Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-10-2020] Vào tháng 10 năm 2019, tôi bị chính quyền địa phương đưa vào danh sách đối tượng bị theo dõi và thường xuyên có người đến nhà tôi để sách nhiễu. Mỗi khi họ tới, tôi đều tận dụng cơ hội để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bật video Lửa giả (một bộ phim tài liệu về Vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn), nói chuyện với họ về “tàng tự thạch” ở tỉnh Quý Châu trên đó có dòng chữ “Trung Quốc cộng sản đảng vong”, và một số thông tin quan trọng khác.

Trước đây họ thường dùng xe cá nhân để tới nhà tôi, lần này họ dùng xe cảnh sát đỗ ngay trước cổng toà nhà của tôi. Nhờ có sự an bài của Sư phụ, buổi chiều hôm đó tôi ra ngoài làm việc, hơn 5 giờ chiều mới về tới nhà, từ xa nhìn thấy xe của họ ở đó, liền không về nhà nữa mà ở tạm nhà của đồng tu.

Tôi biết rằng mình phải về nhà để lấy một số sách Đại Pháp và quần áo, vì vậy hai ngày sau, sau khi hoàn thành 4 bài động công vào buổi sáng, tôi cùng với đồng tu quay về căn hộ của tôi.

Con trai tôi nói rằng trưởng đồn và phó đồn cảnh sát đã tới đây. Vì không tìm được tôi, họ đã đưa con trai của tôi về đồn và tạm giam trong một ngày. Họ cũng đưa một người thợ khoá tới để mở cửa phòng của tôi. Con trai tôi cũng không biết họ đã lấy đi những gì vì họ không cho nó vào phòng.

Bước vào phòng, tôi thấy ảnh Sư phụ và sách Đại Pháp vẫn còn nguyên, nhưng 3 chiếc USB và một số giấy tờ cũng như hoá đơn trong ngăn kéo đã biến mất.

Tôi lấy một vài cuốn sách Đại Pháp và một ít quần áo rồi quay trở lại nhà của đồng tu. Về đến nhà của đồng tu, chuẩn bị phát chính niệm, nhìn đồng hồ thấy mới 4 giờ 53 phút, có phải đồng hồ không hoạt động? Tôi nhìn điện thoại, cũng là 4 giờ 53 phút, chẳng lẽ tôi đặt sai giờ báo thức? Tôi nhìn lại, giờ báo thức là 3 giờ 15 phút. 3 giờ 20 phút chúng tôi bắt đầu luyện 4 bài công pháp, mất 1 tiếng rưỡi, 4 giờ 50 phút chúng tôi xuống nhà. Căn hộ của tôi cách đó ít nhất 5km, về tới nhà còn mất thời gian làm một chút việc, sao có thể chỉ mất 3 phút đã về tới nhà đồng tu rồi? Quả thật bất khả tư nghị. Chúng tôi liền ngồi xếp bằng, tiếp tục luyện bài công pháp thứ năm, sau đó phát chính niệm vào lúc 6 giờ, không chậm trễ chút nào.

Chúng tôi ngộ ra rằng, chính là Sư phụ từ bi đã mở ra một không gian khác cho chúng tôi, chúng tôi đã đi qua không gian đó để về nhà tôi. Điều thần kỳ hơn nữa là 50 ngày sau, tôi đã đường đường chính chính quay về sống tại căn hộ của mình, phát hiện 3 chiếc USB và giấy tờ, hoá đơn đều đã được đặt trở lại chỗ cũ.

Cảnh sát nghe theo lệnh của tôi

Ngay trước Năm mới 2018, một viên cảnh sát cùng hơn 10 người khác tới nhà tôi. Họ nói tới để thanh tra nhân khẩu. Khi nhìn thấy 3 phòng đều dán câu đối chân tướng Đại Pháp, họ liền hỏi đó là phòng của ai. Tôi nói: “Đây là phòng của tôi, đó là phòng của cháu gái, còn lại là phòng của cháu trai của tôi.”

Cảnh sát liền lệnh cho những người đi cùng xé câu đối xuống. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc cần thay câu đối mới, nên không có vấn đề gì.

Sau khi họ xé xong một cặp câu đối, tôi cảm thấy khó chịu. Tôi lập tức nhận ra rằng mình không nên để họ tạo nghiệp vì tâm mà họ phát xuất ra là xấu, là có thái độ thù hằn với Đại Pháp.

