Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-12-2020] Ngày 15 tháng 7 năm 2020, vào khoảng 10 giờ, cũng như mọi ngày tôi luyện công xong, ngồi xuống học Pháp, sau đó định đi chuẩn bị cơm trưa. Lúc đó đột nhiên tôi cảm thấy không thể đứng dậy, tay phải không thể cầm đồ, chân phải không thể bước. Theo người thường nói, đây chính là chứng liệt nửa người, xuất huyết não. Tôi không động tâm, kiên định tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp.

Mấy người con muốn đưa tôi đi viện, nhưng tôi không đồng ý. Tôi nói: Không có vấn đề gì cả, đây chỉ là giả tướng. Mẹ là đệ tử Đại Pháp, đã có Sư phụ quản! Tôi thầm nghĩ chắc chắn bản thân có tâm chấp trước người thường quá nặng, mới bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Tôi cần quy chính bản thân trong Đại Pháp, cầu xin Sư tôn gia trì cho đệ tử, quyết không để cựu thế lực đạt được mục đích tà ác.

Các con tôi vô cùng lo lắng, muốn ép tôi tới bệnh viện khám. Con gái biết tôi tuyệt đối sẽ không đi bệnh viện, nên đã thông báo tình hình của tôi với đồng tu. Buổi chiều đồng tu đến, cùng tôi học Pháp, hướng nội tìm. Tới buổi tối tôi vẫn như vậy, chưa có chuyển biến tốt.

Tôi nói với Sư phụ: Thưa Sư phụ tôn kính, nhà đệ tử là điểm học Pháp, con không thể có bất kỳ sai sót gì. Con có chấp trước, cần phải quy chính trong Đại Pháp, có Sư phụ Đại Pháp quản, không thể để cựu thế lực tà ác, lạn quỷ bức hại.

Buổi đêm tôi không ngủ chút nào. Trời vừa sáng, đồng tu nhắn tin cho tôi, nói tôi cần kiên định: “Con gái chị nói đã thông báo cho người cậu để đưa chị đi bệnh viện chữa trị.” Tôi nhận được tin của đồng tu, lập tức nói với con cháu trong nhà, ai quyết định như vậy là đang tạo nghiệp, tương lai tội nghiệp này trả thế nào? Có Sư phụ ở đây, Pháp ở đây, tôi khẳng định sẽ không sao cả.

Vào khoảng 8 giờ sáng hôm sau, một đồng tu tới nhà tôi. Cô ấy không nói với các đồng tu khác, chỉ một mình tới nhà tôi. Tôi đang học Pháp. Lúc học Pháp tôi đọc thiếu từ thiếu câu, cô ấy chỉnh lại. Đến buổi tối, các con lo lắng tôi ở một mình, đều muốn ở lại chăm sóc tôi. Tôi không đồng ý, chỉ giữ lại đứa con út bên cạnh.

Buổi sáng thức dậy, tôi muốn lên lầu dâng hương cho Sư phụ, đứa con út nói để cháu cõng tôi đi lên. Tôi khăng khăng muốn tự đi. Con tôi vô cùng kinh ngạc trước sự thần kỳ của Đại Pháp, cháu ghi hình lại rồi gửi cho các anh chị em xem, chúng đều ngây người: Mẹ không đi viện, không tiêm thuốc, không uống thuốc mà đã khỏi. Sư phụ Đại Pháp thật quá vĩ đại, điều này đã chứng thực sự thần kỳ của Đại Pháp.

Tôi cùng đồng tu học Pháp liên tục trong ba ngày, tới ngày thứ ba đã khỏi hoàn toàn. Tôi cần làm được

“tu luyện như thuở đầu” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi đã cứu độ và bảo hộ con!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/23/信师信法-脑血栓三日痊愈-415953.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/6/190279.html

Đăng ngày 26-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share