Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Mỹ 

[MINH HUỆ 15-01-2021] Bầu cử Mỹ quả là mưa gió biến đổi thất thường, đủ loại tin tức rợp trời dậy đất do thời gian gần đây các kênh truyền thông dòng chính và các tập đoàn công nghệ cao của Mỹ trắng trợn che giấu và phong tỏa tự do ngôn luận của đương kim Tổng thống Mỹ, khiến cho diễn đàn chính trị Hoa Kỳ gặp phải giông tố bão bùng; đã có học viên liên tưởng việc này với tình huống ngày 20 tháng 7 năm 1999 tại Trung Quốc. Đặc biệt là bước vào năm 2021, trong số các học viên cũng dần dần lưu truyền một số cách nói, thậm chí là có địa khu còn bắt đầu truyền nhau tin tức thế này thế nọ, nào là ở chỗ kia ra thông tri cần phải làm chuẩn bị tốt như thế nào.

Bản thân tôi đã từng đi Bắc Kinh vào năm 1999, tình huống thời đó xác thực có một số điểm tương đồng với hiện nay, một lúc ở đây lại có tin tức truyền đến học viên nói rằng đài truyền hình bên đó như thế nào, một lúc lại nghe nói tin tức nội bộ trong chính phủ bảo là có người lãnh đạo biểu đạt thái độ, mấy ngày trôi qua lại truyền ra tin tức ở chỗ nọ có biến động bất thường, không lâu sau đó lại có tin tức nói rằng học viên ở Mỹ nhận thức thế nào. Trạng thái này vẫn luôn kéo dài cho đến cuối năm 2000 khi tôi rời khỏi Trung Quốc. Xác thực là đủ loại tin tức thời đó đều đang khuấy động nhân tâm.

Từ tình huống hiện nay mà nhìn, trông như cũng có một số điểm tương đồng, nào là chuyên gia về Hiến pháp nổi tiếng này nói thế này, vị nghị viên thâm niên kia có kế hoạch thế này… Còn có một số người dẫn chương trình của kênh truyền thông do học viên lập ra và kênh truyền thông tự phát dường như cho rằng cần phải lên kế hoạch dài lâu, từ đó dẫn động một số nhân tâm. Thậm chí còn có học viên đoán mò: mấy kênh truyền thông tự phát của học viên đều nói như vậy cả, phải chăng đã có một số biến hóa và bất trắc.

Trải qua tu luyện nhiều năm như vậy, chúng ta cần phải nhớ kỹ:

“Bất kể sự việc gì trên mặt đất đều có Thần quản, Thần đang thao túng …” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

“Tình hình tại Trung Quốc xem ra rất [hỗn] loạn, nhưng trên thực tế có [trình] tự phi thường.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

“… trong hơn chục năm qua, trải bao mưa gió, xem ra rất loạn, các đệ tử Đại Pháp khi bị tà đảng bức hại, truy bắt người khắp nơi, chế tạo khủng bố, bị bức hại bị trấn áp, làm thành rất rối loạn. Nhưng chư vị biết chăng? Cái loạn ấy là [được] an bài, hơn nữa, [là] đối với mỗi từng học viên, đối với mỗi từng người trên thế gian, tư tưởng của họ, từ hành vi cử chỉ, đều được nhìn rất sít sao, đều thấy rõ ràng phi thường, “loạn” là có [trật] tự đó, là an bài.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Chúng ta biết rõ nguyên nhân phát sinh cuộc bức hại năm 1999 là thiên tượng biến hóa và trong hỗn hoạn làm ra khảo nghiệm đối với đệ tử Đại Pháp. Và chúng ta cũng biết thiên tượng hiện nay là:

“… cuộc bức hại của tà ác đối với đệ tử Đại Pháp, đã là đến lúc cùng đồ mạt lộ rồi, tà ác đã là tự mình còn khó bảo đảm …” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Tà ác năm đó cần phải bức hại đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, nó đã điều động đủ loại vật chất bại hoại từ trên xuống dưới trong toàn vũ trụ, trải qua quá trình thanh lý nhiều năm như vậy, cựu thế lực hoàn toàn không thể lại phát động một trường bức hại như thời đó được nữa, chúng lại càng không thể bàn đến chuyện khởi xướng cuộc bức hại trên diện rộng tại Mỹ.

