Bài của phóng viên chúng ta từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

Họ tên: Cổ Thục Hoa (贾淑华)

Giới tính: Nữ

Tuổi: 55

Địa chỉ: Làng Hậu Hạng Tử, Thị trấn Thành Quan, Thành phố Bình Độ, Tỉnh Sơn Đông

Nghề nghiệp: Không rõ

Ngày qua đời: 3/25/2010

Ngày bắt giam gần đây nhất: 20-07-2006

Nơi giam giữ gần đây nhất: Trung tâm tẩy não Phòng 610 ở thành phố Bình Độ

Thành phố: Bình Độ

Tỉnh: Sơn Đông

Hình thức bức hại: Lao động cưỡng bức, tẩy não, tra tấn, tống tiền

[MINH HUỆ 31-03-2010] Bà Cổ Thục Hoa đã qua đời ngày 25-03-2010 sau nhiều năm bị cảnh sát bức hại. Bà đã 55 tuổi, sống ở làng Hậu Hạng Tử, thị trấn Thành Quan, thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông. Bà đã thu được rất nhiều lợi ích sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1999. Bà yêu đời và đối xử tốt với những người khác.

Năm 2002, bà tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà đã bị bắt. Các viên chức cảnh sát từ thành phố Bình Độ đem bà trở về, và giam bà trong Bệnh viện Trung y Bình Độ. Cảnh sát đã tống tiền bà 14 nghìn nhân dân tệ trước khi thả bà.

Năm 2001, cảnh sát bao vây bà Jia và các học viên khác trong khi họ đang trò chuyện. Bà đã trốn thoát. Năm 2002, bà bị đưa đến cảnh sát trong khi đang nói với những người khác về cuộc bức hại Pháp Luân Công trong khu nhà ở của Công ty điện Bình Độ. Bà bị đưa tới Phòng 610 thành phố Bình Độ. Bà đã từ chối từ bỏ niềm tin của mình vào Chân- Thiện- Nhẫn và đã bị kết án hai năm lao động cưỡng bức. Vì sự đối xử phi nhân đạo trong Trại lao động cưỡng bức nữ Vương Thôn, bệnh dạ dày của bà phát triển. Chẳng bao lâu sau bà đã ở trong tình trạng nguy kịch. Các cán bộ trại lao động đã sợ phải chịu trách nhiệm nếu bà chết trong khi bị giam, và miễn cưỡng quyết định thả bà trước thời hạn.

Sức khỏe bà vẫn yếu sau khi trở về nhà. Tuy nhiên, các cán bộ từ trại lao động gọi điện thoại đến nhà bà hàng tháng, đe dọa sẽ đưa bà trở lại đó nếu bà tiếp tục tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Các viên chức cảnh sát địa phương cũng thường xuyên xuất hiện không báo trước để quấy rối bà và gia đình bà. Dưới áp lực liên tục và đôi khi căng thẳng, tình trạng của bà trở nên xấu đi. Bà đã phải phẫu thuật dạ dày.

Lúc 9 giờ sáng ngày 20-07-2006, cảnh sát xông vào nhà bà, và đưa bà tới một trung tâm tẩy não do Phòng 610 điều hành.

Một đêm vào khoảng 11 giờ 30 năm 2008, cảnh sát lại xuất hiện ở nhà bà. Gia đình bà đã kịp phát hiện ra những viên chức để báo động cho bà. Bà đã trốn thoát.
Qua những năm bị bức hại tàn nhẫn, tình trạng của bà Jia tiếp tục xấu đi. Bà đã phải làm một phẫu thuật khác về bài tiết túi mật. Mặc dù gia đình đã rất nỗ lực, bà đã không qua khỏi.

Ngày 30-03-2010

Bài viết liên quan: https://en.minghui.org/html/articles/2006/8/26/77328.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/31/220737.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/12/116056.html

Đăng ngày 15-04-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share