Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

Tên: Dương Mậu Minh (杨茂明) 
Giới tính: Nam 
Tuổi: 37
Địa chỉ: Phường Tam Lý, quận Hiểu Nam, thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc
Nghề nghiệp: Cựu nhân viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống Rebeier Đông Phong thành phố Thập Yển. Điện thoại: 86-719-8238927
Ngày qua đời: 13 tháng 7 năm 2010
Ngày bị bắt gần nhất: Tháng 4 năm 2010
Nơi bị giam gần đây nhất: Trại liên hợp công an thành phố Hiếu Cảm (孝感公安)
Thành phố: Hiếu Cảm
Tỉnh: Hồ Bắc
Hình thức bức hại: Sốc điện, cấm ngủ, tẩy não, bị ép tiêm/uống thuốc, đánh đập, tra tấn, kềm hãm thể xác, bị giam cầm không chủ ý tại bệnh viện tâm thần, lục soát nhà, thẩm vấn, bị từ chối cho dùng nhà vệ sinh.

[MINH HUỆ 16-8-2010] Anh Dương Mậu Minh bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào năm 1995 và được hưởng lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần từ việc tập luyện. Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, anh Dương đã bị buộc phải chịu bức hại trong thời gian dài vì niềm tin của mình, bao gồm việc bị quấy nhiễu bởi đơn vị công tác của anh, liên tục bị bắt giữ, và tra tấn.

Vào năm 2000, anh Dương đã đến Quảng trường Thiên An Môn và tập các bài tập công của Pháp Luân Công để giảng rõ sự thật về việc tập luyện cho mọi người. Tuy nhiên, anh đã bị bắt bất hợp pháp và bị gửi đến một trại giam, nơi mà công an đã đánh đập và sốc điện anh bằng dùi cui điện.

Anh Dương lại bị bắt vào năm 2001 trong khi đang giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Anh đã bị gửi đến Trại tẩy não Thang Tốn Hồ ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Công an đã cấm anh ngủ và cả ngày tra tấn anh bằng những lời tuyên truyền sai sự thật nói xấu Pháp Luân Công, cố gắng ép anh từ bỏ niềm tin của mình.

Vào năm 2003, các viên chức an ninh ở nơi làm việc của anh Dương đã đến nhà anh tại thành phố Hiếu Cảm và lại đưa anh đến một trại tẩy não. Ở đó, các viên chức cấm anh dùng nhà vệ sinh, cấm anh ngủ, và đánh anh tàn nhẫn. Họ cũng trói một sợi dây vào bộ phận sinh dục của anh và giật mạnh nó. Anh Dương đã bất tỉnh vì sự ngược đãi này và được gửi đến một bệnh viện để chữa trị khẩn cấp. Ngay khi tình trạng của anh có tiến triển, anh bị chuyển đến một bệnh viện tâm thần để bức hại thêm nữa.

Ngay khi được thả ra, anh Dương đã tiếp tục giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công, và anh đã bị bắt và lại bị gửi đến một trại tẩy não. Vào lúc đó, vợ anh không thể chịu đựng sự bức hại thêm nữa và đã li hôn với anh.

Anh Dương lại chịu đựng sự tra tấn tàn bạo trong khi bị giam ở trại tẩy não. Các viên chức đã đổ nước tiêu cay vào lỗ mũi của anh, nhốt anh vào một xà lim tốii tăm, sốc điện anh bằng các dùi cui điện, còng tay anh ra sau lưng, và dùng những phương cách đê hèn khác để bức hại anh. Anh Dương bắt đầu hoàn toàn không thể kiểm soát bản thân mình vì bị ngược đãi. Anh cũng bị tiêm nhiều loại thuốc lạ, làm anh suy sụp tinh thần và bị ảo giác.

Tháng 4 năm 2010, công an của Đồn công an Hiếu Cảm đã bắt anh và đánh đập anh tàn bạo, gây ra những vết thâm tím trên thân thể anh, và anh bị liệt giường hơn một tháng. Anh cũng bị suy nhược trầm trọng vì trải qua sự quấy nhiễu và tra tấn trong nhiều năm.

Anh Dương đã qua đời vào sáng sớm ngày 13 tháng 7 năm 2010. Công an ở Đồn công an Hiếu Cảm đã xông vào và lục soát nhà anh chỉ vài giờ sau khi anh qua đời.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/16/228385.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/24/119591.html
Đăng ngày: 03-09–2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share