Theo một phóng viên Minh Huệ từ Bắc Kinh, Trung Quốc

Tên: Cảnh Kim Nga (耿金娥)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 64
Địa chỉ: 22 đường Phúc Tinh, quận Hải Điến, Bắc Kinh (海淀区复兴路22号院)
Nghề nghiệp: Chưa rõ
Ngày mất: 10 tháng 6 năm 2010
Ngày bị bắt gần nhất: 28 tháng 11 năm 2008
Nơi bị giam gần đây nhất: Trại lao động cưỡng bức nữ Đoàn Hà ở quận Đại Hưng, Bắc Kinh (北京市大兴团河女子劳教所)
Thành phố: Bắc Kinh

Hình thức bức hại: Lao động cưỡng bức, tẩy não, đánh đập, lục soát nhà, thẩm vấn, giam giữ.

[MINH HUỆ 29-6-2010] Bà Cảnh Kim Nga đã bị tra tấn đến chết tại Trại lao động cưỡng bức Đoàn Hà vào ngày 10 tháng 6 năm 2010. Các lính canh đã nói dối gia đình bà, nói rằng bà chết vì đau tim. Sau khi gia đình bà khẳng định rằng bà không bao giờ bị vấn đề về tim, lính canh lại nói bà chết vì đột quỵ. Dưới các câu hỏi liên tục của gia đình bà, họ đã không dám nói gì. Khi gia đình bà yêu cầu được đọc hồ sơ cấp cứu y tế và xem các băng hình liên quan, trại lao động và Viện kiểm sát đã đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, và họ vẫn chưa cung cấp các hồ sơ đó.

Gia đình bà Cảnh đã nộp đơn cho phòng khiếu nại nhưng đã không có kết quả. Họ đã tham khảo nhiều luật sư, những người đã trả lời rằng không có bất cứ hồ sơ pháp lý hiện giờ được sử dụng. Do không còn cách nào khác, gia đình bà đã phải hỏa thiêu xác bà Cảnh và mai táng tro cốt của bà.

Bà Cảnh bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 6 năm 1993. Bà đã bị nhiều bệnh và có sức khỏe yếu, nhưng từ khi bắt đầu tập luyện, mọi căn bệnh của bà đều được chữa lành. Bà trở nên rất mạnh khỏe.

Bà Cảnh bị bắt khi đang giảng rõ sự thật tại quê nhà ở tỉnh Hà Nam vào năm 2002 và đã bị giam hơn 20 ngày. Bà đã được gia đình bảo lãnh.

Bà Cảnh bị bắt khi đang phát tài liệu giảng rõ sự thật ở một vùng lân cận vào tháng 11 năm 2002 và sau đó bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Đoàn Hà ở quận Đại Hưng trong 3 năm. Bà đã từ chối viết ba tuyên bố hay nói xấu Đại Pháp và người sáng lập. Các lính canh đã nhiều lầnđánh bà tàn bạo cho đến khi bà bị bất tỉnh, rồi sau đó vội vàng đưa bà đến bệnh viện để cứu chữa. Lính canh đã nói với bác sĩ rằng bà bất tỉnh do bị ngã.

Do bị tra tấn mất nhân tính trong thời gian dài nên bà rất ốm yếu; bà gần bị mù ở cả 2 mắt và tiều tụy. Sau khi được trả tự do từ trại năm 2005, bà đã hồi phục được sức khỏe thông qua tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, và bà tích cực giảng rõ sự thật.

Bà Cảnh lại bị bắt vào ngày 28 tháng 11 năm 2008 trong lúc đang giảng rõ sự thật trên một xe buýt. Công an đã không tìm thấy thứ gì sau khi lục soát nhà bà 2 lần. Không theo bất cứ một chu trình hợp pháp nào, công an đã đưa bà đến Trại lao động cưỡng bức nữ Đại Hưng một lần nữa, lần này là thời hạn tù 2 năm. Gia đình bà đã nhiều lần yêu cầu bảo lãnh bà ra ngoài để chữa trị, nhưng đều bị từ chối.

Gia đình bà đã đến thăm bà trong tháng 4 năm 2010 và thấy bà được hai người giúp đỡ khi đi lại. Họ lại yêu cầu bảo lãnh, nhưng các lính canh bảo họ rằng chỉ có bệnh nhân AIDS hoặc những ai không thể tự chăm sóc họ là được phép bảo lãnh ra ngoài để trị bệnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/27/226044.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/29/118240.html
Đăng ngày 06– 07 – 2010; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share