[MINH HUỆ 31 – 03 – 2010] Tuần trước, một báo cáo được trình lên chuyên gia Liên Hợp Quốc về tra tấn và đã có nhiều báo cáo kế tiếp trong suốt phiên họp thứ 13 của Hội đồng nhân quyền làm nổi bật tính nghiêm trọng và quy mô tra tấn tâm thần được sử dụng đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Hình thức tra tấn như vậy thông thường gồm có việc tiêm các chất hóa học gây tổn hại cho hệ thần kinh trung ương.

Vì tôi xê dịch chân không cho tiêm, họ đã đâm kim tiêm vào da thịt tôi và quay nó. Đau đớn không thể chịu đựng được đến mức tôi đã đập mạnh đầu mình vào tường”, Cô Fang Siyi, cựu tù nhân lương tâm.

Hôm thứ Ba vừa qua, nhóm hoạt động về nhân quyền cho Pháp Luân Công tại San Diego (FGHRWG) đã trình lên bản soạn thảo chi tiết về 1089 học viên Pháp Luân Công là nạn nhân phải chịu đựng các hình thức đủ loại hành hạ tâm thần, gây ảo giác, đau đớn tột cùng, bị liệt và đôi khi cả cái chết.

Bệnh viện cũng tham gia vào việc sử dụng các thuốc thần kinh đối với các học viên Pháp Luân Công, các học viên cũng thường bị tiêm thuốc trong “trại lao động cải tạo” và các trại giam. Báo cáo này được trình lên theo yêu cầu của Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tra tấn, Báo cáo viên đặc biệt về tự do tín ngưỡng, và những người khác.

Thất bại trong việc làm mất ý chí của các học viên Pháp Luân Công bằng tra tấn thể xác, chính quyền Trung Quốc đã tăng cường sử dụng các chất hóa học hủy hoại thần kinh trực tiếp phá hủy khả năng tư duy và [hành động theo] lương tâm của họ”, ông Shizhong Chen, người đại diện của FGHRWG và Chi nhánh của Liên hợp Quốc ở San Diego, trong một cuộc họp báo tuần trước nhằm công khai việc trình các trường hợp này lên Liên Hợp Quốc.

Sự tra tấn tâm thần phá hủy tâm trí, đáng kinh hoàng này khiến cho hàng trăm người bị mất trí. Chúng tôi ở đây để lên án tội ác này, và chúng tôi ở đây để kêu gọi toàn thế giới hãy giúp ngăn chặn nó”.

Tổ chức Ân xá Quốc tế và tổ chức Theo dõi Nhân quyền mấy năm nay đã đưa ra tài liệu chứng minh sự hành hạ tâm thần các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Một âm mưu kéo dài hàng thập kỷ đã được sử dụng để chống lại những người có quan điểm bất đồng với các thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Có nhiều việc gây chấn động trong việc vạch trần những sự ngược đãi như vậy đã được tiến hành bởi ông Robin Munro dựa trên tài liệu riêng về các trường hợp đó của các bệnh viện. Trong cuốn sách năm 2006 của ông, Cuộc điều tra về tâm thần của Trung Quốc: Bất đồng chính kiến, Bệnh học tâm thần và Luật pháp ở Trung Quốc sau năm 1949, ông Munro dành một chương để nói về vấn đề đàn áp tâm thần đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc (để biết thêm thông tin, xem tại đây).

Trong báo cáo công khai của mình, FGHRWG nhấn mạnh rằng cộng đồng y tế thế giới cần thiết phải có phản hồi phù hợp đối với sự ngược đãi về mặt tinh thần trên một quy mô như vậy.

Chúng tôi nhận diện được các bác sĩ đã sử dụng những kỹ năng mà họ đã học được để làm những việc mà hoàn toàn trái ngược với đạo đức nghề nghiệp của họ”, ông Chen nói. “Chúng tôi yêu cầu cộng đồng thế giới trước hết hãy cấm những bác sĩ này vì cố ý tham gia vào một tội ác như vậy”.

Thứ nhì, trong bản báo cáo của chúng tôi, chúng tôi đã đưa ra 200 bệnh viện đã tham gia vào sự tra tấn tâm thần này. Chúng tôi sẽ yêu cầu các tạp chí có uy tín không công nhận các ấn phẩm từ các bệnh viện này. Chúng tôi phải chắc chắn rằng các cá nhân, bao gồm những bác sĩ tham gia vào sự tra tấn này và giám đốc của các bệnh viện, phải chịu trách nhiệm cá nhân về những gì họ đã làm”.

