràng: “Tôi có Sư phụ bảo hộ, tôi sẽ không sao!” Nhưng tôi đã mơ hồ và bị ngất đi. Điều kỳ diệu là khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm cạnh chiếc xe tải nhưng thân thể tôi không cảm thấy đau. Tôi không biết mình làm sao có thể đứng dậy được? Nhưng phía trái đầu tôi và ngón tay cái bên tay phải đang bị chảy máu.

Người tài xế xe tải nhìn tôi và nói: “Cháu còn tưởng rằng mình đã đâm vào biển quảng cáo ở bên đường cơ, tại sao cháu không nhìn thấy cô nhỉ? Cô đi ra từ hướng nào vậy? Sao cô lại bị chui vào gầm xe của cháu?” Tài xế nói rằng khi cậu ấy nghe có âm thanh thì mới cảm thấy xe của mình đã đè lên thứ gì đó. Khi nhìn thấy bộ dạng của tôi như vậy cậu ấy mới vội vã nói: “Cô ơi, cô đừng sợ, cháu sẽ bồi thường tất cả tổn thất cho cô.” Tôi ngay lập tức nói: “Cô tu luyện Pháp Luân Công và cô có Sư phụ bảo hộ, cô không sao cháu cứ đi đi và hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo nhé.”

Tài xế bảo tôi đẩy xe đạp điện sang một bên, cậu ấy cũng tìm một vị trí để đỗ xe tải. Tôi nói với cậu ấy: “Cô không sao, cháu cứ đi đi, cháu không cần quay lại nữa đâu.” Khi tôi đến đẩy xe đạp điện mới phát hiện bên trái của chiếc xe đã bị đè bẹp và phải bỏ nó. Sau khi tìm được chỗ đỗ xe, tài xế đã quay trở lại, anh ấy nhìn thấy chiếc xe của tôi bị đè nát liền tìm người giúp tôi chở chiếc xe đến chỗ bán xe đạp điện. Vài người tụ tập xung quanh chúng tôi và tài xế đã nói với họ: “Chiếc xe đạp điện này hỏng rồi, người thì không sao, mệnh của cô ấy lớn thật đấy, cô ấy thật là có phúc!” Tôi nói với cậu ấy và những người xung quanh rằng: “Bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Công, Sư phụ Đại Pháp đã bảo hộ tôi. Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện của Phật gia, xin mọi người hãy nhớ: Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Tài xế không yên tâm, muốn tôi lưu số điện thoại của cậu ấy, nếu sau này có chuyện gì thì hãy liên lạc lại với cậu ấy. Tôi nói: “Không cần đâu. Cháu hãy ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo nhé!” Cuối cùng tài xế nhất quyết muốn bồi thường cho tôi một chiếc xe đạp điện mới và tôi đã nhận 1.000 nhân dân tệ của cậu ấy. Ông chủ cửa hàng xe đạp điện thấy đệ tử Đại Pháp lương thiện như vậy, ông đã rất cảm động bởi xảy một vụ tai nạn nghiêm trọng như thế mà tôi không yêu cầu đến bệnh viện hoặc bồi thường. Ông ấy đã đổi một chiếc xe đạp điện mới lấy chiếc xe đã nát của tôi cộng thêm 1.000 nhân dân tệ mà tài xế đưa cho tôi.

Tôi cảm ơn chủ cửa hàng và nói với ông ấy rằng: “Bởi vì có Sư phụ bảo hộ tôi mới có thể giữ được mạng sống.” Tôi nhắc ông ấy hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và sau đó tôi lái chiếc xe mới về nhà.

Vài ngày sau đó, những vết thương ở đầu, tay và đầu gối của tôi đều đã hồi phục lại bình thường.

Tôi chắp hai tay hợp thập và vô cùng cảm tạ Sư phụ vì ân cứu mạng của Ngài!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/18/421064.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/7/191284.html

Đăng ngày 27-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share