Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp (FDIC)

Ngày 7 tháng 7 năm 2010

Một học viên 64 tuổi bị tra tấn đến chết sau khi bị kết án vì nói với về Pháp Luân Công trong lúc đang đi xe buýt.

[MINH HUỆ 09-07-2010] (NEW YORK) — một bà lão 64 tuổi đã qua đời vì chấn thương do bị  tra tấn khi bị giam trong một trại lao động Bắc Kinh, Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp vừa cho biết.

Theo  báo cáo từ Trung Quốc, bà Cảnh Kim Nga (耿金娥) đã bị tra tấn đến chết tại Trại lao động cưỡng bức nữ ở quận Đại Hưng ở Bắc Kinh vào ngày 10 tháng 6 năm 2010. Gia đình bà nói rằng lần cuối họ nhìn thấy bà Cảnh là vào tháng 4 năm 2010 khi họ đến thăm bà ở trại. Theo gia đình bà, bà Cảnh lúc đó đã rất yếu, cần có hai người hỗ trợ bà khi đi lại. Yêu cầu trả tự do để bà Cảnh được chữa trị từ gia đình cả trước và trong lần đến thăm vào tháng 4 đều bị từ chối.

Bà Cảnh bị công an bắt giữ vào ngày 28 tháng 11 năm 2008 trong lúc bà đang nói chuyện với hành khách về Pháp Luân Công ở trên xe buýt. Sau đó công an đã lục soát nhà bà, nhưng theo tường trình là không tìm thấy tài liệu về Pháp Luân Công. Bà Cảnh sau đó bị kết án hai năm lao động cưỡng bức mà không qua bất kỳ quá trình tố tụng nào.

Tra tấn đến chết một bà lão -đáng tuổi bà- chỉ vì nói chuyện với hành khách trên xe buýt, nêu rõ rằng chiến dịch chống Pháp Luân Công của ĐCSTQ lạc hậu và  méo mó như thế nào,” theo ông Levi Browde, giám đốc điều hành Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp. “Vụ việc này hoàn toàn là bi kịch khi mà cuộc hội thoại của bà Cảnh chỉ là cung cấp thông tin cho nhiều người về một chủ đề được quan tâm rộng rãi — việc vi phạm nhân quyền đáng sợ đang tiếp diễn, chống lại một nhóm công dân Trung Quốc vô tội.”

Trước lần bị giam sau cùng, bà Cảnh trước đây đã bị công an đưa đi vào tháng 11 năm 2002 lúc bà đang phát tài liệu ở vùng lân cận cho mọi người vạch trần cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Lúc đó, bà đã bị đưa đến cùng trại lao động trên trong thời hạn ba năm, và nhiều lần bà bị đánh dã man bởi lính canh. Bà Cảnh gần như bị mất thị lực ở cả hai bên mắt và trở nên hốc hác do bị tra tấn liên tục.

Sau khi được tự do vào năm 2005, bà đã có thể tiếp tục tập Pháp Luân Công và gia đình bà nói rằng sức khỏe bà đã nhanh chóng hồi phục.

Nhiều nỗ lực tìm một luật sư và tố cáo trách nhiệm của thủ phạm gây ra cái chết của bà Cảnh không thành công, gia đình bà nói rằng, do trại đã từ chối đưa ra bất kì tài liệu nào liên quan đến việc giam giữ bà và phòng kháng án đã từ chối giúp đỡ họ.
Nguồn: https://faluninfo.net/print/1065/


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/9/118450.html
Đăng ngày 20-07-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share