Theo phóng viên của chúng tôi từ Tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

Tên: Lưu Dũng

Giới tính: Nam

Tuổi: 39

Địa chỉ: 1 La Thành Đầu, Thành phố Hàm Đan

Nghề nghiệp: Nhân viên của Công ty Thép Hàm Cương, LLC

Ngày bị bắt gần nhất: 2 Tháng 6 năm 2001

Nơi bị giam gần nhất: Bệnh viện tâm thần Bảo Định

Thành phố: Bảo Định

Hình thức bức hại: Đánh đập, tẩy não, bị ép tiêm thuốc lạ, biệt giam, kềm hãm thể xác, bị nhốt trong bệnh viện tâm thần

[MINH HUỆ 24-3-2010] Một người khoẻ mạnh cả tinh thần lẫn vật chất đã bị giam trong Bệnh viện tâm thần Bảo Định (Số 6 Bệnh viện Nhân dân của Tỉnh Hà Bắc) trong 9 năm. Học viên Pháp Luân Công Lưu Dũng vẫn còn đang bị buộc dùng thuốc mỗi ngày, và các bác sĩ vẫn theo dõi anh về thuốc men mà anh bị buộc phải dùng.

Bệnh viện từ chối quyền được thăm viếng anh. Các chính quyền liên can nói rằng thăm viếng Lưu Dũng là một vấn đề “chính trị”. Giám đốc của bệnh viện không thể quyết định và phải có phép từ chính phủ tỉnh.

Anh Lưu Dũng đã đi Bắc Kinh bốn lần để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công từ ngày 20 tháng 7 năm 1999 khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Anh bị giam vào tháng 9 năm 1999 và sau này bị gửi đi một trại lao động cưỡng bức.

Anh Lưu bị gửi đến Trại lao động cưỡng bức Hàm Đan để bức hại ngày 26 tháng 11 năm 1999. Nơi đây anh bị tẩy não và tra tấn thể xác. Bị gạt bởi các lính canh, anh từ bỏ tập luyện Pháp Luân Công để hòa hoãn với yêu cầu của họ.

Sau khi được thả ra, anh Lưu hiểu được sự lầm lạc của mình về bị “chuyển hóa”. Anh hối hận đến độ anh nghĩ đến tự sát (Điều này thường là kết quả của các phương pháp tẩy não trong lịch sử của ĐCSTQ là tiêu hủy lương tâm của con người). Ngày 2 tháng 6 năm 2001, anh Lưu, 30 tuổi và vừa mới được thả ra từ trại lao động cưỡng bức, bị gửi đến Bệnh viện tâm thần Bảo Định bởi Công ty thép Hàm Cương, LLC với sự giúp đỡ của chính người mẹ anh, và anh đã bị bức hại nơi này từ đó.

Anh Lưu bị ép tiêm các thứ thuốc không rõ là gì trong các ngày anh mới đến tại bệnh viện. Anh gần mất mạng vì phản ứng trầm trọng mà anh đã trải qua.

Anh Lưu bị buộc làm việc mỗi ngày trong bệnh viện. Hai lần anh cố thoát thân trong khi anh đang đổ rác, nhưng bị thất bại. Một lần khác, anh bị chặn lại trong khi đang trên xe buýt. Từ đó anh bị đặt dưới sự theo dõi sát sao và thậm chí được phép rời tòa nhà. Anh bị buộc lau chùi tòa nhà mỗi ngày.

Sợ rằng tin tức của sự bức hại anh Lưu bị phơi bày, bệnh viện không cho phép anh được có một cái bút hoặc một mảnh giấy. Các bạn bè anh Lưu cố gọi điện thoại đến văn phòng bác sĩ, nhưng các bác sĩ không bao giờ cho phép anh trả lời điện thoại.

Anh Lưu rất muốn rời khỏi bệnh viện sau khi bị giam trong thời gian lâu như vậy. Bác sĩ giám đốc nhất quyết chỉ có Công ty Thép Hàm Cương LLC mới có thể mang anh ra, nhưng giám đốc của Công ty Thép Hàm Cương làm lơ vấn đề.

Chúng tôi kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế. Xin hãy giúp chấm dứt gần mười năm giam cầm và bức hại bất hợp pháp anh Lưu Dũng.

Công ty Thép Hàm Cương, LLC:

Chủ tịch, Lý Quý Dương; Tổng Giám đốc: Bành Triệu Phong

Văn phòng: 86-310-6072141

Giám đốc ngành Đảng, Nghiêm Kỷ Văn: 86-310-6075776 (Văn phòng), 86-13803296016 (Di động)

Giám đốc bệnh viện tâm thần Bảo Định, Tào Quốc Nguyên: 86-312-5079282


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/24/220334.html
Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/3/115868.html
Đăng ngày: 12–04–2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share