Tên: Lý Ngọa Long
Giới tính: Nam
Tuổi: Không rõ
Địa chỉ: Không rõ
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày bị bắt gần nhất: 4 tháng 7 năm 2007
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù thành phố Cân tỉnh Hồ Nam (湖南津市监狱)
Thành phố: Cân
Tỉnh: Hồ Nam
Hình thức bức hại: Giam cầm, đánh đập, kết án bất hợp pháp, còng tay và treo lên, tra tấn, bỏ đói, không cho dùng nhà vệ sinh.

Theo một phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Hồ Nam

[MINH HUỆ 13-7-2010] Ngày 4 tháng 7 năm 2007, học viên Pháp Luân Công Lý Ngọa Long từ huyện Bình Giang, thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam bị kết án ba năm tù vì công khai nói về sự bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Ông từ chối làm lao động nô lệ tại Nhà tù thành phố Cân, sau đó bị tra tấn bởi hơn 20 người dùng nhiều phương thức tra tấn và đấm ông rất nhiều lần.

Ngày 4 tháng 7 năm 2007, vì cố cứu 18 học viên đã bị bắt, ông Lý đến xã Dư Bình để phát các tờ bướm có nội dung: “Tín ngưỡng không phải là một tội ác, chấm dứt sự bức hại“. Chính ông bị bắt bởi nhân viên ĐCSTQ Đái Văn Minh và Đường Hồ Hải mà đã theo dõi các học viên Pháp Luân Công. Phòng 610 huyện Bình Giang và Cục công an đã gửi ông đến nhà tù Trại giam huyện Bình Giang. Khi ở nơi đó ông bị đánh bởi các tù nhân. Sau đó ông bị kết án ba năm tại Nhà tù thành phố Cân tỉnh Hồ Nam bởi Toà án Bình Giang.

Bị còng tay và treo lên

Trong tù, ông Lý đã từ chối lao động nô lệ. Họ còng tay ông vào thành cầu thang, và treo ông nơi đó để cho các còng tay cắt vào thịt da ông. Rất đau đớn.

Nhiều phương thức tra tấn

Giữa tháng 5 năm 2009 đến tháng 6 năm 2010, các lính canh dùng hơn 20 tù nhân và nhiều phương cách tra tấn khác nhau. Họ đánh ông khi ông từ chối mặc đồng phục nhà tù, từ chối ngồi chồm hổm, không trả lời khi được gọi tên, chợp mắt một chút tại phân xưởng, hoặc tập Pháp Luân Công. Họ đánh ông với nắm tay, đá và đánh ông bằng giày, dây nịt, dùi cui điện và dây điện. Họ đâm ông bằng những cây kim và bàn chải đánh răng nhọn, tưới nước nóng lên ông, nhấn nước, và đánh ông bằng một cái búa dùng làm đệm sách. Họ bức thực ông bằng phân, đổ nước lạnh lên người ông vào mùa đông, và nhét một bàn chải răng vào hậu môn của ông. Họ đánh ông với cây tre đầy gai. Họ cột tứ chi ông vào một cái giường, sau đó kéo lỗ tai ông, vặn thịt ông, và bẻ các ngón tay ông về sau. Họ không cho phép ông ăn hoặc đi nhà vệ sinh.

Đánh đập

Các lính canh nói với các tù nhân mà theo dõi ông rằng họ chỉ nên đánh ông nơi ngực và đầu. Điều này tạo nên những nội thương mà không thể nhìn thấy. Họ được nói cho biết rằng: “Nếu có ai hỏi, các người đừng nhận đã đánh ông ta.”

Các người đó đánh ông hàng ngàn lần trong một năm. Một lần đầu ông chảy máu nhiều đến độ máu đầy đất. Kết quả của sự bạo lực không ngừng là phân của ông bị đen và có máu, và ông ói ra máu. Ông Lý muốn nói chuyện với đội trưởng lính canh, nhưng họ nói là ông không xứng.

Không ai chăm sóc cho người thân bị bệnh ở nhà

Vợ Lý Ngọa Long, không phải là một học viên, bị bệnh nặng. Bà bị một khối u trong não, bị bệnh xơ gan và tâm thần phân liệt. Khi công an mang ông đi, không có ai ở đó để săn sóc cho vợ ông. Bà đã cố tự tử nhiều lần, và được gửi đi nhà thương để trị bệnh.

Những người sau đây đã tham gia vào cuộc bức hại và tra tấn:

Giang Tiểu Binh từ Đồn công an Dư Bình huyện Bình Giang thành phố Nhạc Dương
Đái Văn Minh từ chính quyền huyện Bình Giang
Tiểu Kiến, Vương Huy, Dương Vũ, Bành Tư Đông, Lý Bản An, Ông Tư Kiến, Thái Kiến Hồng từ Đội số 1 của Nhà tù thành phố Cân tỉnh Hồ Nam


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/13/226936.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/25/118833.html
Đăng ngày: 07-08–2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share