Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-10-2020] Ba thập kỷ trước, Tô Thành là một đứa trẻ mà người khác phải ghen tị. Sinh ra trong một gia đình danh giá, anh không cần phải bận tâm đến của cải vật chất. Nhưng nền tảng gia đình danh giá đã mang lại áp lực cho anh, từ khi còn nhỏ Tô Thành đã không thể tự quyết định cho cuộc sống hiện tại và tương lai của mình, bởi vì gia đình anh đã sắp đặt tất cả mọi thứ cho anh.

Những trường mà Tô Thành nên theo học, những gì anh nên nói, những người quan trọng mà anh nên giao lưu đều đã có người quyết định cho anh. Tô Thành không có tiếng nói cho mình. “Mỗi gia đình đều có những vấn đề của nó. Trong gia đình lớn này, mọi người đều có lòng biết ơn và mối hận thù của họ. Nếu ai đó muốn phàn nàn với tôi, tôi chỉ có thể lĩnh hội những gì họ nói, tôi không thể phản ứng, bởi vì tôi đã biết rằng cuối cùng tất cả sẽ quay trở lại và đổ lên đầu lên tôi”, anh giải thích.

Đáng lẽ phải được hưởng những năm tháng tuổi thơ và tuổi trẻ vô tư của mình, Tô Thành lại sống như thể thường xuyên phải đi trên lớp băng mỏng. “Trong bầu không khí đó, tôi bắt đầu đau đầu. Tôi đã uống một viên thuốc mà không có kết quả, vì vậy tôi sẽ uống hai viên nhưng cũng không có kết quả. Tôi chỉ có thể nằm đó và chờ một lúc lâu để chìm vào giấc ngủ. Khi đó tôi chỉ mới học tiểu học, nhưng tôi đã phải đối mặt với quá nhiều thứ”.

Cuộc sống thật khó khăn đối với Tô Thành. Nếu anh nói hoặc im lặng, hoặc nếu làm điều gì đó hoặc nếu anh không làm gì, anh vẫn sẽ bị trừng phạt. “Ví dụ, vào những lúc gần gũi nào đó, nếu ai đó hỏi tôi về những hoạch định của tôi cho tương lai, và tôi trả lời bình thường bằng cách bày tỏ suy nghĩ và hiểu biết của mình, thì điều đó sẽ dẫn đến việc bị chửi bới và lên án. Họ sẽ nói rằng tôi đã làm rò rỉ thông tin nội bộ của gia đình và rằng tôi sẽ trở thành một kẻ biến chất”.

Khi lớn hơn, Tô Thành nhận thấy những người thân của mình đều nâng ly chúc tụng nhau trong các dịp đoàn viên, nhưng việc tranh đấu và âm mưu đằng sau đó khiến anh cảm thấy thất vọng và tổn thương sâu sắc. “Tôi không biết tại sao những điều tôi cho là đúng, người lớn lại nói là sai. Tôi không biết tại sao việc làm người tốt lại khó đến vậy. Những điều tôi trải qua khi lớn lên liên tục đi ngược lại với những hiểu biết của tôi, và liên tục chống lại niềm khao khát được sống trong một thế giới tốt đẹp của tôi”.

Sau vô số cái tát vào mặt, Tô Thành bắt đầu phải nói dối, lừa đảo, gian dối và bỏ học. Anh trở thành kẻ chuyên lê la ở các quán cà phê Internet và muốn tự sát. “Ông tôi qua đời khi tôi còn học trung học. Chứng kiến cảnh gia đình mình tranh giành phân chia tài sản thừa kế, sự sắp xếp chặt chẽ của họ cho tương lai của tôi, và áp lực từ khối lượng bài tập nặng nề ở trường, tôi đã đứng trước bờ vực suy sụp. Tôi thực sự muốn hét lên, ‘Tôi không muốn điều này, tôi không muốn đi học, tôi không muốn giúp bạn lừa người, tôi không muốn bất kỳ thứ gì cả’. Vào chính thời điểm chúng tôi sống trên tầng 27, tôi đã cho mẹ tôi biết rằng tôi muốn nhảy khỏi tòa nhà”.

Tô Thành thực sự không biết mình muốn gì. Khi phải đối mặt với áp lực và những thử thách của cuộc đời, điều duy nhất mà thực sự giữ anh tiếp tục sống là niềm khao khát được tu dưỡng và giữ gìn đạo đức của mình.

“Tôi đã tin vào Thiên Chúa giáo từ khi tôi còn nhỏ. Tôi đã làm lễ rửa tội, là một cậu bé ngoan đạo, tôi đọc Kinh Thánh và 10 điều răn của Chúa, nhưng tôi không biết tại sao mọi người lại cư xử không đúng với những lời dạy trong Kinh Thánh. Nhiều cuốn sách của tôi ở trường tiểu học có những câu chuyện về [Đức Phật] Thích Ca. Tôi cũng rất thích Tôn ngộ Không trong Tây Du Ký hàng phục yêu quái và trừ ma. Tôi thường xuyên đọc những cuốn sách này và suy ngẫm về tu luyện”.