Tôi hét lên: “Dừng lại!”

Viên cảnh sát nhìn tôi rồi nói: “Xé tiếp đi!”

Tôi lại hét lên: “Dừng lại! Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp. Trong danh sách 14 tà giáo do Quốc vụ viện và Bộ Công an công bố không hề có Pháp Luân Công. Cục trưởng Cục Xuất bản Tin tức Trung Quốc Liễu Bân Kiệt đã ký văn bản số 50 của Tổng cục Xuất bản Tin tức, trong đó đã bãi bỏ lệnh cấm vào năm 1999 liên quan đến các sách của Pháp Luân Công. Điều này cho thấy tu luyện Pháp Luân Công hoàn toàn hợp pháp.”

Viên cảnh sát và những người khác dường như bị định trụ lại. Họ yên lặng lắng nghe tôi tiếp tục giảng chân tướng về Đại Pháp.

Vài phút sau, viên cảnh sát vẫy tay lệnh cho những người khác rời đi. Họ cũng không hề kiểm tra các căn phòng.

Cảnh sát không có hành động gì

Năm 2000, Phòng 610 làm ra các lớp tẩy não, bắt bớ đệ tử Đại Pháp ở khắp nơi, bầu không khí khủng bố bao phủ khu vực của chúng tôi.

Thật không may, một học viên nữ đã bị tà ác “chuyển hoá”, bước vào tà ngộ. 3 đồng tu chúng tôi (trong đó có một đồng tu là em gái của học viên nữ đó) thấy vậy rất đau lòng, liền bàn cách giúp cô ấy.

Sau khi được cô ấy chấp thuận, chúng tôi liền tới thăm cô ấy. Trước khi đi, chúng tôi phát chính niệm. Ngày hôm đó sương dày đặc, tầm nhìn xa chỉ khoảng 20 mét.

Nhưng khi chúng tôi phát chính niệm xong và chuẩn bị khởi hành, sương mù đã tan. Tôi nhìn về phía Đông, những dãy núi ở phía xa dường như vừa được cơn mưa tẩy tịnh. Bầu trời trong xanh, tôi cảm thấy vô cùng tĩnh tại.

Vị học viên này sống trong một con hẻm sâu. Ở đầu hẻm, chúng tôi nhìn thấy hai người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào con hẻm.

Ba người chúng tôi đều là “nhân vật trọng điểm” mà chính quyền đang tìm kiếm (tôi cùng với một đồng tu đang sống trôi giạt, đồng tu còn lại vừa thoát khỏi trại lao động cưỡng bức).

Chúng tôi đều giữ chính niệm mạnh mẽ, không để ý tới hai người đàn ông đó, rồi tiếp tục đi tới nhà của đồng tu.

Sau khi nói chuyện với đồng tu trong hơn hai tiếng đồng hồ, tôi muốn đi vệ sinh. Đồng tu nói không có nhà vệ sinh, bảo tôi dùng nhà vệ sinh công cộng ở gần đó.

Tôi bước ra ngoài và thấy hai người đàn ông vẫn ở đó. Một người đứng ở đầu hẻm, một người đi theo tôi. Tôi vẫn giữ chính niệm mạnh mẽ và không bị ảnh hưởng.

Chúng tôi lại tiếp tục nói chuyện với đồng tu trong vài tiếng đồng hồ. Cô ấy vẫn có chút mơ hồ. Chúng tôi nhận ra rằng cô ấy đã bị tẩy não rất nghiêm trọng.

Khi rời khỏi đó, chúng tôi không thấy hai người đàn ông đó nữa.

Vài tháng sau, vị đồng tu đó đã minh bạch triệt để và quay trở lại tu luyện Đại Pháp. Sau đó cô ấy nói với chúng tôi rằng trước khi chúng tôi tới nhà, cô ấy đã thông báo cho trung tâm tẩy não rằng chúng tôi sẽ tới. Trưởng đồn cảnh sát đã sắp xếp hai cảnh sát thường phục theo dõi chúng tôi. Họ đã định bắt chúng tôi, nhưng Sư phụ từ bi đã bảo hộ chúng tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/24/师尊护弟子-大法显神威-413938.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/16/189932.html

Đăng ngày 30-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share