[MINH HUỆ 22-1-2010] Đối với Mục sư Majed El Shafie khi xem buổi trình diễn khai mạc của Nghệ thuật trình diễn Shen Yun tại Mississauga ngày thứ sáu, thì đây là một buổi chiều thật cảm động và đầy gợi hứng. Đây là lần thứ hai ông đi xem Shen Yun.

2010-1-24-crowd2_small.jpg
Buổi khai mạc Nghệ thuật trình diễn Shen Yun tại Mississauga ngày 22 tháng Giêng 2010.

Ông El Shafie là vị sáng lập viên và chủ tịch của “Một quốc tế thế giới tự do”, một tổ chức nhằm giúp đỡ những người bị khủng bố nói chung, và qua các cố gắng thực hiện các chiến dịch, hội thảo và các chương trình nhân quyền tích cực, tìm kiếm sự cải thiện các điều kiện và nhân quyền cơ bản cho những ai mà cần một tiếng nói.

Ông rất cảm động bởi điều mà ông gọi Shen Yun “hoan ca cho một đức tin và tự do trên sân khấu,” ông nói rằng “Đây là một kinh nghiệm của một đời người”.

Shen Yun nhằm làm sống lại tinh hoa của nền văn hóa truyền thống Trung Quốc bằng nhạc và điệu múa. Phần lớn nền văn hóa truyền thống Trung Quốc có nguồn gốc sâu xa trong tâm linh con người và đức tin vào sự hài hòa giữa trời đất.

“Không có gì có thể ngăn trở con đường thần thánh” là tiết mục có âm hưởng sâu xa đối với ông Shafie, diễn tả một người mẹ và đứa con gái đang bị cảnh sát bức hại vì tập luyện Pháp Luân Công, một môn thiền định hiền hòa của Trung Quốc. Pháp Luân Công bị theo dõi và bị đàn áp nặng nề dưới chế độ cộng sản hiện nay.

Ông El Shafie hiểu được tầm sâu xa của màn trình diễn này vì chính ông đã kinh nghiệm sự khủng bố và tra tấn trong khi vận động chiến dịch cho nhân quyền bình đẳng cho người Công giáo tại Ai Cập.

Tôi hy vọng [Shen Yun] là một thông điệp, một tiếng gọi đánh thức cho thế giới tiến lên trước khi có nhiều người hơn bị giết hoặc bị làm hại,” ông nói.

Nó có thật và đang xảy ra … Hiện nay trên thế giới chúng ta có người cố nhắm mắt trước những gì đang xảy ra cho Pháp Luân Công tại Trung Quốc … Các chính phủ, các quốc gia, cả những người thường trên đường phố, đã đặt thương mại quốc tế hoặc kinh tế lên trước nhân quyền.”

Ông El Shafie khuyên mọi người tận dụng cơ hội đi xem Shen Yun và nói lên sự ca ngợi hết lòng của ông đến các nghệ sĩ đang mang đến một thông điệp hy vọng không những cho người Trung Quốc mà cho toàn thế giới.

Hãy tiếp tục công việc tốt đẹp,” ông nói. “Chúng tôi rất hãnh diện vì các bạn.

Tôi nghĩ để xem chính phủ Trung Quốc đang chiến đấu bằng khí giới và bức hại như thế nào nhưng những người Pháp Luân Công hòa bình đang chiến đấu bằng nghệ thuật và tình thương … họ chiến đấu bằng hoa hồng và hoa và nghệ thuật và tôi nghĩ đây là điều mà khiến trái tim tôi cảm động nhất.

Nguồn https://theepochtimes.com/n2/content/view/28466/


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/24/114113.html

Đăng ngày 29-03-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share