Viết bởi một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-05-2010] Cựu giám đốc Ông Đỗ Tư An của nhà máy chế biến thịt thành phố Nam Dương tỉnh Hà Nam đã bị đau nhức chân nghiêm trọng năm 1995 và được cho biết rằng ông cần phải cưa chân để tránh bị nhiễm trùng lan rộng. Tuy nhiên, các vết loét, đã biến mất một cách mầu nhiệmsau khi ông đọc sách Chuyển Pháp Luân và bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công.

Sau khi chịu đựng cuộc bức hại của ĐCSTQ trong hơn 10 năm, sức khỏe của ông Đỗ bắt đầu tệ hơn, ông bắt đầu bị phù nề, và nằm liệt giường tới cuối năm 2009. Ông đã qua đời ngày 28 tháng 4 năm 2010, ở tuổi 85.

Ông Đỗ và vợ ông, cả hai đều là học viên Pháp Luân Công, đều bị bắt bất hợp pháp, bị giám sát chặt chẽ và sách nhiễu nhiều lần. Nhà của họ bị lục soát nhiều lần.

Con trai út của ông Đỗ, chết do bị tra tấn vì anh kiên định vì niềm tin vào Pháp Luân Công.

Anh Đỗ Húc bị bắt tại nhà bởi nhân viên đội An Ninh quốc gia của Phòng công an quận Uyển Thành tại thành phố Nam Dương ngày 15 tháng 11, năm 2000. Anh đã bị tra tấn nghiêm trọng và bị đưa tới bệnh viện số 1 thành phố Nam Dương trong tình trạng cấp cứu vào khoảng 1giờ chiều ngày 28 tháng 11 năm 2000, sau khi anh đã trong tình trạng nguy kịch. Gia đình của anh không đựợc thông báo cho tới 7 giờ tối. Theo hồ sơ của bệnh viện, anh Đỗ Húc bị dập não, nghẹt tim, gãy xương chân trái, bị sưng, bầm tím ở mắt, chân và bàn chân, và các thương tích khác. Anh đã qua đời lúc 5 giờ 30 sáng ngày 10 tháng 1 năm 2001.

2001-1-25-duxud0001--ss.jpg
Con trai út của ông Đỗ Tư An, anh Đỗ Húc.

2000-12-19-du1--ss.jpg
Anh Đỗ Húc đã chết do bị tra tấn

Sau khi thi thể anh Đỗ Húc bị hỏa táng vội vàng trái với nguyện vọng của gia đình, ông Đỗ Tư An đã bị bắt và bị đưa tới trung tâm giam giữ số 2 thành phố Nam Dương. Ông bị chuyển tới nhà tù trung tâm thành phố Nam Dương Vĩnh An Lộ vào tháng 3 năm 2001.

Ông Đỗ đã bị ép buộc tới một trung tâm tẩy não trước ngày nghỉ Quốc khánh năm 2003. Ông cũng bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não trong 2 tháng suốt kỳ Thế vận hội Olympic Bắc Kinh năm 2008.

Vợ của ông Đỗ, 77 tuổi, đã bị tố cáo với công an trong khi bà đi giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công vào tháng 11 năm 2009. Bà đã bị bắt bởi công an từ Phòng công an quận Ngọa Long thành phố Nam Dương và bị giam giữ trong một ngày. Công an cũng lục soát nhà của hai vợ chồng và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp.

Cảnh sát Vương Thái Thành , Đoạn Hiện Thành, Đỗ Tư Duy từ đội an ninh quốc gia thuộc Phòng công an quận Uyển Thành tham gia vào chính sách khủng bố ông Đỗ Tư An và gia đình của ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/21/224103.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/10/117751.html

Đăng ngày 06-07-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share