Đối với bầu cử lần này, có người cho rằng đã xảy ra bất trắc trong quá trình tuyển cử, nhưng thực ra chúng ta đều hiểu rõ điều Sư phụ giảng:

“Con người chính là con người, tư tưởng của con người là bị ức chế, trí tuệ của con người là hữu hạn, không nghĩ được những điều này, người ta liền cho rằng đó đều là tự nhiên, là ngẫu nhiên. Tôi nói tự nhiên là không tồn tại, ngẫu nhiên là không có, hết thảy đều là có nguyên nhân.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu [1998])

Nguyên nhân tồn tại có thể chính là một lần sàng lọc triệt để, dùng sự thật minh bạch rõ ràng để xem thái độ của mỗi người đối với sự việc lần này. Đây là một lần kiểm nghiệm không phân biệt chủng tộc, đảng phái, giai tầng, giàu nghèo, mà chỉ nhìn nhân tâm. Đây chính là một lần phán xét công bằng, sử dụng hình thức tổng tuyển cử để làm ra khảo nghiệm nhân tâm đối với toàn thể người dân.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, hầu hết tất cả các vị Thần đều đã rời khỏi Thần vị, lúc con người đang cầu nguyện thì không nhận được lời hồi đáp. Nhưng hiện nay, dường như các vị Thần đang lần lượt trở về Thần vị cho nên năng lượng tỏa ra hết sức thuần tịnh và cường đại, vào lúc con người cầu nguyện, chư Thần cũng ban cho tín đồ lời khải thị chính diện tích cực và lời chỉ dẫn rõ ràng minh hiển. Đồng thời, những thứ lạn quỷ linh thể tầng thấp trước đây ở nơi xã hội nhân loại cũng gần như bị tiêu hủy toàn bộ. Hiện nay thứ đang khởi tác dụng phụ diện chính là tà linh cộng sản, cho nên thủ đoạn bức hại mà chúng chọn lấy hầu hết đều giống với thời đầu đối phó với đệ tử Đại Pháp.

Tà linh cộng sản trước mắt gần như đã bị tiêu hủy hoàn toàn, bọn chúng không thể tạo ra trường tà ác như thời đó ở Trung Quốc nữa. Người được Thần lựa chọn làm bất cứ việc gì cũng dễ như trở bàn tay dưới sự che chở của Thần. Tiến trình Chính Pháp cũng không cho phép loạn tượng thế gian lại tiếp tục kéo dài ngần ấy năm, e là kéo dài vài tháng cũng không được.

Lúc chúng ta nói rõ chân tướng tà linh cộng sản cho xã hội Mỹ, không ít những người Mỹ chất phác khó mà tưởng tượng ra Đảng Cộng sản sẽ làm những việc tà ác như vậy, họ cho rằng chủ nghĩa cộng sản chỉ là một loại thực tiễn chế độ xã hội, thậm chí một số ít người còn cho rằng nước Mỹ cũng nên thực hành chủ nghĩa cộng sản nếu điều kiện cho phép, họ càng khó tưởng tượng ra bản thân họ sẽ nhận lấy sự quấy rối của tà linh cộng sản tại Mỹ. Hơn nữa, từng màn biểu diễn lần lượt xảy ra hiện nay đều là sự thật tức thì, chúng trực tiếp nói cho người dân Mỹ về bản chất tà ác của tà linh cộng sản.

Khi người dân Mỹ thật sự nhận thức được tội ác của chủ nghĩa cộng sản và “người con của Chúa” ngồi vào vị trí mà ông ấy nên phải có, thì đó cũng là lúc toàn bộ nhân gian bắt đầu thanh toán những thứ vật chất bại hoại kia. Mọi việc sẽ tới rất nhanh. Thời kỳ hiện nay chính là lưu lại cho đệ tử Đại Pháp dùng để giảng chân tướng.

Các kênh truyền thông do học viên lập ra trước đây cần phải giảng những gì cho con người ở xã hội phương Tây quả là sẽ có một số chướng ngại. Một bộ phận những người có chính nghĩa sẽ ủng hộ từ góc độ đạo lý nhân quyền, cũng có người cho rằng sự việc xảy ra tại Trung Quốc này không có liên quan đến họ. Bây giờ hầu hết những kênh truyền thông lớn đều đứng về phe nói dối, hơn nữa sự việc này lại gần như liên quan đến lợi ích thiết thân của từng người một. Ngay lúc này chỉ có kênh truyền thông của các học viên đang giảng chân tướng trên diện rộng, mỗi ngày có thể có hàng trăm nghìn người dân Mỹ phổ thông chủ động tìm kiếm sự thật đổ xô vào xem, việc này chẳng phải là sự an bài tốt nhất và tài tình nhất sao?

Bên trên là nhận thức hiện tại của cá nhân tôi, xin chia sẻ giao lưu cùng các đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/1/15/亂中有序-一切都在神的掌控下進行-418572.html

Đăng ngày 17-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share