Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

Tên: Mậu Tố Phương (缪素芳)
Giới tính: nữ
Tuổi: 73
Địa chỉ: ngõ Tào Gia, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên
Nghề nghiệp: chưa rõ
Ngày bị bắt gần nhất: Tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2010
Nơi bị bắt gần đây nhất: Nhà tù huyện Bì (郫县看守所)
Tỉnh: Tứ Xuyên
Hình thức bức hại: tẩy não, bị đánh, bỏ tù, tra tấn, giam giữ.

[MINH HUỆ 30-06-2010] Bà Mậu Tố Phương, 73 tuổi đã qua đời trong khoảng giữa tháng 3 và tháng 4 năm 2010. Bà sống tại ngõ Tào Gia, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, bà đã phải chịu tẩy não, lao động cưỡng bức, và tra tấn.

Công an đã đánh và ép bà phải đứng trong tuyết khi bà chỉ mặc quần áo lót, vào lúc bà bị bắt vì đi thỉnh nguyện cho quyền được tập Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh vào tháng 1 năm 2001.

Bà sau đó bị kết án một năm lao động cưỡng bức và bị giam tại Trại lao động cưỡng bức nữ Nam Mộc Tự ở huyện Tư Trung, tỉnh Tứ Xuyên.

Để ép các học viên “chuyển hóa”, các lính canh ở đội nhập trại, đội số 5, đã chỉ đạo các tù nhân ma túy tra tấn học viên. Họ bị ép phải đứng từ 6 giờ sáng hàng ngày đến nửa đêm mà không được di chuyển hay nói chuyện. Họ phải được sự cho phép từ các tù nhân trước khi sử dụng phòng tắm.

Hai chân của bà Mậu đã bị sưng tấy, sưng đến mức bà không thể mang được giầy. Sau đó vết sưng tấy đã lan đến hai đầu gối của bà. Hai chân của bà luôn run rẩy và bà rất khó khăn khi đi lại. Thậm chí sau đó bà không có được bất kì sự chữa trị nào.

Sau bốn tháng tra tấn ở đội nhập trại, bà bị đưa đến Đội số 9, sau đó là Đội số 7 vào tháng 8. Bà bị giam ở tầng trên trong năm tháng mà không một lần được đi xuống dưới. Bà bị ép phải ngồi theo tư thế quân sự mà không di chuyển hay nói chuyện. Các lính canh liên tục đe dọa bà: Bà không có cơ hội rời khỏi cổng trại nếu bà không “chuyển hóa”

Bà đã bị bắt lần thứ hai vì nói với nhiều người về Pháp Luân Đại Pháp, bà bị giam tại Nhà tù huyện Bì. Bà được thả sau khi nôn ra máu do bị tra tấn. Sau khi được thả, các viên chức ở địa phương thường xuyên quấy nhiễu bà. Để tránh bị quấy nhiễu về sau, bà đã rời nhà, sống rầy đây mai đó. Khi bà trở về nhà nhiều năm sau, bà đã hơn 70 tuổi và ốm yếu. Bà qua đời trong năm đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/30/226215.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/8/118433.html
Đăng ngày 28-08-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share