Tên: Lưu Thành

Giới tính: Nam

Tuổi: Không rõ

Địa chỉ: Làng Hậu Nê, Thị xã Tiền Dương, Huyện Nghĩa, Tỉnh Liêu Ninh

Nghề nghiệp: Không rõ

Ngày bị bắt gần nhất: 3 tháng 6 năm 2008

Nơi bị giam gần nhất: Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia

Thành phố: Thầm Dương

Tỉnh: Liêu Ninh

Hình thức bức hại: Sốc điện, cấm ngủ, lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án bất hợp pháp, đánh đập, treo lên bằng còng tay, giam cầm, biệt giam, tra tấn, cưỡng bức, quấy rối tình dục, làm tiền, kềm hãm thể xác, bệnh viện viện tâm thần, lục soát nhà, thẩm vấn, giam, tiêm thuốc lạ.

[MINH HUỆ 31-12-2009] (Theo một phóng viên từ Tỉnh Liêu Ninh) Ông Lưu Thành là một học viên tại Huyện Nghĩa, tỉnh Liêu Ninh. Ông bị cầm tù ba lần. Trong lúc ba lần bị cầm tù, ông chịu đựng nhiều loại tra tấn, như là đánh đập tàn bạo, treo lên bằng còng tay, cấm ngủ, sốc điện, ‘ghế sắt’, “Trói chặt thúc vào mạng sườn”, “cào xước cổ”, “bóp tinh hoàn”, “ngũ mã phanh thây” (https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/9/58287.html), “kéo căng ra một thời gian lâu”, “treo nghìn cân tại thắt lưng”, v.v…

Sau đây là lời kể của ông Lưu về ba lần bị giam của mình:

Tên tôi là Lưu Thành. Tôi là một học viên tại Làng Hậu Nê, thị xã Tiền Dương, Huyện Nghĩa, Tỉnh Liêu Ninh.

Ngày 11 tháng 10 năm 2000, tôi đi Bắc Kinh. Tôi muốn thỉnh nguyện cho quyền tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi bị bắt và bị cảnh sát đánh đập trước khi tôi đưọc cơ hội nói lên nguyện vọng của mình. Sau đó tôi bị chuyển về Trung tâm giam giữ Huyện Nghĩa. Sau hơn một tháng nơi đây, tôi bị mang đến Trại lao động cưỡng bức Cẩm Châu, nổi tiếng với sự đối xử tàn bạo các học viên. Tôi bị giam tại trại trong ba năm. Trong thời gian bị giam, vì không chịu buông bỏ đức tin của mình, tôi thường bị tra tấn bởi các lính canh Mã Dũng, Bạch Kim Long, Lý Tùng Đào, Trương Xuân Phong, Dương Đình Luân, Trương Gia Hân, Phùng Tử Bân, Hàn Kiếp Huân, Hàn Lập Hoa. Họ đánh tôi tàn bạo, không cho tôi ngủ, sốc điện và đốt bụng tôi.

Lần giam cầm thứ hai của tôi bắt đầu vào giữa đêm 4 tháng 7 năm 2004. Tôi ở tại nhà. Thình lình các viên chức từ Cục an ninh địa phương, Phòng cảnh sát Huyện Nghĩa, và Phòng cảnh sát thị xã Tiền Dương xông vào và lục soát nhà tôi và mang tôi đến Trung tâm giam giữ Huyện Nghĩa. Tại trung tâm, các lính canh đánh tôi. 15 ngày sau, ngày 20 tháng 7, họ giam tôi tại Trại lao động cưỡng bức Cẩm Châu. Tại trại, tôi bị tra tấn còn tàn bạo hơn lần trước khi tôi ở nơi này.

Tôi từ chối mặc đồ nhà tù. Các lính canh bảo các tù nhân ép tôi ngồi trên một cái ghế sắt mà chỉ có một sợi dây sắt để ngồi, còng và cột hai tay và hai chân tôi. Không bao lâu, tôi bị đau vô cùng khắp mông, chân và lưng. Cái đau đi vào tận xương tủy và tim tôi, và tôi cảm thấy như tôi muốn chết còn hơn. Họ tra tấn tôi như vậy trong bốn ngày.

