Tên: Lý Truyền Lan (李传兰)

Giới tính: Nữ

Tuổi: 56

Địa chỉ: huyện Hắc Lâm, Du Thụ, Cát Lâm

Nghề nghiệp: Nông dân

Ngày bị bắt gần nhất: ngày 29 tháng 4 năm 2009

Nơi bị bắt gần nhất: Nhà tù Du Thụ (榆树市看守所)

Thành phố: Du Thụ

Tỉnh: Cát Lâm

Hình thức bức hại: Giam giữ, nhà bị lục soát, tống tiền, bị ép tiêm thuốc

[MINH HUỆ 28-03-2010] Học viên Pháp Luân Công, bà Lưu Thục Diễm và tôi đã đi phát tài liệu giảng rõ sự thật vào tối ngày 29 tháng 4 năm 2009. Trên đường về nhà, chúng tôi đã bị hai cảnh sát Lý Vĩ và Bành Hiến Minh ở Đồn cảnh sát huyện Hắc Lâm bắt giữ. Sáng hôm sau, nhà tôi đã bị Lý Vĩ, Lưu Vũ cùng nhiều người khác ở Đội an ninh nội địa lục soát. Họ đã lấy đi các sách Đại Pháp của tôi. Cha tôi, năm nay 80 tuổi, đã quá sợ hãi không đứng dậy được. Chính quyền cũng đến nhà bà Lưu Thục Diễm. Chúng tôi bị giam tại Nhà tù Du Thụ.

Tôi bắt đầu tuyệt thực từ ngày 5 tháng 6 để phản đối việc bị giam giữ. Tôi đã rất yếu sau mười ngày và họ đã đưa tôi đến bệnh viện và tiêm vào người tôi một loại thuốc không rõ. Bụng của tôi sau đó bị phồng lên, và miệng của tôi đã bị nứt và rộp nghiêm trọng. Tôi luôn nghe thấy tiếng kêu ở trong tai và tôi không nhìn được. Có ba hay bốn cảnh sát trông chừng cửa ra vào và cửa sổ cả ngày lẫn đêm. Họ cũng lừa gạt gia đình tôi bằng việc nói với gia đình rằng họ có thể thả tôi nếu họ có chữ kí của gia đình. Khi mà họ có chữ kí thì, chúng tôi vẫn tiếp tục bị giam ở trong tù.

Sau vài ngày, tôi đã trở nên rất yếu và tôi cảm thấy như tôi đang ở ngưỡng cửa của tử thần. Tôi lại bị đưa đến bệnh viện và được cho cùng một loại thuốc. Gia đình tôi đã rất lo lắng cho tôi nên họ đã mang thuốc lá, trái cây, và đồ uống cho những cảnh sát giám sát tôi. Họ cũng đưa 200 nhân dân tệ và bốn hộp thuốc lá cho ông Lý Vân Long, bác sĩ làm việc ở nhà tù, và 500 nhân dân tệ cho nhiều cảnh sát khác. Dù vậy, họ nói rằng tôi phải viết năm tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, trước khi họ để tôi đi. Tôi đã không đồng ý, và thay vào đó đã tiếp tục tuyệt thực trong 19 ngày. Con gái tôi và chị gái đã trả hơn 4.000 nhân dân tệ để tìm người giúp tôi. Họ cũng yêu cầu họ hàng giúp đỡ cho 26.000 nhân dân tệ. Sau khi tiền được đưa, bà Lưu và tôi được đưa về nhà vào ngày 24 tháng 6. Gia đình tôi đã trải qua nhiều khó khăn để giải cứu tôi.

Tôi đã bị giam 23 ngày tại Nhà tù Du Thụ trong tháng 1 năm 2001 vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công ở Bắc Kinh. Tháng 3 năm đó, tôi bị giam ở đồn cảnh sát trong 10 ngày. Dưới sự chỉ đạo của Vương Hiến Thần, bí thư huyện, họ đã tống tiền tôi 2.000 nhân dân tệ và lấy đi hàng nghìn kilogam ngô của gia đình tôi, đó là toàn bộ những gì chúng tôi có, có giá trị hơn 4.000 nhân dân tệ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/28/220547.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/7/115948.html
Đăng ngày 14-4-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share