[MINH HUỆ 23 – 02 – 2010] Buổi biểu diễn cuối cùng của Shen Yun (Shen Yun) tại Hội trường Âm nhạc Radio City nổi tiếng của New York diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 21 tháng 2 năm 2010. Một tác giả có ảnh hưởng về tư tưởng bà Tabitha Vinson nói sau buổi biểu diễn: “Mọi người nên đến để xem chương trình biểu diễn này, để có thể … nắm bắt, để có thể có được những ý tưởng, đầy cảm xúc”. Nhà viết văn: “Thật là điều hạnh phúc khi được xem buổi biểu diễn này

Bà Vinson là tác giả của cuốn sách Hãy kiểm tra lại những chìa khóa của bạn – Phần 1 và là người sáng lập ra Nhà xuất bản Vinson. Bà cũng là một nhà soạn kịch và đã tham gia vào các sản phẩm sân khấu.

Bà nói: “Một người bạn của tôi đã đề nghị tôi đến xem buổi biểu diễn này, và khi tôi xem nó, và bản thân tôi là một vũ công, được thấy tất cả các trang phục múa, những màu sắc, ý nghĩa tinh thần, hàm ý tâm linh – thật là điều hạnh phúc khi được xem buổi biểu diễn này”.

2010-2-22-NTD-TABITHA_VINSON_small.jpg
Nhà viết văn truyền cảm bà Tabitha Vinson

Buổi biểu diễn”, bà Vinson nhận xét, “rất đa dạng” và “tất cả mọi thứ đều diễn ra một cách chính xác”.

Mạch diễn, cùng với những phông nền, sự linh hoạt của máy tính… mọi thứ đều tốt đẹp như vậy”, bà nói. “Tuyệt vời, đơn giản là tuyện vời”.

Người sáng lập công ty thu âm nói rằng Shen Yun khiến tâm bà rung động

Patricia Chin, người sáng lập Công ty thu âm VP, cũng tham dự buổi biểu diễn Shen Yun vào ngày chủ nhật. Công ty thu âm VP là một thương hiệu độc lập lâu đời hội tụ Reggae và những nghệ sĩ đến từ Ca-ri-bê đã ba mươi năm qua.

Bà Chin hào hứng trả lời về buổi biểu diễn. Bà nói: “Ồ nó rất đẹp! Âm nhạc, phông nền, trang phục, nó khiến tâm tôi rung động. Nó rất đặc biệt”.

Bà Chin miêu tả cảm xúc của mình trong khi xem hai điệu múa kể về những câu chuyện được dựng lại dựa trên bối cảnh Trung Quốc đương đại. Bà nói: “Rất dễ bị xúc động khi xem cuộc đấu tranh và cách mà mọi người vượt qua nó”.

2010-2-22-350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.02.21.ptrc_small.jpg
Patricia Chin, người sáng lập công ty thu âm VP

Bà Chin, một người New York đến từ Jamaica, theo bên mẹ của bà thì bà là thế hệ Trung Quốc thứ ba, còn cha của bà là người Ấn Độ. “Vì thế mà chúng tôi biết về cuộc đấu tranh”, bà nói.

Đây là lần thứ hai tôi xem buổi biểu diễn và tôi thực sự thích những cảnh diễn, âm nhạc, múa, nó khiến tim tôi rung động”.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/23/114894.html

Đăng ngày: 15– 03 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share