Theo phóng viên của chúng tôi ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

Tên: Lộ Ngọc Anh (路玉英)

Giới tính: Nữ

Tuổi: 45

Địa chỉ: khu dân cư Khuông Sơn, quận Hòe Ấm, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông

Nghề nghiệp: Nhân viên

Ngày bị bắt gần nhất: tháng 12 năm 2001

Nơi bị bắt gần nhất: Nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông (山东省女子监狱)

Thành phố: Tế Nam

Tỉnh: Sơn Đông

Hình thức bức hại: Giam giữ, tống tiền, tẩy não, bị cho nghỉ việc, đánh đập, kết án bất hợp pháp, tra tấn, không được ngủ, bức thực, ép uống thuốc, sốc điện, lao động cưỡng bức.

[MINH HUỆ 25-03-2010] Bà Lộ Ngọc Anh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, từng là nhân viên Nhà máy nước thuộc Công ty nước máy thành phố Tế Nam ở tỉnh Sơn Đông. Bà bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1995. Sau khi tập, bệnh tim của bà đã biến mất.

Từ khi xảy ra cuộc bức hại vào năm 1999, bà Lộ đã nhiều lần bị bức hại. Bà đã buộc phải rời khỏi nhà, cũng như bị bắt và bị kết án tù. Gia đình bà Lộ ly tán khi bà bị bức hại năm năm ở trong tù.

Bắt, giam giữ và tiền phạt Tháng 7 năm 2000, bà Lộ đã đến Phòng kháng cáo Bắc Kinh để kháng án cho Pháp Luân Công. Trong lúc bà ngồi thiền ở Quảng trường Thiên An Môn, bà đã bị bắt bởi những cảnh sát mặc đồng phục và thường phục, sau đó bà bị đưa đến Thập Tam Xử ở Bắc Kinh. Họ có tên và địa chỉ của bà trong khi làm thủ tục đăng kí. Sau đó cảnh sát đã liên hệ với Đồn cảnh sát Khuông Sơn ở quận Hòe Ấm, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Vào ngày thứ hai, cảnh sát Cao Phát Lợi, Từ Kim Đình cùng nhiều người khác ở Đồn cảnh sát Khuông Sơn đã đưa sáu học viên, trong đó có bà Lộ, đến một khách sạn và dọa nạt tiêm thuốc độc vào các học viên. Cảnh sát Cao đã buộc họ phải quì ở trong xe trong suốt chuyến đi dài tám giờ từ Bắc Kinh về thành phố Tế Nam. Khi họ trở về vào ngày 20 tháng 7 năm 2000, cảnh sát Cao đã giam các học viên trong một tháng. Ông ta buộc tội học viên với tội danh ” sử dụng một tà giáo để  phá hoại việc thi hành luật pháp”. Họ cũng phải nộp phạt 5.000 nhân dân tệ. Bà Lộ được bảo lãnh vào ngày 11 tháng 8 năm 2000. Bà đã bị phạt ở nơi làm việc. Bà bị hạ cấp xuống thành tạp vụ. Tiền lương của bà bị giảm từ 1.050 xuống còn 300 nhân dân tệ hàng tháng. Trong vòng một năm tất cả tiền thưởng và quyền lợi của bà cũng bị tước mất.

Bí thư đảng ủy xã, cảnh sát Cao Phát Lợi ở Đồn cảnh sát Khuông Sơn và bí thư ĐCSTQ ở Công ty nước máy thành phố Tế Nam đã đưa bà Lộ đến các phiên tẩy não. Bà bị buộc phải trả chi phí tẩy não cho cảnh sát. Tiền được lấy trực tiếp từ lương của bà. Bà cũng bị buộc phải nghe họ nói xấu Pháp Luân Đại Pháp và viết tuyên bố không tập luyện.

Tháng 9 năm 2001, Đồn cảnh sát Khuông Sơn đã cố đưa bà Lộ đến một trại lao động,  buộc bà phải rời khỏi nhà. Các viên chức ở công ty đã cho bà nghỉ việc với cớ là không đi làm và đã công bố trước toàn công ty. Đồn cảnh sát Khuông Sơn đã ra lệnh bắt giữ bà ở tỉnh Sơn Đông. Đồn cảnh sát Khuông Sơn cũng cử cảnh sát đi tìm bà ở nhà họ hàng của bà Lộ. Họ thậm chí còn đến nơi làm của chị gái bà và nơi ở của bà để quấy nhiễu gia đình.

