[MINH HUỆ 5-6-2010]

1. Bà Ngụy Thư Văn từ huyện Nghĩa, tỉnh Liêu Ninh, chết sau khi bị tra tấn

Bà Ngụy Thư Văn là một người dân của thôn Quan Đế Miếu, xã Thành Quan, tỉnh Liêu Ninh. Bà qua đời ngày 15 tháng 5 năm 2010, lúc 64 tuổi sau khi bị tra tấn. Bà bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức hai lần và bị tra tấn.

Bà Ngụy từng bị đau bao tử, buồn nôn, viêm niệu đạo, chóng mặt và đau tim. Bà nuôi ba người con và không đủ điều kiện chữa trị bằng thuốc. Sau khi bà bắt đầu tập Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1998, bà trở nên khỏe mạnh.

Ngày 22 tháng 9 năm 2001, bà Ngụy và người con trai út đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tập Pháp Luân Công. Họ bị bắt bởi cảnh sát Quảng trường Thiên An Môn và bị tách biệt đưa đến các trại lao động cưỡng bức.

Tại Trại lao động cưỡng bức nữ Bắc Kinh, bà Ngụy bị cấm ngủ và bị cấm dùng nhà vệ sinh. Bà bị đánh, bị buộc đứng trong một tư thế cố định trong một thời gian dài, và phải lao động. Huyết áp của bà tăng và bà bị hôn mê. Bà ở tại một bệnh viện hơn 1 tháng và gia đình bà không được thông báo. Ngày 1 tháng 3 năm 2003, bà Ngụy được đưa về nhà, giống con trai bà.

Bốn ngày sau, ngày 5 tháng 3, có bốn công an viên từ Đồn công an thị trấn Nghĩa Châu tại huyện Nghĩa đã xông vào nhà bà và bắt vợ chồng bà. Công an đề nghị họ ký vào một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng họ từ chối. Sau khi con dâu họ ký vào, họ được thả ra

Ngày 12 tháng 6 năm 2003, công an xông vào nhà bà lần nữa và cả hai vợ chồng bà bị đưa đến một trại giam huyện. Một tháng sau họ bị chuyển đến Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia tại thành phố Thẩm Dương, nơi họ bị giam trong một năm rưỡi.

Bà Ngụy bị tra tấn, đánh đập, bị ép đứng trong một thời gian dài, bị cấm ngủ và bị cấm dùng nhà vệ sinh. Bà bị buộc sản xuất các sản phẩm mà vật liệu tỏa ra nhiều khí độc. Sáu tháng sau, bà Ngụy rơi vào cơn hôn mê lần nữa. Trại không muốn nhận trách nhiệm và đã đưa bà về nhà.

Công an từ Cục an ninh địa phương huyện Nghĩa tiếp tục xông vào nhà bà, và dọa nạt và quấy nhiễu bà. Thể chất và tinh thần bà đã xấu đi. Bà qua đời vào ngày 15 tháng 5 năm 2010.

2. Giáo viên trung học, bà Lương Kiến Cầm từ Lỗi Dương, tỉnh Hồ Nam qua đời sau khi bị tiêm nhiều thuốc không rõ

Bà Lương Kiến Cầm, một giáo viên tại Trường trung học Tiểu Thủy ở thành phố Lỗi Dương, tỉnh Hồ Nam, bị bắt 5 lần, bị giam 4 lần, bị đưa vào một trại lao động cưỡng bức trong một năm rưỡi, và bị đưa đến một trại tẩy não một lần vì tập luyện Pháp Luân Đại Pháp và muốn trở thành một người tốt. Bà bị tiêm nhiều thuốc không rõ tại Trại lao động cưỡng bức Tân Khai Phô ở thành phố Trường Sa. Bà bị mất khả năng nhìn và bị liệt. Gan và thận của bà bị hủy. Bà qua đời vào ngày 16 tháng 2 năm 2010, lúc 46 tuổi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/5/224901.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/19/117928.html
Đăng ngày 08-07-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share