[MINH HUỆ 15-8-2010] Ông Bạch Hạc Quốc, 45 tuổi, ở tỉnh Liêu Ninh đã bị tra tấn đến chết vào ngày 5 tháng 1 năm 2008 tại Nhà tù Nam Quang Lĩnh ở thành phố Đại Liên. Lính canh tù Trương Thụ Nghĩa đã xúi giục tội phạm Chu đánh ông Bạch đến chết. Gia đình ông Bạch đã thấy thân thể ông đầy những vết thương tích, và thi hài của ông đã bị hỏa thiêu một cách vội vã.

2008-4-10-baiheguo-01--ss.jpg

Bạch Hạc Quốc

Ông Bạch sống tại thôn Đông Quảng Thiện, thị trấn Liễu Điều, thành phố Đăng Tháp, tỉnh Liêu Ninh. Ông bị bắt bất hợp pháp vào ngày 9 tháng 6 năm 2002 vì tập luyện Pháp Luân Công. Các công an từ Đồn công an Đông Nhị Bảo của thành phố Đăng Tháp đã thực hiện cuộc bắt giữ. Các viên chức tòa án đã kết án ông 11 năm tù, và gửi ông đến Nhà tù Hoa Tử tại tỉnh Liêu Ninh. Ông Bạch đã chịu tất cả những sự ngược đãi, nhưng ông vẫn kiên định vào niềm tin của mình.

Trước Thế Vận Hội Bắc Kinh, chế độ cộng sản đã thi hành một phương án phân tán các học viên bị giam giữ đến những nơi khác nhau để điều khiển họ tốt hơn. Khoảng giữa ngày 19 đến ngày 25 tháng 12 năm 2007, các học viên bị giam trong Nhà tù Hoa Tử bị chuyển đến Khu 12 của Nhà tù Nam Quang Lĩnh tại thành phố Đại Liên. Ông Bạch đã từ chối lao động cưỡng bức trong khi bị giam ở Khu 12. Các lính canh đã xúi giục nhiều tội phạm tra tấn ông. Một vài phương thức tra tấn được dùng đối với ông là: Lôi ông qua lại trên sàn và buộc ông ngồi chồm hổm hay đứng trong một thời gian dài. Họ đấm và dậm mạnh lên người ông, đánh ông bằng những dùi cui của công an, sốc điện ông bằng các dùi cui điện, còng tay ông ra sau lưng và treo ông lên, và đưa ông vào phòng biệt giam.

Ông Bạch đã bất tỉnh nhiều lần vì bị tra tấn, nhưng chính quyền nhà tù đã cố ý trì hoãn việc gửi ông đi chữa trị. Vì vậy ông Bạch đã chết. Để né tránh trách nhiệm của tội ác này, các viên chức trong Khu 12 đã báo cáo đến chính quyền cấp cao hơn rằng ông Bạch đã tự làm mình bị thương và tự sát. Họ cũng che đậy thông tin đối với tất cả các tù nhân, nói dối rằng ông Bạch đã bị chuyển đến một nhà tù khác.

Chúng tôi biết được rằng lính canh Trương Thụ Nghĩa đã xúi dục tội phạm Chu đánh đập tàn bạo ông Bạch trong một văn phòng, và còng tay ông Bạch vào một ống sưởi sau lần hành hạ tàn khốc. Việc đánh đập tàn bạo đến nỗi ông Bạch chỉ có thể vừa đủ sức mở mắt của mình. Khi những người tra tấn sau đó gửi ông đến một bệnh viện, ông Bạch đã chết rồi. Thông qua một người nội bộ đã nhìn thấy thi thể ông Bạch, thì có một vết sưng lớn trên đầu ông, và một vết cắt dài trên lưỡi của ông, làm nó thò ra khỏi miệng. Hai chân ông bị gãy, và tinh hoàn bị vỡ vì bị đá. Ông rất tiều tụy.

Chúng tôi cũng biết được rằng tội phạm Chu người đã đánh ông Bạch đến chết có một gia đình giàu có, và lính canh Trương đã đưa gia đình ông Bạch 40 000 nhân dân tệ. Cả tội phạm và lính canh đều ngạo mạn, nhưng họ không bị nhận bất kỳ hình phạt nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/15/228353.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/21/119407.html
Đăng ngày: 26-08–2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản

Share