Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 18-12-2020] Sự việc xảy ra vào ngày 3 tháng 12 năm 2020.

Hôm qua vừa có một trận tuyết lớn, nhưng hôm nay trời khô ráo và lạnh, nhiều người đều ra ngoài đường để tận hưởng ánh nắng mặt trời.

Đầu giờ chiều, một chiếc xe xúc tuyết cỡ lớn đang xúc tuyết trên phố, phía trước trạm xe bus. Lúc đó tôi nhìn thấy một người phụ nữ khoảng hơn 60 tuổi đang đi xe đạp qua đường. Sau đó tôi nghe thấy một tiếng động, rồi nhìn thấy người phụ nữ cùng chiếc xe đạp bị ngã xuống đường phía sau chiếc xe xúc tuyết. Chân của bà vẫn mắc vào chiếc xe đạp, bà đang tìm cách rút chân ra khỏi đó, nhưng không kịp nữa rồi, chiếc xe xúc tuyết đi lùi, cán đè qua bắp chân trái của bà, sau đó chiếc xe lại tiến về phía trước, một lần nữa đè qua bắp chân của bà. Nhiều người qua đường đã nhìn thấy cảnh tượng đó và đều kinh sợ.

Người lái xe không biết chuyện gì đã xảy ra cho đến khi có người hô lớn rằng anh lái xe đè lên người khác rồi. Anh giật mình ngẩn người một lúc, rồi vội vàng nhảy xuống xe chạy ra phía sau. Khi nhìn thấy người phụ nữ nằm trên mặt đất cùng với chiếc xe đạp bị đè nát dưới chân, anh vô cùng hoảng sợ.

Người phụ nữ nói: “Hãy giúp tôi đứng dậy.” Một người qua đường nói: “Đừng di chuyển, chân của bà ấy có lẽ bị thương rất nặng rồi. Hãy gọi cứu thương.”

Người phụ nữ lại nói: “Tôi vẫn ổn, hãy giúp tôi đứng dậy.” Người lái xe sợ hãi, nhưng vẫn cẩn thận kéo bà đứng dậy. Bà đứng dậy rồi bước thử vài bước chậm rãi. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Một số người vỗ tay và nói: “Không thể tin được. Chiếc xe xúc tuyết đè qua chân bà ấy hai lần! Xe đạp cũng bị cán nát, vậy mà chân của bà ấy vẫn ổn.”

Đám đông nghe thấy bà trấn an người lái xe: “Đừng lo, anh thấy đấy, chân của tôi vẫn ổn. Tôi sẽ không trách anh đâu, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Sau đó bà nói với mọi người đang tập trung quanh đó: “Sư phụ Lý của Pháp Luân Đại Pháp dạy chúng tôi làm người tốt và phải suy nghĩ cho người khác trước trong mọi tình hướng. Mọi người đều thấy sự việc vừa xảy ra. Tôi không sao cả, tôi được bảo hộ. Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cho bản thân và cho cả người khác. Vậy mà một môn tập tốt như vậy lại bị đàn áp tàn bạo bởi Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Mọi người, xin hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Khi các ban gặp hiểm nguy, niệm 9 chữ này có thể giúp các bạn bình an.”

Tôi nghe thấy mọi người nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật tốt!” “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật thiện lương.” “Nếu việc này xảy ra với người khác, họ không bòn rút tiền của người lái xe mới là lạ.” Tôi cũng nghe thấy có người nói với bà: “Đừng ngây thơ nữa, hãy đòi anh ấy bồi thường đi!”

Có người nói: “Hôm nay tôi đã chứng kiến một việc khó tin. Chiếc xe đạp bị đè nát nhưng chân của bà ấy lại không sao cả. Quả là thần kỳ. Nếu không tận mắt chứng kiến, tôi sẽ không thể tin được!” Có người vỗ vai người lái xe và nói: “Anh may mắn đấy. Nếu là người khác thì đã bắt anh bồi thường rồi.” Người lái xe vô cùng cảm động và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Sau đó nhiều người qua đường đi về phía người phụ nữ và hỏi xin tờ rơi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và bùa hộ thân. Có người còn nói sẽ giúp bà phân phát tờ rơi và bùa hộ thân.

Trong khi mọi người đang vui vẻ đọc tài liệu chân tướng và trầm trồ ngắm tấm bùa hộ thân, bà ấy đã lặng lẽ rời đi.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/18/阿姨的腿被铲雪车压过之后-416668.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/16/189933.html

Đăng ngày 30-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share