Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Bắc Mỹ  

[MINH HUỆ 11-01-2021] Tôi tin rằng có rất nhiều đệ tử Đại Pháp trong mấy tháng vừa qua đều đang quan tâm theo dõi cuộc bầu cử Mỹ. Tôi cho rằng quan tâm đến trận đại chiến chính-tà này cũng không có vấn đề gì, chỉ cần mình không đi theo biến hóa của hình thế trên bề mặt mà động tâm là được rồi.

Hôm qua, tôi đột nhiên nhận thức ra một vấn đề là có rất nhiều người, bao gồm cả tôi trong đó, thực ra đều đang bị hãm vào trong cuộc bầu cử, mà không nhảy ra khỏi đó, đứng từ góc độ cứu người để nhìn nhận về cuộc bầu cử. Cuộc bầu cử xác thực là một cơ hội để cho người thường tự sắp đặt vị trí của mình, có lẽ nó là cơ hội cuối cùng, nhưng hết thảy tư tưởng của đệ tử Đại Pháp sẽ ảnh hưởng đến người thường.

Chúng ta đều biết TT Trump là người được Thần lựa chọn, bao gồm rất nhiều người thường cũng đều cho rằng ông ấy là người được Thần lựa chọn cho nên mới ủng hộ ông Trump từ đầu đến cuối. Vậy thì Thần chọn ông ấy để làm gì? Bởi vì là bầu cử tổng thống cho nên tuyệt đại đa số con người đương nhiên đều cho rằng chọn ông ấy lên làm tổng thống, nhưng thực chất không hẳn là như vậy.

Trước đây Sư phụ từng nhắc đến nguồn gốc của chế độ dân chủ trong giảng Pháp, bởi vì các Vương trên thế giới thiên quốc đều chuyển sinh vào Trung Quốc rồi, cho nên ở nước ngoài đã xuất hiện dân chủ, tại xã hội người thường, bản thân chế độ dân chủ không nhất định là một thứ tốt, đặc biệt là đã tới thời kỳ mạt Pháp, đạo đức con người bại hoại, dân chủ lại càng dễ bị người xấu lợi dụng, cũng giống như cuộc bầu cử lần này, rõ ràng là đánh cắp bầu cử, vậy mà nhìn từ tình huống biểu hiện bây giờ ở nơi con người thì dường như một nhóm cánh tả sắp sửa đạt được âm mưu xấu xa. Nếu nhân loại cứ tiếp tục thế này thì chế độ dân chủ rất có thể là không thể tồn tại được nữa. Nếu mà Biden lên làm tổng thống thì đến lúc phơi bày sự thật cũng có thể là lúc loại trừ toàn bộ chế độ dân chủ. Cho nên điều mà TT Trump làm hiện nay chính là cố gắng hết mức phơi bày sự thật gian lận bầu cử để cho con người biết được chân tướng.

Từ góc độ cứu người mà nhìn, chúng ta có thể xem thấy từ các bài báo có rất nhiều người thường đều đang thành tâm cầu nguyện Chúa, hy vọng Chúa có thể giúp TT Trump thắng cử, tại thời kỳ mạt kiếp của nhân loại, con người còn có một chút chính niệm như vậy thật sự mới là điều đáng quý. Gần đây có các kênh truyền thông cá nhân tự phát của đệ tử Đại Pháp đều nói rằng TT Trump đã không còn sức quay về trời nữa, hoặc là nói rằng TT Trump không đủ sức mạnh, ông ấy quá mềm yếu làm lỡ mất thời cơ. Thực ra, TT Trump căn bản là không cần trở về trời gì hết, ông ấy là người được Thần lựa chọn, Chúa vốn dĩ đang ở bên cạnh ông ấy. Bởi vì tầm ảnh hưởng của kênh truyền thông cá nhân của đệ tử Đại Pháp rất lớn, cho nên nó có thể đã ảnh hưởng đến cách nghĩ của một số chúng sinh, bởi lẽ nó có thể hủy đi một chút chính niệm kia của người thường và làm ảnh hưởng đến việc họ được đắc cứu. Làm đệ tử Đại Pháp mà nói, chúng ta cần có nhận thức thanh tỉnh, cần phải kiên định hiểu rằng TT Trump đã là người được Thần lựa chọn, thế thì kết cục nhất định là tốt, hơn nữa đối với con người mà nói đó chính là kỳ tích, bởi lẽ những việc mà Thần an bài chính là kỳ tích.