Đại diện phía Trung Quốc cố gắng che đậy chứng cớ

Trong một sự cố bất bình thường đã thu hút được sự chú ý đáng kể trong suốt phiên họp hôm thứ Hai tuần trước của Hội đồng nhân quyền, người đại diện của chính quyền Trung Quốc đã nỗ lực rất nhiều để ngăn cản cơ hội làm chứng trước toàn thể Hội đồng của ông Chen.

Đoàn đại biểu Trung Quốc đã đưa ra một vài lý do phản đối để ngăn cản việc làm chứng này, làm trì hoãn hơn 1 giờ đồng hồ. Cuối cùng, một thành viên của đoàn đại biểu Hoa Kỳ, gọi những sự ngụy biện đó là vô lý, không có căn cứ, và làm lãng phí thời giờ của mọi người, yêu cầu tiếp tục việc kiện tụng. (xem trực tuyến sự gián đoạn này phần 1/phần 2). Ông Chen có thể đọc bản tuyên bố của mình, bản tuyên bố này sau đó đã gây được sự chú ý lớn trong các đại biểu tham dự phiên họp ở cả phía chính phủ và phi chính phủ (toàn bộ bằng chứng).

Các nạn nhân của sự ngược đãi này kể lại những gì đã trải qua cho các chuyên gia của Liên Hợp Quốc

Cũng tham dự phiên họp của Hội đồng nhân quyền có 5 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giam và bị tra tấn, gồm có cả sự hành hạ tâm thần. Các nạn nhân kể lại những gì họ đã trải qua trong cuộc họp với các chuyên gia của Liên Hợp Quốc và tại cuộc họp báo công bố việc trình báo cáo về tra tấn tâm thần.

Tháng 4 năm 2001, các nhân viên từ Cục An ninh quốc gia Cát Lâm, Phòng 610, và [đơn vị] Quân đội 465 đã bí mật bắt tôi và đưa tôi đến [căn cứ của] [đơn vị] Quân đội 465, tại đó họ đã liên tục tra tấn tôi bằng các loại thuốc”, cô Fang Siyi, hiện là người tị nạn ở Phần Lan, nói tại cuộc họp báo hôm thứ Ba.

Năm bác sĩ quân đội đã kéo căng tay chân tôi ra và trói chặt vào một chiếc giường. Sau đó họ tiêm thuốc vào tay và chân tôi. Sau khi tiêm xong, tôi cảm thấy toàn thân bị phù lên, lạnh và đau khủng khiếp. Ngay lập tức chân trái của tôi bắt đầu chuyển sang màu tía sẫm. Vì tôi cựa quậy chân không cho tiêm, họ đâm kim tiêm vào da thịt tôi và quay nó. Đau đớn không thể chịu đựng được đến nỗi tôi đã đập mạnh đầu mình vào tường”.

Sau khi gia đình tôi biết tôi bị bắt, các nhân viên của Phòng 610 và các bác sĩ thấy lo lắng. Họ sợ rằng gia đình tôi sẽ kiểm tra xem tôi đã bị bức hại nghiêm trọng như thế nào…, vì vậy họ bắt đầu tiêm những loại thuốc khác” cô Fang nói. “Màu đỏ tía ở chân tôi bắt đầu mờ dần, nhưng những ảo giác thì vẫn còn và tôi bị chóng mặt và bị mờ mắt. Tôi vẫn còn quá yếu đến nỗi không thể bước đi được”.

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ tới Trung tâm thông tin PhápLuân Đại Pháp

Contacts: Gail Rachlin (+1 917-757-9780), Levi Browde (+1 845-418-4870), Erping Zhang (+1 646-533-6147), or Joel Chipkar (+1 416-731-6000)

Liên lạc viên: Gail Rachlin (+1 917-757-9780), Levi Browde (+1 845-418-4870), Erping Zhang (+1 646-533-6147), or Joel Chipkar (+1 416-731-6000)
Fax: 646-792-3916 Email: contact@faluninfo.net, Website: https://www.faluninfo.net/, https://tindaiphap.net


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/31/115791.html
Đăng ngày 11-04-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share