Đời người giống như một hành trình. Câu chuyện về các nhân vật trong Tây Du Ký vượt qua những thử thách gian nan trên hành trình đắc chính quả của họ đã gieo mầm trong trái tim non nớt của Tô Thành. Đường Tăng trong Tây Du Ký đã từng nói: Nhân thân nan đắc. Trung Thổ nan sinh. Chính Pháp nan văn. Nếu có được cả ba điều này là điều may mắn nhất”. Tô Thành chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình cũng có thể là một người đến từ phương Đông và có vận may lớn trở thành một người tu luyện.

Trở về bản tính nguyên lai của mình

Sau khi tốt nghiệp trung học, Tô Thành theo học tại Đại học Tôn Trung Sơn ở Đài Loan. “Khi còn học trung học, tôi đã có cơ hội tiếp xúc với khí công và Thái Cực Quyền. Tại trường đại học, một giáo sư và một sinh viên năm cuối đã giới thiệu Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) cho tôi”. Những sự cố có vẻ ngẫu nhiên này đã khiến anh nhận thức được những lợi ích lớn hơn của thiền định mang lại cho cả tinh thần và thân thể so với các hình thức tập luyện khác.

“Năm thứ 4 đại học, sau khi không còn bận bịu với dự án nghiên cứu, tôi nghĩ cơ hội đã đến. Tôi bắt đầu đặt đồng hồ báo thức và thiết lập lại đồng hồ sinh học của mình, và đi ra ngoài vào sáng sớm đến điểm luyện công trong khuôn viên trường để học Pháp Luân Công với mọi người”.

Hai tuần sau, tôi biết được rằng ngoài việc luyện công, tôi cũng cần phải đọc Pháp. Ngoài việc trau dồi thể chất, tôi còn cần phải tu tâm dưỡng tính.

“Tôi đã mượn cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công từ một đồng tu và đọc năm bài không ngừng nghỉ. Tôi đã nghĩ mình nên ngừng đọc vì lo rằng mình sẽ không còn cuốn nào để đọc vào ngày hôm sau, vì cuốn sách quá hay. Sau đó, tôi hiểu ra rằng tôi có thể đọc đi đọc lại cuốn sách, vì mỗi lần như vậy tôi có lại có những nhận thức mới và được thăng hoa”.

21ea2e92cbd101019460b1c61f0237f1.jpg

Tô Thành đọc sách Pháp Luân Đại Pháp

Tô Thành đã đọc tất cả các sách Pháp Luân Đại Pháp được xuất bản trong vòng một tháng. Anh bị thuyết phục sâu sắc bởi những nguyên lý thâm sâu trong các cuốn sách, như thể từng câu từng chữ đều chạm vào tâm hồn anh. “Trung Quốc có câu: ‘Đắng cay kết thúc, ngọt bùi bắt đầu’. Tôi đã từng ghen tị với những người được lớn lên trong một hoàn cảnh vô lo vô nghĩ. Nhưng sau khi học Pháp, tôi nhận ra rằng hơn 10 năm vật lộn để trưởng thành đều là sự chuẩn bị để ngày hôm nay tôi bước vào tu luyện Đại Pháp“.

“Sư phụ giảng Pháp rất rõ ràng, dễ hiểu và thực sự uyên thâm. Tôi hoàn toàn đồng ý với từng lời dạy của Ngài”.

Tô Thành như được khai sáng và tìm ra câu trả lời cho tất cả những câu hỏi bấy lâu nay của mình, chẳng hạn như: “Tại sao thế giới này lại hỗn loạn như vậy? Tại sao mình phải kiên định trở thành người tốt? Tại sao tôi phải cảm ơn những người đã làm tổn thương tôi?

“Các Pháp lý của Sư phụ đã giải thích lý do tại sao tôi gặp phải tất cả những điều đó trong cuộc đời mình, và tôi đã trở nên minh bạch về mọi thứ. Khi tôi ngồi thiền, tôi cảm thấy rằng Sư phụ đã loại bỏ rất nhiều nghiệp lực cho các đệ tử của Ngài. Tôi cảm thấy rằng tất cả những gì tôi phải chịu đựng trong quá khứ thực sự chẳng là gì cả”.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cho phép Tô Thành dần dần trút bỏ được sự ai oán và thù hận dồn nén trong tâm bấy lâu nay, xóa tan những hiểu lầm với các thành viên trong gia đình.

“Trước đây, tôi vốn là người tính toán và hiếu thắng. Tôi sẽ không thỏa hiệp trong các cuộc xung đột. Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, Sư phụ nói rằng các học viên nên trở thành người tốt và tốt hơn nữa. Tôi bắt đầu suy nghĩ theo quan điểm của người khác và tự yêu cầu bản thân “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”. Tôi bắt đầu học cách hướng nội và nghĩ về những gì tôi đã làm với người thân trong quá khứ. Tôi đã quỳ gối trước bố mẹ và xin lỗi về những việc tôi đã làm cũng như những suy nghĩ không tốt về họ và chân thành xin họ tha thứ”.