Từ bản thân cuộc bầu cử mà nói, TT Trump từ nào đến giờ chưa từng nói mình thua cử, ông chỉ nói cần phải tiến hành quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Ngược lại, ông ấy vẫn luôn nói là cuộc chiến chỉ mới vừa bắt đầu, mấy ngày gần đây ông cũng nói vẫn còn những bằng chứng gian lận nặng ký đang được đưa ra.

Rất nhiều người vẫn đang phạm phải sai lầm một cách tự biết hay không tự biết, sai lầm chính là không đứng trong cuộc mà lại mưu cầu. Điều này cũng tồn tại trong rất nhiều hạng mục do đệ tử Đại Pháp làm, tự mình cho rằng việc người phụ trách làm không có tốt và chu toàn như bản thân mình nghĩ. Nhưng thực ra, có nhiều khi chỉ có người trong cuộc mới biết rõ toàn bộ cục diện của sự việc, thế thì quyết định của người đó không nhất định giống như những gì người khác nghĩ.

Hiện nay, lúc tôi làm việc trong hạng mục, tôi mới có thể ngộ sâu sắc về chuyện này. Có lúc người bên dưới bảo tôi việc này nên làm như thế nào, nhưng tôi hiểu là do anh ấy không biết được phương diện khác của sự việc này. Khi tôi phản ứng việc nào đó nên làm như thế nào với cấp trên, thì người phụ trách thường không có làm theo cách tôi nghĩ, về sau tôi mới phát hiện ra sự tình kia còn có phương diện khác mà tôi không biết được.

Xoay trở lại cuộc bầu cử, có rất nhiều người đều đang bình luận từ tình huống trước mắt, TT Trump nên phải có một số chọn lựa, nào là thượng sách, nào là hạ sách, đôi khi nó đã xảy ra như được diễn giải, nhưng rất nhiều lúc nó không giống với bình luận viên nghĩ như thế, đó là vì chỉ có bản thân TT Trump mới biết rõ tình huống toàn diện của ông ấy, có lẽ có rất nhiều việc về căn bản là người bên ngoài không thể hiểu được. Tôi cho rằng TT Trump không chỉ hô hào cho qua, ông ấy đã nói cần phải tiếp tục chiến đấu, và ông ấy đang chuẩn bị phơi bày chân tướng hết sức thực tại.

Rất nhiều người đều đang bình luận hiện nay là thời khắc đen tối nhất, nhưng có lẽ thời khắc đen tối mà họ nói về căn bản chưa phải là thời khắc đen tối thật sự. Bây giờ có lẽ là lúc con sư tử xấu trong câu chuyện “Vua sư tử” lên làm vua, nhưng thật sự vẫn chưa đến lúc xấu tệ nhất. Nhân loại cần phải tiến nhập vào một bước mới, sự thật về gian lận bầu cử tất nhiên sẽ bị phơi bày ra ánh sáng, và đây chính là điều mà TT Trump vẫn đang làm, hơn nữa thời gian có thể cũng không còn quá lâu nữa. Có lẽ đã đến lúc TT Trump dẫn dắt nước Mỹ đi theo một hình thức khác, chứ không phải là ra bầu tổng thống, không chừng đây mới thật sự là vị trí của người được Thần lựa chọn.

Bên trên chỉ là một chút hiểu biết cá nhân, nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/1/11/不陷在大選裏看大選-418386.html

Đăng ngày 13-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share