[MINH HUỆ 20 – 03 – 2010] Công ty âm nhạc và múa cổ điển Trung Quốc của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đã làm ngất ngây khán giả tại Théâtre de Beaulieu ở Lausanne, Thụy Sĩ vào ngày 18 tháng 3.

Sau buổi biểu diễn đầu tiên ở Châu Âu tại Amsterdam, Shen Yun đã biểu diễn ở Bruges và Frankfurt. Công ty Shen Yun đến từ New York đã mang một ánh lửa mới đến thành phố Swiss, nơi được biết là trụ sở của Ủy ban Olympic quốc tế.

Shen Yun được chào đón nồng nhiệt và đã để lại ấn tượng khó phai cho những khán giả đã kinh ngạc trước vẻ đẹp của nó. Philippe Van Holle, giám đốc một công ty Dược phẩm, cho biết: “Tôi ngạc nhiên bởi những màu sắc, đặc biệt là các phông màn sân khấu có sự tương tác – những hiệu ứng 3D”.

Ông Pierre Henchoz, một chủ ngân hàng, đã đánh giá rất cao buổi biểu diễn và nói rằng ông mong muốn Shen Yun cũng sẽ tổ chức một buổi biểu diễn ở Bâle, một thành phố lớn khác của Thụy Sĩ.

Cũng có mặt tại buổi biểu diễn là bà Gabriela Vuichoud. Bà nói rằng bà đã không mong đợi để xem “một buổi biểu diễn hay như vậy, ấm áp như vậy, tất cả màu sắc cùng với phối cảnh và những nghệ sĩ đều rất đẹp”.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.03.19.1_IMG_1069_g+.jpg
Khán giả tại nhà hát de Beaulieu ở Lausanne vào ngày 18 tháng 3

Họ truyền tải một thông điệp đến từ nơi rất cao và rất xa

Jocelyne Cassat, cùng với Myriam Casset và Christian Dessibourg, đã tham dự buổi biểu diễn. Thông qua âm nhạc và múa Trung Hoa, “chúng tôi được đưa đến một cảnh giới cao hơn trong tâm hồn”, bà Casset, một chuyên gia trong lĩnh vực phát triển cá nhân, diễn giải.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.03.19.Lausanne+Jocelyne+Cassat.JPG
Jocelyne Cassat (bên phải) cùng với Myriam Casset và Christian Dessibourg

Bà Casset nhận thấy buổi biểu diễn rất hấp dẫn: “Thật quá sức ngạc nhiên, những động tác của các vũ công rất nhẹ nhàng và duyên dáng, như thể họ không ráng sức chút nào. Đây là lần đầu tiên tôi thấy thứ giống như vậy. Điều nó truyền đến tôi là một cảm giác bình an và thanh thản. Thật là một truyền thống quý báu! Chúng ta cứ luôn tìm kiếm những điều mới lạ trong khi rất nhiều điều hay có thể tìm được ở trong quá khứ”.

Bà Jocelyne Cassat cố gắng để diễn tả những cảm xúc của mình và trải nghiệm có ảnh hưởng sâu sắc mà bà có được từ Shen Yun. Bà nói: “Thật khó nói thành lời. Tôi nghĩ rằng gọi nó là một “buổi biểu diễn” không hoàn toàn thích hợp lắm khi mà điều chúng ta nhận được là một thông điệp phi thường, một triết lý của cuộc sống. Có nhiều niềm vui sướng trên sân khấu, và họ đã truyền tải một thông điệp đến từ nơi rất cao và rất xa. Đó là cảm nhận của tôi, và tôi thấy mình đã khỏe hơn trong suốt hai tiếng đồng hồ này”.

Ông Christian Dessibourg, một kỹ sư viễn thông, nói: “Tôi yêu những triết lý Trung Hoa được diễn đạt qua sự uyển chuyển của các vũ công, màu sắc và âm nhạc. Chúng thật sự đẹp”.

Ông Dessibourg đặc biệt xúc động bởi “tính chân thực của một vài sự việc đang diễn ra hiện nay” trong cuộc đàn áp tại Trung Quốc ngày nay. “Người dân có quyền được sống, được bảo vệ đức tin hoặc nhiệm vụ thiêng liêng của họ. Điều này đã được thể hiện trên sân khấu, tất cả chúng tôi đều cảm nhận được nó và ủng hộ nó”.

Bà Cassat đã không thể kiềm chế những giọt nước mắt khi nói chuyện với phóng viên của chúng tôi: “Buổi biểu diễn này đã cho tôi một giấc mơ, nhưng không phải là mơ… không phải mơ, nó thật sự tồn tại trong trái tim chúng ta mà chúng ta cần phải bảo vệ”.

Bà Myriam Casset kết luận: “Bạn có thể vào nhà hát với đầy những gánh nặng cuộc sống trong đầu, nhưng tất cả chúng sẽ tan biến trong buổi biểu diễn”.

Shen Yun sẽ lưu diễn Châu Âu cho đến cuối tháng 4, viếng thăm Stockholm, Oslo, Vienna, Paris, Dublin, Dresde và Aarhus. Trạm dừng tiếp theo là Lyon, Pháp, nơi sẽ có hai buổi biểu diễn tại Cité Internationale vào các ngày 20, 21 tháng 3.


Nguồn: https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/31690/
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/31710/

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/20/115470.html

Đăng ngày: 29 – 03 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share