Bốn ngày sau, lính canh Lý Tùng Đào và các người khác ép tôi ngồi kiết già, sau đó cột hai chân tôi, còng hai tay tôi ra sau lưng, đặt một cái mũ sắt lên đầu tôi, vặn máy thâu âm thóa mạ Pháp Luân Đại Pháp. Đồng thời, họ sốc điện nơi mặt và cổ của tôi.

Để ép tôi ‘chuyển hóa’, các lính canh còng hai tay tôi vào mỗi bên giường, bảo các tù nhân Trần Trường Bân, Vương Đào, Lý Hoàn Vũ, Lý Phong, Doãn Minh Đức, Tôn Đức Trạch thay phiên nhau đánh tôi. Họ đấm vào ngực và hông tôi, dùng đế giày đánh vào đầu và mặt tôi, đánh vào đầu gối, cùi chỏ, và lưng tôi bằng những cây lau nhà nặng. Trong khi đó, các lính canh sốc điện nơi mặt và cổ tôi với bằng dùi cui điện. Hơn nữa, lính canh Lưu Tân Giang bảo các tù nhân còng tay tôi vào một cái ống sưởi, đấm vào ngực tôi, đánh tôi bằng gậy. Họ nhét các khóa thắt lưng vào giữa ba sườn của tôi, chà sát nơi nối liền giữa xương sườn và bắp thịt, và nhéo tinh hoàn của tôi.

Sau khi chịu đựng các sự tra tấn này, tôi bị mất khả năng cử động cơ thể tôi trong mười lăm ngày, và hai chân bị đau, tê, và không còn cảm giác từ đó.

Lần giam thứ ba đến sau 4 giờ sáng ngày 3 tháng 6 năm 2008. Các viên chức từ Cục an ninh nội địa Phòng Cảnh sát Huyện Nghĩa và Phòng cảnh sát thị xã Tiền Dương bắt và giam tôi tại Nhà tù Cẩm Châu. Ngày 12 tháng 6, tôi bị kết án 18 tháng lao động cưỡng bức, và bị giam tại Trại lao động cưỡng bức Cẩm Châu.

Trong năm tháng bị giam tại Trại lao động cưỡng bức Cẩm Châu, các lính canh nơi nhóm nhà tù thứ nhì buộc tôi ngồi trên một cái ghế nhỏ, đánh đập tàn bạo, và nhiều hình thức phạt đứng khác nhau. Có lúc tôi bị treo lên, hoặc cúi xuống ngang lưng trong khi hai tay tôi bị còng ra sau lưng. Họ giữ tôi trong tư thế đó trong nhiều giờ. Lúc gia đình tôi đi thăm tôi lần đầu, họ nhìn thấy tôi đi vào trên hai cây nạng, mà vẫn còn cần sự giúp đỡ của những người khác.

Năm tháng sau, tôi bị chuyển đến đội nhà tù thứ ba, trại tù số một, Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia tại Thành phố Thẩm Dương. Trại lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia nổi tiếng vì sự đối xử tàn ác các học viên. Nhóm thứ ba của trại tù số một giam các học viên nam từ khắp huyện. Nhiều sự tra tấn xảy ra nơi này. Các lính canh cố buộc tôi nhục mạ Sư Phụ và Đại Pháp, và ký một bản cho thấy sự đồng ý của tôi. Tôi không nghe theo lời họ. Họ cột tôi vào một cái giường sắt và mở miệng tôi ra trong một thời gian lâu. Họ ép tôi uống những thứ thuốc lạ ba bốn lần. Họ treo tôi lên bằng còng tay và để tôi như vậy trong một thời gian lâu. Họ cột hai chân tôi vào một cái giường sắt, treo hai chân tôi lên, và cột những đồ vật nặng quanh thắt lưng tôi. Họ bắt tôi chịu đựng ‘ngũ mã phanh thây”, kéo tứ chi của tôi trong thời gian lâu. Nhiều lần, họ dùng nhiều cùi điện và đồng thời châm điện giựt tôi. Họ ép tôi làm việc quá giờ như một nô lệ.

Bài liên quan: https://en.minghui.org/html/articles/2006/10/6/78692.html

Viết ngày 30 tháng 12 năm 2009


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/31/215391.html

Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/19/113999.html
Đăng ngày: 13-04–2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share