Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở vùng đông bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-12-2021] Khi tôi xem bộ phim truyền hình “Whispering Life” (Thì thầm cuộc sống) của Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTD), một bộ phim về những điều kỳ diệu của Đại Pháp, đôi khi tôi không kìm được mà bật khóc.

Chúng đã nhắc tôi nhớ đến một số điều tuyệt vời mà tôi đã trải qua sau khi đắc Pháp.

Luyện công với đôi chân trần trên sàn bê tông vào mùa đông

Một đêm đầu mùa đông năm 1993, em gái tôi đã mang cho tôi một cuốn Pháp Luân Công bản chỉnh sửa.

Cô ấy cầm cuốn sách bằng cả hai tay và nói: “Công này thật kỳ diệu, vô cùng kỳ diệu! Nó dạy mọi người cách nâng cao tiêu chuẩn đạo đức và sức khỏe thể chất của họ.”

Cô ấy nói điều đó một cách trang nghiêm và với một sự tin tưởng như vậy, đôi mắt của cô ấy như ánh lên. Những cảm xúc tinh tế này khiến tôi cảm động, và tôi quyết định xem qua cuốn sách.

Khi tôi đọc cuốn sách, một ý nghĩ cực kỳ mạnh mẽ đã nảy lên trong đầu tôi: “Mình muốn tu luyện môn này.”

Lúc đó là cuối tháng 11, trời đã vào đông ở vùng đông bắc. Không có điểm tập Pháp Luân Công nào gần nhà tôi và tôi không thể tìm được ai để dạy tôi các bài công pháp.

Em gái tôi ở xa, đi lại rất bất tiện. Tôi chỉ có thể học các bài công pháp bằng cách làm theo hướng dẫn và hình minh họa động tác của Sư phụ trong sách Chuyển Pháp Luân.

Sàn nhà của tôi được đổ bê tông. Khi mới bắt đầu luyện công, chân tôi nóng và tôi không thể đi được dép hay tất.

Tôi đã đứng trên sàn bê tông bằng chân trần. Mặc dù nhiệt độ trong phòng thấp nhưng cơ thể tôi vẫn nóng và mồ hôi đầm đìa.

Tôi bị thấp khớp nặng, và đầu gối của tôi bị sưng sau khi sinh con xong. Chân và bàn chân của tôi rất nhạy cảm với lạnh. Nhưng khi tôi bắt đầu luyện công, giống như hàng triệu học viên khác, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi, bệnh thấp khớp của tôi đã bị xóa sổ mà tôi không hề hay biết.

Vì bị thấp khớp nên tôi rất sợ lạnh. Bây giờ chân tôi cảm thấy như thể đang bước trên lửa khi luyện công, ngay cả vào mùa đông. Đại Pháp thật kỳ diệu.

Sóng lớn ập vào bờ trong cơ thể tôi

Một ngày sau khi tu luyện Đại Pháp được khoảng nửa năm, trong giờ nghỉ trưa tại nơi làm việc, tôi ngả người ra sau và nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tôi dường như rơi vào trạng thái xuất thần, và đột nhiên tiến nhập vào cơ thể của chính mình, nhìn thấy những con sóng lớn ập vào bờ và nghe thấy tiếng sóng vỗ ầm ầm!

Nó lớn đến mức kinh ngạc, từng đợt sóng đẩy lên ngày càng cao. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình trống rỗng.

Tiếng sóng lớn đến nỗi tôi tự hỏi không biết thân thể bề mặt mình có chịu nổi không, vì vậy tôi mở mắt ra và nhìn vào cơ thể mình để xem.

Khi thấy bề mặt thân thể mình vẫn ổn, tôi ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh lại, tôi nhận ra rằng mình đã được nhìn thấy Sư phụ đang tịnh hóa thân thể của tôi từ vi quan cho đến bề mặt.

Tôi chỉ tình cờ nhìn thấy điều đó. Trên thực tế, Sư phụ đã làm rất nhiều việc để tịnh hóa thân thể cho các học viên, mà hầu hết chúng ta đều không hề hay biết.

Trải nghiệm vòng chu thiên khi đả tọa

Khi mới đắc Pháp, tôi không thể ngồi được song bàn; đặc biệt là chân phải và hông bên phải. Cả hai đều bị vênh lên cao trong khi tôi ngồi đả tọa.

Vì vậy, khi ngồi đả tọa trong giờ nghỉ trưa tại nơi làm việc, tôi lấy giấy bọc những viên gạch xi măng vuông dùng để lát đường và đặt chúng lên đầu gối bên phải của tôi mỗi ngày. Ở nhà, tôi đặt những túi gạo trên đầu gối phải của mình.

Một ngày nọ trong lúc ngồi đả tọa, tôi thực sự cảm nhận được những gì Sư phụ giảng:

“Còn một loại chu thiên nữa, không gọi là tiểu chu thiên cũng không gọi là đại chu thiên, [nó] là hình thức chu thiên tu luyện trong thiền định. Nó từ trong thân thể, từ nê hoàn chạy quanh một vòng rồi đi xuống, ở trong thân thể cho đến đan điền chuyển quanh một vòng rồi đi lên; tuần hoàn nội tại; đó là chu thiên chân chính tu luyện khi thiền định. Sau khi chu thiên loại này hình thành rồi cũng sẽ hình thành một dòng năng lượng rất mạnh mẽ, sau đó ‘nhất mạch đới bách mạch’, làm cho các mạch khác đều khai mở theo.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Khi đó, một luồng năng lượng mạnh mẽ luân chuyển từ đầu xuống bụng dưới của tôi, như thể toàn bộ thân thể tôi được dẫn động bởi luồng năng lượng này để quay với một tốc độ đều, rất đẹp và thoải mái.

Nó kéo dài khoảng một phút. Vì lúc đó tôi đặc biệt ngạc nhiên, sự phấn khích không thể kiểm soát được đã khiến cảm giác đó biến mất.

Vào thời điểm đó, chân tôi thậm chí không thể ngồi đơn bàn, nhưng chu thiên đã hoạt động rất mạnh mẽ. Nếu không phải Sư phụ cấp cho tôi trải nghiệm đó, có lẽ tôi cũng không thể nghĩ ra được nó như thế nào.

Sư phụ giảng:

“Chúng ta ở đây cần đặt Pháp Luân, khí cơ; hết thảy các cơ chế tu luyện v.v. Rất nhiều, hơn vạn thứ, tất cả thứ ấy đều cấp cho chư vị, như các chủng tử [được] gieo vào cho chư vị.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Tôi hiểu với tất cả sự nghiêm túc rằng miễn là chúng ta thành tâm tu luyện Đại Pháp, bất kể thân thể bề mặt của chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không, Sư phụ đã cấp cho chúng ta tất cả những gì chúng ta nên được và làm mọi thứ cho chúng ta. Còn lại chỉ là xem chúng ta thực tu như thế nào.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/3/415137.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/16/190967.html

Đăng ngày 04-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share