[MINH HUỆ 18-03-2010]

Tối thứ Ba, ngày 16 tháng Ba nhà hát Ai cập Peery ở Ogden, Utah, chào đón buổi diễn mở màn trong số ba buổi diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun ở Utah. Nhà hát chật kín khán giả và ngay cả trời cũng chiều lòng người với một buổi tối mát dịu.

2010-3-17-Dancer_small.jpg
Cô Sadie George là một trong số những khán giả nhiệt tình

Cô Sadie George là một trong số những khán giả nhiệt tình. Cô rất yêu thích nghệ thuật múa và đó chính là điều lôi cuốn cô đến với buổi diễn.

Cô đã học nhiều loại hình múa trong vài năm, trong đó có cả múa Trung Đông và múa bản địa. Cô cũng học múa lửa, một loại hình biểu diễn nghệ thuật nguy hiểm, phổ biến ở nhiều nền văn hóa trong đó người múa sử dụng que lửa [để múa]

Cô George đưa bố đến xem buổi diễn để kỷ niệm sinh nhật của ông. Cô tin rằng “học hỏi về nghệ thuật múa văn hóa truyền thống thật là hay”.

Cô George rất thích những vở kịch dựa trên cốt truyện thể hiện tinh thần và bản chất văn hóa Trung Hoa cổ xưa của Shen Yun. “Với những tiết mục múa này, tôi rất thích phần cốt truyện, thật là ấn tượng. Nó cho thấy vẻ nam tính và nữ tính, mang đầy sự mạnh mẽ và duyên dáng. Thật ấn tượng.” Cô cũng xúc động trước sự biểu cảm của các nghệ sỹ múa “ Họ mang sức mạnh thật to lớn”

Cô George nói cô sẽ khuyến khích bạn bè cô tới xem Shen Yun và nói với họ rằng nó rất “đẹp” và “thú vị”.


Nguồn: https://theepochtimes.com/n2/content/view/31525/

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/18/115428.html
Đăng ngày 23-03-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share