Theo một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc
Tên: Lưu Ba (刘波)
Giới tính: Nam
Tuổi: 49
Nghề nghiệp: Kỹ sư máy tính Ngân hàng xây dựng tỉnh Quý Châu
Ngày mất: 14 tháng 4 năm 2010
Ngày bị bắt gần nhất: mùa thu năm 2002
Nơi bị giam gần đây nhất: Trại lao động cưỡng bức Trung Bát (中八劳教所)
Tỉnh: Quý Châu
Hình thức bức hại: Cấm ngủ, lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án bất hợp pháp, đánh đập, bị treo lên, bỏ tù, tra tấn, nghỉ việc, giam cầm.

[MINH HUỆ 15-7-2010] Học viên Pháp Luân Công, ông Lưu Ba đã tốt nghiệp Học viện công nghệ thông tin Trịnh Châu thuộc Trụ sở chính của Tổng tham mưu quân đội giải phóng nhân dân, nơi ông vẫn làm việc với quân đội. Ông đã nhận những giải thưởng vì sự tiến bộ công nghệ, và được chính thức công nhận là một “nhân viên cấp cao.” Sau đó, ông được Ngân hàng xây dựng tỉnh Quý Châu thuê làm kỹ sư máy tính

Ông Lưu đã bị bệnh tim hơn 20 năm, nhưng hoàn toàn bình phục sau khi trở thành một học viên Pháp Luân Công.

Sau khi ĐCSTQ bắt đầu công khai bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Ngân hàng xây dựng tỉnh Quý Châu đã hợp tác với Phòng 610 để bức hại ông Lưu. Dưới dạng một chuyến đi thương mại, họ đã lừa ông vào một chiếc xe để đưa ông đến Trại tẩy não Trung Bát, nơi ông đã bị bức hại trong 6 tháng. Ông được thả ra khỏi trại tẩy não vào mùa xuân năm 2002, nhưng vì ông không từ bỏ Pháp Luân Công, ông không được nhận lại công việc cũ của mình.

Mùa xuân năm 2002, các viên chức Ngân hàng xây dựng tỉnh Quý Châu đã lại hợp tác với Phòng 610 Quý Châu, và ông Lưu bị bắt và bị đưa đến Đồn công an đường Bắc Kinh. Ở đó ông bị đánh đập bởi nhiều công an, những người đã tịch thu các sách Pháp Luân Công, điện thoại di động, và chứng minh thư của ông. Tại đồn công an, hai chân ông bị xích, sau đó bị kéo căng vào một cửa kim loại trong hơn 10 tiếng. Ông bị đưa đến trại giam địa phương vào sáng hôm sau, nơi ông đã bị đánh đập, bị hăm dọa, và bị buộc phải ngủ trên sàn nhà gần một phòng vệ sinh, khiến ông không thể duỗi hai chân ra mà không ngâm hai chân vào bồn vệ sinh.

Ông Lưu bị bức hại 3 năm trong Trại lao động cưỡng bức Trung Bát. Trong trại, các lính canh và tù nhân đánh đập ông tàn bạo mỗi ngày; họ đánh ông bằng một cái ghế dài, ông bị ép đứng từ ba đến bốn ngày mà không ngủ, bị tắm bằng nước lạnh, và bị chó cắn vào ban đêm. Khi ông bị bắt lúc đầu, gia đình ông đã không được thông báo.

Lúc đầu, ông Lưu trở nên khỏe mạnh sau khi tập Pháp Luân Công, nhưng sau khi chịu sự tra tấn tàn bạo từ hai đến ba tháng, thể chất của ông đã tệ đi nhiều đến nỗi ông trông giống như một người sắp chết. Nhân viên y khoa trong trại lao động cưỡng bức nói rằng ông Lưu bị xơ gan mãn tính và ông nên được bảo lãnh ra ngoài để chữa trị. Tuy nhiên, các viên chức Phòng 610 và nhân viên Ngân hàng xây dựng đã không muốn thả ông ra, vì vậy họ đã hạn chế ông ở trong Bệnh viện công an tỉnh Quý Châu để tiếp tục cuộc bức hại của họ cho đến tháng 9 năm 2005.

Trong thời gian bị tra tấn ở trại lao động cưỡng bức, Ngân hàng xây dựng đã thu lại tiền lương của ông Lưu, nói rằng ngân hàng sẽ không sắp xếp cho ông giữ lại công việc và tiền lương của mình. Tháng 6 năm 2006, ông Lưu bị buộc phải hủy bỏ hợp đồng lao động của mình.

Vì sự bức hại tàn bạo và lâu dài, tình trạng thể chất và tinh thần của ông đã suy giảm trầm trọng, và ông Lưu Ba qua đời vào ngày 14 tháng 4 năm 2010.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/15/227036.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/9/119142.html
Đăng ngày: 23-08–2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share