Bắt giữ và bỏ tù

Bà Lộ sau đó đã đến thị trấn Cao Thôn, thành phố Văn Đăng. Bà đã bị bắt bởi đội tuần tra ban đêm khi đang phát tài liệu về Pháp Luân Công ở thị trấn Phụ Khẩu. Bà bị đưa đến Đồn cảnh sát tuần tra Phụ Khẩu, nơi các bảo vệ đã tát vào mặt bà. Một học viên khác, bà Sơ Anh Linh, đã bị bắt cùng lúc đó. Miệng bà bị chảy máu do bị tát.

Miệng bà của Lộ đã cũng bị sưng tấy. Sau đó cảnh sát đã còng hai tay và chân của bà Lộ vào một cái ghế sắt. Với một miếng vải bẩn bị nhét ở trong miệng, bà Lộ đã bị cảnh sát ở Đồn cảnh sát Khuông Sơn đưa đến Nhà tù Lưu Trường Sơn.

Ngày 26 tháng 12 năm 2001, Viện kiểm sát quận Hòe Ấm, thành phố Tế Nam đã phê chuẩn việc bắt bà Lộ. Ngày 8 tháng 4 năm 2002, Viện kiểm sát đã chuẩn bị truy tố bà với tội ” Dùng tà giáo để phá hoại việc thi hành luật pháp”. Ông Trương Hồng Nghiệp ở Công ty luật Tín Nghĩa ở tỉnh Sơn Đông được chỉ định làm luật sư biện hộ cho bà Lộ. Một phiên xử công khai sau đó đã được tổ chức. Bà đã bị kết án năm năm tù.

Bà Lộ đã nộp đơn kháng án, nhưng Tòa phúc thẩm tỉnh Sơn Đông vẫn giữ nguyên bản án.

Vương Hồng Tường, chủ toạ phiên tòa

Ngô Bảo Khâm, Thiệu Mạn Lệ, thẩm phán

Thư kí: Vương Ngọc Châu.

Bức hại ở nhà tù trong năm năm

Tháng 6 năm 2006, bà Lộ bị đưa đến Nhà tù nữ Sơn Đông. Bà đã từ chối mặc đồng phục nhà tù và bắt đầu tuyệt thực để phản đối bức hại. Cảnh sát đã ra lệnh cho hơn mười tù nhân cởi bỏ quần áo của bà và bắt bà mặc quần áo của nhà tù. Trong khi họ dẫm lên tóc bà, cấu vào hai tay bà, và giữ chân bà. Hai tay của bà đã bị trói ở đằng sau. Bà bị nhốt vào một phòng nhỏ rất nóng và ẩm ướt trong một đêm, phải ngồi trên ghế sắt với hai tay bị còng ở đằng sau lưng.

Bà Lô bị bức thực dã man ở trong tù. Có hơn mười người đã dẫm lên tóc bà, ấn hai vai bà xuống, ấn cằm bà, và ấn cả hai chân của bà xuống. Có một ống mềm được đặt vào trong dạ dày của bà Lộ. Ba bữa ăn kết hợp với thuốc không rõ nguồn gốc được dùng để bức thực bà. Sau hơn 20 ngày bị tra tấn tại Đội giám sát nghiêm ngặt, bà bị đưa đến Khu số hai. Khi bà đã tuyệt thực đến ngày thứ bốn mươi, Cao Oánh và một cảnh sát nữ khác đã đưa bà đến một phòng ở Khu số hai và đánh vào cổ, hai tay và chân của bà bằng hai cái dùi cui điện. Bà đã không được phép ngủ hoặc tắm. Cân nặng của bà đã giảm từ 70 kg (155lbs) xuống còn 45 kg (100lbs), và bà vẫn bị buộc phải làm việc từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Đôi khi, bà bị buộc làm thêm giờ. Khi tù nhân có những hoạt động khác, bà và các tù nhân giám sát bà vẫn phải làm việc.

Cảnh sát nữ ở Khu số hai: Cao Oánh, Lý Lâm Dĩnh, Điêu Văn Tinh, Uông Kiệt, Triệu Phi Nhạn, Lưu Hồng Đào, Lưu Thụy Tuyết, Vương Ái Hà, Ngỗi Kiến Hoa, Doãn Quang Hà, Lí Thư.

Giám đốc nhà tù: Tôn Hiểu Lệ

Mùa xuân năm 2007, bà Lộ đã được trả lại tự do.

Một gia đình ly tán

Sau khi bà bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1995, bệnh tim của bà Lộ đã biến mất. Hàng ngày, bà đều sống theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn, và bà đã có một gia đình hạnh phúc.

Từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu, bà Lộ đã bị bức hại nhiều lần. Dưới áp lực to lớn và phải chăm sóc con nhỏ một mình, chồng bà đã không chịu đựng nổi và đã li dị bà. Do bà ở trong tù, nên bà đã mất quyền chăm sóc con.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/25/220401.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/4/115882.html
Đăng ngày 14-4-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share