[MINH HUỆ 20 – 03 – 2010] Ngày 17 tháng 3, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun New York (Shen Yun Performing Arts New York Company) đã biểu diễn hai buổi tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Hyogo ở Nishinomiya, Nhật Bản. Buổi biểu diễn đã thu hút người dân địa phương từ mọi tầng lớp xã hội cũng như những cộng đồng nghệ thuật ở địa phương. Trong số những khán giả đến xem có ông Hiroshi Shiraishi, nhà xuất bản tạp chí Kansai Music News, và cũng là một nhà bình luận về âm nhạc và vũ múa.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.03.19.1003180615102120--ss.jpg
Ông Hiroshi Shiraishi, chủ biên tạp chí Kansai Music News

Với cương vị là chủ biên của cuốn tạp chí Kansai Music News, ông Hiroshi nổi tiếng vì  tinh thông về âm nhạc và vũ múa. Sau khi thưởng thức buổi biểu diễn Shen Yun (Shen Yun) tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Hyogo ngày 17 tháng 3 năm 2010, ông đã tán dương buổi biểu diễn và nói rằng đó là “một đoàn nghệ thuật biểu diễn xuất sắc, nổi bật bởi vẻ đẹp về mọi mặt của nó ”. Dàn nhạc Shen Yun với sự kết hợp giữa các nhạc cụ Trung Hoa và Tây phương khiến ông Hiroshi rất ngạc nhiên. Ông ngưỡng mộ cách mà “các nhạc cụ truyền thống của Trung Quốc, với sự cuốn hút mang tính phương đông của chúng, và các nhạc cụ Tây phương, với sự biểu lộ (về mặt cảm xúc) mạnh mẽ của chúng, được hòa vào nhau một cách tài tình. Kết quả là rất sáng tạo và mới mẻ”.

Ông Hiroshi đặc biệt ấn tượng trước kỹ thuật biểu diễn trong tiết mục Không gì có thể ngăn cản bước tiến thành Thần . Ông nói: “Tiết mục này thể hiện sự kiên định không dao động ngay cả khi đối mặt với bạo lực. Diễn biến của cốt truyện thật mãnh liệt, tuy nhiên nó được biên tập một cách rất rõ ràng và rất cô đọng. Khán giả nhận ra rằng phần kết có hậu khi người bị bức hại được thăng lên Thiên thượng. Kỹ thuật biểu diễn thực sự tuyệt vời”.

Hết lời khen ngợi cuộc biểu diễn hoàn hảo, ông Hirosshi nói: “Các động tác của tất cả các nghệ sĩ múa đồng đều không thể tưởng tượng nổi, nó mang vẻ đẹp của sân khấu đến cho người xem. Cùng những bộ trang phục với những màu sắc tươi sáng và rực rỡ, nghệ thuật biểu diễn này là hoàn hảo”.

Khán giả Trung Quốc: “Lần này tôi đã thu nhận được nhiều nhất

Bà Xu đã từ Trung Quốc đến Nhật Bản để xem buổi biểu diễn. Sau khi xem buổi biểu diễn hai lần, bà xúc động nói với phóng viên: “Đây mới là văn hóa Trung Hoa chân chính. Nhưng loại nghệ thuật này đang bị chôn vùi ở Trung Quốc. Tôi đã khóc. Nó nên được biểu diễn trên khắp thế giới, đặc biệt là ở Trung Quốc. Nó phải được biểu diễn trên toàn quốc”.

Bà Xu là một cựu quan chức nhà nước tốt nghiệp một trường học viên quân sự ở Trung Quốc đã từng phục vụ trong quân đội. Bà nói: “Tôi cảm nhận từ đáy lòng mình rằng đó là nghệ thuật vĩ đại. Rất nhiều loại hình nghệ thuật của chúng tôi đã bị chôn vùi ở Trung Quốc đại lục và đã bị hiểu sai và bị lãng quên. Buổi biểu diễn này phản ánh tính nghệ thuật sâu sắc và cũng như tiếng nói của người dân. Vì vậy tôi rất xúc động, rất xúc động! Đã bao nhiêu năm rồi tôi chưa được xem những tiết mục nghệ thuật hay như thế này. Lần này tôi đã thu nhận được nhiều nhất”.

Bà Xu biết đến Shen Yun thông qua con của bà đang làm việc ở Nhật Bản. Bà đến Nhật Bản cách đây hai ngày , và bà đã bị lỡ mất buổi biểu diễn ở Tokyo. Vì vậy bà đã dành cả đêm để bắt xe buýt đến Nishinomiya. “Tôi vội vã đến đây. Tôi nghĩ tối hôm qua tôi đã phải bắt chuyến xe buýt cuối cùng. Hôm nay tôi đã đến đúng giờ. Vì vậy hôm nay tôi được xem buổi biểu diễn hai lần. Tôi xúc động phát khóc. Tôi cực kỳ hồi hộp. Mặc dù tôi đã khá già, vậy mà tôi vẫn rất hồi hộp! Nếu như Shen Yun có thể biểu diễn ở Trung Quốc, chắc chắn sẽ có rất nhiều người yêu mến nó. Ở Trung Quốc, chúng tôi chưa từng được xem một buổi biểu diễn nào giống như vậy. Đó là một chương trình biểu diễn nghệ thuật rất hay. Quả thực không hề dễ để làm được những chương trình loại này. Những gì tôi được xem ở Trung Quốc là những chương trình hổ lốn tầm thường. Tôi không muốn xem chúng chút nào”.

Không hề có hội thoại trong buổi biểu diễn nhưng chúng ta có thể hiểu được mọi thứ. Nó phản ánh nghệ thuật truyền thống Trung Hoa của chúng tôi từ thời cổ đại cho đến hiện nay, như là tiết mục Tách núi chẳng hạn”.

Khi tôi xem tiết mục Không gì có thể ngăn cản bước tiến thành Thần, tôi đã khóc ngay lập tức. Tôi rất xúc động. Nhiều người ở Trung Quốc muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công. Tôi biết nhiều người đã bí mật tập luyện. Họ bí mật đọc  sách”.

Tôi chưa bao giờ xem một chương trình nghệ thuật nào hay như vậy. Lần này tôi đã nhận được nhiều nhất!


Nguồn:
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/31708/
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/31654/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/20/115463.html
Đăng ngày: 26– 03 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share