Bài viết của Tử Hào, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-11-2020] Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở nông thôn. Tôi được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Chồng tôi đã qua đời và tôi sống một mình kể từ đó. Con gái ở xa thỉnh thoảng đến thăm tôi.

Hiện nay tôi gần 80 tuổi và đã vượt qua nhiều khảo nghiệm dưới sự từ bi bảo hộ của Sư phụ. Tôi muốn chia sẻ một số khảo nghiệm đó.

Ngã xuống mương

Tháng 9 năm 2019 khi đi mua hàng tạp hóa, do chân yếu nên tôi đã bị trượt chân và rớt xuống một con mương sâu khoảng 0,6 mét. Tôi ngồi trên bờ với hai chân còn kẹt trong mương. Một người đi xe máy dừng lại và hỏi tôi có làm sao không, cần giúp đỡ gì không nhưng tôi nói không sao.

Tôi nhấc hai chân lên vào chầm chậm đứng dậy. Nhưng bắp chân trái và khuỷu tay trái đều bầm tím. Tôi muốn nhanh chóng về nhà để không ai nhìn thấy tôi bị thương.

Ở nhà, tôi rửa vết thương bằng nước. Sau đó, tôi đi tắm và thấy có một vết sưng trên hông trái. Tất cả vết thương và sưng đã biến mất chỉ trong hai ngày.

Một cú ngã khác

Ngày 14 tháng 4 năm 2020, tôi ngã từ trên ghế khi đang với lấy đồ vật từ trên kệ cao. Cánh tay phải và các ngón tay đều sưng lên còn lòng bàn tay thì bị đổi màu. Tôi kể cho con gái nghe về việc tôi bị ngã và cháu đã đến thăm tôi ngay sáng sớm hôm sau.

Cháu muốn đưa tôi đến bệnh viện nhưng tôi từ chối. Thấy tôi có thể tự chăm sóc bản thân nên cháu không yêu cầu tôi đến bệnh viện nữa, nhưng đã thuê người chăm sóc tôi.

Những viên chức của chính quyền đã mua chuộc người chăm sóc để giám sát tôi và thu thập thông tin từ nhà tôi. Thậm chí họ còn muốn cô ấy xem qua đống rác. Họ cũng yêu cầu người hàng xóm khám xét nhà tôi khi tôi vắng nhà. Tôi để 3.000 nhân dân tệ ở nhà và bị trộm mất.

Tôi không oán giận người chăm sóc hay người hàng xóm. Tôi đối đãi với họ bằng sự từ bi và cố gắng giúp đỡ khi họ gặp khó khăn. Tôi đã nói chuyện với họ về những thông tin mà tôi sử dụng phần mềm vượt tường lửa để đọc được và họ đã hoàn toàn đồng ý với những thông tin này.

Người hàng xóm thú nhận với tôi rằng ông ấy cảm thấy xấu hổ khi làm quá nhiều việc xấu với tôi. Ông ấy nói chính quyền đối xử không công bằng với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Phòng 610 trực tiếp yêu cầu ông ấy giám sát tôi, và lục lọi nhà tôi khi tôi đi vắng.

Sư phụ giảng:

“Tôi thường giảng, khi người khác ức hiếp chư vị, khi gây phiền phức cho chư vị, hoặc khi chư vị chịu đựng thống khổ gì đó, chư vị không nên ghi thù [hận] người khác, bởi vì chư vị là đang tu luyện.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Houston [1996])

“Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả, bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì [chúng] mới xuất hiện. Người tu luyện không thể mang theo tâm con người, mang theo nợ nghiệp, mang theo chấp trước mà viên mãn. Thời gian sẽ khiến vàng ròng càng đánh càng sáng. Các đệ tử Đại Pháp trong chính niệm chính hành mà đang thành tựu hết thảy những gì của Thần, cũng là đang khai sáng tương lai của vũ trụ.” (Gửi Pháp hội Chicago, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Tôi ghi nhớ lời dạy của Sư phụ và tuân theo tiêu chuẩn của người tu luyện. Tôi đối xử với tất cả bằng sự thiện lương và chân thành.

Tôi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý thiện ác hữu báo cho người chăm sóc tôi. Khi lau dọn nhà cửa, tôi đã chủ động dọn khu vực gần Pháp tượng của Sư phụ phòng khi cô ấy có hành vi bất kính với Sư phụ. Khi ăn trái cây, tôi dành những trái tươi ngon nhất cho cô ấy. Thông thường, cô ấy xong việc chưa tới hai tiếng vào buổi sáng và buổi chiều, nhưng tôi vẫn trả đầy đủ tiền công nguyên ngày cho cô ấy.

Tôi phát chính niệm, luyện công, và học Pháp mỗi ngày. Tay tôi hồi phục ngày càng tốt hơn. Ba tháng sau, tôi có thể dùng muỗng mà không gặp khó khăn nào. Bốn tháng sau, tôi có thể dùng đũa. Năm tháng sau đó, tôi đã có thể viết bằng bút lông.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/5/413931.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/8/191294.html

Đăng ngày 27-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share