[MINH HUỆ 14 – 03 – 2010] Một du khách đến từ Trung Quốc đại lục, cô Giang, đã xúc động sâu sắc trước buổi biểu diễn của Shen Yun tại hội trường Alsok ở Hirosima, Nhật Bản vào tối thứ 6, ngày 13 tháng 3 năm 2010.

Cô Giang, sinh viên đại học năm thứ hai, nói rằng cô may mắn được cấp visa trước buổi biểu diễn. Nếu không thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ được xem buổi biểu diễn khi mà nó còn chưa đến Trung Quốc đại lục.

Tôi cảm thấy tuyệt vời sau lần đầu tiên xem Shen Yun (Shen Yun). Nó thực sự khó tin”, cô nói sau khi xem buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun New York. “Nội dung mà Shen Yun truyền tải rất phong phú. Tôi nghĩ rằng mỗi một điệu múa đều đẹp”.

Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như vậy ở Trung Quốc. Những vũ công nam và nữ biểu diễn các động tác với phong cách mà không đơn thuần chỉ là động tác, chúng còn hàm chứa những ý nghĩa sâu sắc hơn”.

Cô nói rằng những phông màn sân khấu độc đáo được kết hợp rất tốt với sân khấu. “Chúng đều thật sự tuyệt vời – toàn bộ những cảnh phông nền đẹp như một giấc mơ. Sự kết hợp giữa những nhạc cụ phương Tây và Trung Quốc trong dàn nhạc thật huyền diệu. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe thứ âm nhạc như vậy”.

Cô Giang nói rằng hai tiết mục để lại trong cô ấn tượng sâu sắc nhất là những câu chuyện về lòng dũng cảm ở Trung Quốc hiện nay, đó là những câu chuyện liên quan đến cuộc đàn áp môn tập luyện tinh thần Pháp Luân Công.

Sau khi xem cảnh Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công, tôi đã xúc động đến rơi nước mắt [bởi tinh thần của những học viên Pháp Luân Công]”.

Cô Giang nói rằng cô rất muốn được xem lại buổi biểu diễn khi có cơ hội.

Buổi biểu diễn giúp hướng về lòng nhân đạo. Shen Yun đã cho tôi nhận ra vẻ đẹp đích thực và biết được sự thật mà tôi không thể tìm thấy ở Trung Quốc hiện nay”.

Cựu thành viên của hội đồng quận Hiroshima: “Thật tráng lệ và cảm động

Ông Ishikawa, 80 tuổi, là thành viên Hội đồng quận Hiroshima cách đây 20 năm. Ông đã tham dự buổi biểu diễn của Shen Yun lần đầu tiên tại hội trường Hiroshima Alsok vào ngày 12 tháng 3. Ông đã bị ấn tượng trước buổi biểu diễn tuyệt vời này.

Ông Ishikawa và vợ ông đã tới Trung Quốc nhiều lần và thăm nhiều nơi trên toàn Trung Quốc. Ông nói rằng ông luôn cảm thấy có một mối liên hệ tiền định với Trung Quốc.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.03.13.1003121233192329--ss.jpg
Ông Ishikawa, một cựu thành viên của hội đồng quận Hiroshima, và vợ của ông tại buổi biểu diễn Shen Yun

Sau khi xem đoàn Shen Yun đến từ New York biểu diễn, ông Ishikawa nói một cách hạnh phúc: “Buổi biểu diễn có màu sắc thật phong phú và rực rỡ. Động tác của những vũ công mềm mại phi thường, với sự phối hợp xuất sắc. Nó thật sự rất đẹp!”.

Bà Ishikawa ca ngợi tiết mục “Trong một ngôi làng của người Mèo”. Bà nói: “Trang phục của họ thật sự rất đẹp”. Ông Ishikawa liên tục gật đầu để đồng tình với ý kiến của vợ mình, và nói: “Thật là nhớ quê hương”.

Bà Ishikawa hết sức tán dương những phông màn sân khấu sinh động và dàn nhạc sống. “Những phông màn sân khấu rất rộng rãi, lộng lẫy và sáng tạo… Màn biểu diễn của dàn nhạc Shen Yun thật xuất sắc. Thật sự tuyệt vời khi nghe âm nhạc được chơi bởi dàn nhạc sống”, bà nói thêm.

Ông Ishikawa hồi tưởng về mối quan hệ của mình với Trung Quốc, ông lặp đi lặp lại rằng: “Nó thật sự gợi nhớ lại nhiều việc đã xảy ra trong quá khứ. Những tiết mục đã mang tôi trở lại quê hương tinh thần của tôi”.

Cuối cùng, ông Ishikawa và vợ ông nói với những giọt lệ trên mắt: “Buổi biểu diễn Shen Yun thật tráng lệ và cảm động”. Họ nói thêm rằng muốn được xem lại buổi biểu diễn vào năm tới.


Nguồn: https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/31299/
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/31285/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/14/115323.html

Đăng ngày: 23 – 03 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share