Tô Thành cảm thấy rằng anh ấy nên dành thời gian trong việc giúp thêm nhiều sinh viên và nhân viên trong khuôn viên trường biết đến Pháp Luân Công. Anh đã trở thành chủ tịch Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp và tổ chức một loạt các sự kiện trong khuôn viên trường để giới thiệu môn tu luyện, bao gồm việc trình chiếu các bài giảng video của người sáng lập, Sư phụ Lý Hồng Chí, hướng dẫn tập các bài công pháp và một số buổi biểu diễn và hoạt động văn hóa khác. Kết quả rất tốt, và câu lạc bộ từ chỉ có một số ít thành viên hiện nay đã có khoảng 30 người.

a8b17a2a104766885ba5f3d6fc0286fe.jpg

Các thành viên của Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp Đại đại học Tôn Trung Sơn ngồi thiền trên bãi biển ở Cao Hùng

Chuyển biến căn bản

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong ba năm, Tô Thành đã trải qua một khảo nghiệm lớn, sự việc này càng củng cố thêm cho anh tầm quan trọng của việc tín Sư tín Pháp. “Tôi đột nhiên phát hiện ra rằng tất cả các kỹ năng tổ chức và lãnh đạo mà tôi tích lũy được trong nhiều năm đều đã biến mất. Đầu óc chiến lược quyết đoán trước đây của tôi giờ đây chỉ có thể thực hiện những công việc làm người phục vụ”.

Suy nghĩ kỹ về trạng thái tâm lý của mình mấy năm qua, Tô Thành toát mồ hôi lạnh. “Từ khi còn nhỏ, tôi đã tin rằng con người có thể chinh phục được cả thiên thượng. Khi cần một câu trả lời đơn giản, tôi đã có thể dự tính ở trong đầu hơn một tá câu trả lời.

“Khi tôi còn là một học sinh trung học, tôi đã sử dụng các mối quan hệ của gia đình và khả năng của mình để đưa em trai tôi ra nước ngoài bằng những giấy tờ còn thiếu.

“Tôi nhận ra rằng trong ba năm qua, tôi đã kết hợp các khả năng, thói quen và lý thuyết tổ chức mà tôi đã tự hào sử dụng trong người thường vào việc tu luyện của mình. Tôi đã sử dụng phương pháp của người thường và dự tính những gì sẽ xảy ra trên thực tế. Nhưng Đại Pháp là thuần tịnh, và mọi thứ không nên được thực hiện với ý đồ cá nhân, và càng chắc chắn không nên được thực hiện để chứng thực bản thân”.

Một tháng sau, Tô Thành lại có thể làm việc trở lại với những khả năng vốn có của mình.

Sư phụ giảng:

“[Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tô Thành cảm thấy rằng lời giảng Pháp này của Sư phụ thực sự đề cập đến bản chất và vấn đề cốt lõi của tu luyện, cũng như tiết lộ một thiên cơ động trời. Sau 30 ngày tự suy xét nội tâm, Tô Thành cảm thấy rằng anh đã được tịnh hóa sâu sắc bởi lòng từ bi của Sư phụ, và anh đã trở thành một con người mới. Anh cảm thấy như được tái sinh thành một con người mới.

“Gia đình và những người bạn ở bên tôi từ khi tôi còn nhỏ đã rất vui mừng khi thấy tôi có một cuộc sống ý nghĩa hơn. Tôi biết mình muốn làm gì, tôi cũng trở nên trung thực, tốt bụng và bao dung hơn”.

“Có người từng hỏi tôi rằng Pháp Luân Công có tốt không và một người bạn cùng lớp tôi đã nói ngay rằng: “Pháp Luân Công rất tốt. Hãy nhìn vào sự thay đổi lớn lao mà Tô Thành đã trải qua là biết”.

“Các đồng nghiệp nói rằng tôi khiến cho họ cảm thấy vui vẻ. Một số người hỏi tôi làm thế nào tôi có thể sống một cách thư thái như vậy và làm thế nào tôi có thể bình tĩnh đối mặt với rất nhiều vấn đề như vậy. Tôi biết đó là bởi vì Sư phụ đã ban cho tôi mọi thứ tốt nhất, và tất cả những gì tôi có thể làm [để bày tỏ lòng biết ơn của mình] là luôn tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày.

Thực sự không phải là điều đơn giản để sống tử tế và giữ gìn đạo đức của mình trong một thế giới phức tạp như vậy. “Khi tôi còn học trung học, một quan chức từng hỏi tôi muốn trở thành người thế nào khi tôi trưởng thành. Tôi nhớ rất rõ ràng tôi đã nói với anh ấy rằng tôi muốn giúp đỡ nhiều người hơn. Sau khi đắc Pháp, tôi đã hiểu thêm tại sao tôi lại trả lời như vậy. Bởi vì chỉ có Đại Pháp mới thực sự có thể giúp mọi người giải quyết tất cả các vấn đề gặp phải trong cuộc sống của họ”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/17/413863.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/19/188317.html

Đăng ngày 14-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share