[MINH HUỆ 10 – 03 – 2010] AMSTERDAM – Buổi biểu diễn cuối cùng của Shen Yun (Shen Yun) tại nhà hát RAI của Asterdam vào chiều Chủ nhật ngày 7 tháng 3 đã thành công tốt đẹp.

Wu Haibo, một họa sĩ Trung Quốc và là Chủ tịch Hiệp hội khôi phục lại danh tiếng cho những người biểu tình vào ngày 4 tháng 6 (một nhóm người cố gắng phơi bày sự thật về cuộc Thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989) đã xúc động sâu sắc trước buổi biểu diễn. Ông nói: “Thần Vận giống như ánh sáng, giống như mặt trời, bởi vì người Trung Quốc vẫn đang còn ở trong bóng tối”. Với ông những cảnh xúc động nhất là những cảnh miêu tả cuộc đàn áp môn tập luyện tinh thần Pháp Luân Công. “Tôi đã khóc”, ông nói, “bởi vì nó nhắc tôi nhớ tới thời gian chính tôi ở trong tù. Nó làm rung động trái tim tôi”. Ông hy vọng rằng Shen Yun có thể sớm biểu diễn ở Trung Quốc.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.03.08.1003071802202158--ss.jpg
Wo Haibo, một họa sĩ Trung Quốc và là Chủ tịch Hiệp hội khôi phục lại danh tiếng cho những người biểu tình vào ngày 4 tháng 6 (Cuộc Thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn)

Antonio Occelli, giám đốc điều hành công ty Kerry Bio-Science, đến buổi biểu diễn cùng với vợ ông và các con. Ông Occelli đã tới Trung Quốc vào hai dịp. “Thật quan trọng để hiểu biết nhiều hơn về Trung Quốc. Ở Hà Lan chúng tôi có một môi trường rất đặc biệt. Mọi người rất cởi mở. Đây là một nhân tố then chốt trong việc toàn cầu hóa, để hội nhập và am hiểu về những nền văn hóa khác”, ông Occelli nói.

Cũng nằm trong số những khán giả là các quan chức Chính phủ Hà Lan bao gồm cả ông Erwin Pochmann, một nhà hoạch định chính sách của Bộ Y tế, Phúc lợi và Thể thao. “Mọi thứ đều rất hay. Tôi thích buổi biểu diễn, các vũ công, âm nhạc và các ca sĩ. Tôi rất thích buổi biểu diễn”, ông nói.

Thời gian trôi đi rất nhanh, chúng tôi đã vui vẻ”. Ông Pochman đã mua vé tới buổi biểu diễn cho sinh nhật lần thứ 45 của mình vào ngày 1 tháng 3. “Nó là một món quà tuyệt vời, là một chương trình và một buổi biểu diễn hay”, ông nói. Ông quen thuộc với văn hóa Trung Quốc “nhưng từ một khoảng cách. Tôi lớn lên cùng với một người bạn Trung Quốc đến từ Hồng Kông. Tôi rất thích văn hóa truyền thống Trung Quốc”, ông nói thêm.

Nhân vật nổi tiếng ở địa phương: “Tôi hy vọng rằng tất cả những Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc sẽ để buổi biểu diễn được diễn ra tốt đẹp

Cũng nằm trong số khán giả là một nhân vật nổi tiếng truyền hình và điện ảnh Hà Lan, ông Erik van Muiswinkel, người được biết đến bởi những màn diễn hài của mình và cũng là một người thẳng thắn ủng hộ các quyền con người. Với ông van Muiswinkel đây là lần thứ hai ông đến xem Thần Vận.

Điều khiến tôi ấn tượng rất nhiều là màn biểu diễn đàn nhị của quý bà Mỹ Toàn, thật đáng thán phục, bà ấy thật xuất sắc”. Khi ông được biết rằng chồng bà đã bị bắt cóc ở Trung Quốc khi trên đường đến Mỹ, người ta tin rằng điều này là một âm mưu nhằm cản trở Đoàn Nghệ thuật Shen Yun (Shen Yun Performing Arts), và một số nhân viên sản xuất chủ chốt của Shen Yun không được cấp Visa để nhập cảnh vào Hồng Kông để tham gia các buổi biểu diễn đã được lên lịch vào tháng 1 bởi sức ép từ Bắc Kinh, ông nói: “Tôi hy vọng rằng tất cả những Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc sẽ để cho buổi biểu diễn được yên ổn khi họ đi lại các nơi biểu diễn… Tôi không nghĩ họ có quyền làm thế. Tôi nghĩ rằng họ nên để mọi người được tự do trình bày quan điểm của mình – kể cả ở Trung Quốc”.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.03.08.20100307_03_AMS_Eric+van+Muiswinkel_VIP+Comedian_Foto+Florian+Godovits.JPG
Nhân vật nổi tiếng truyền hình và điện ảnh Hà Lan, ông Erik van Muiswinkel

Nhà tham vấn: “Thật là tốt để biết những gì đang diễn ra ở Trung Quốc

Reshmi Parsan, nhà tham vấn nội bộ của Bộ Giao thông vận tải Hà Lan, cho biết bà thật sự thích nhiều sự kiện lịch sử trong các màn biểu diễn và nó cũng thể hiện lối suy nghĩ hiện đại trong vũ múa. Bà ám chỉ đến tiết mục múa “Không gì có thể ngăn cản con đường trở thành Thần” miêu tả cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, một môn tập luyện tinh thần. “Tôi thực sự thấy thú vị khi vấn đề này có thể được đưa đến cho chúng tôi thông qua múa và âm nhạc. Nó tạo nên nhiều sự chú ý…”, bà nhận xét.

Tôi cũng thích bản dịch tiếng Hà Lan. Đây là cách rất tốt để giới thiệu văn hóa Trung Quốc một cách rộng rãi. Không chỉ thông qua múa và âm nhạc. Với tôi thật là tốt để biết những gì đang diễn ra ở Trung Quốc”, bà Parsan nói thêm.

Nhà thiết kế: “Tôi đã xúc động

Jacob Groeneveld, một nhà thiết kế tư nhân, đã xúc động trước tiết mục múa trong phần cuối buổi biểu diễn, “Những lời dạy của Phật truyền xa và rộng khắp”.

Với ông, buổi biểu diễn tượng trưng cho “Lời của Thượng Đế”. “Nó rất hay. Buổi biểu diễn làm sáng tỏ những điều tôi đã học được từ cha tôi và mẹ tôi. Tôi tin vào nó…”, ông nói.

Tiết mục múa được lấy từ cuốn tiểu thuyết cổ Trung Quốc ‘Tây du ký’. Thầy tu Đường Tam Tạng bắt đầu chuyến hành trình để tìm kiếm kinh Phật. Sau nhiều năm thử thách và gian khổ, thầy tu vui mừng trở về cung điện Hoàng đế và được chào đón bởi Hoàng đế Đường Thái Tông. Tất cả mọi nơi đều hân hoan khi những lời dạy của Phật được ban truyền.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.03.07.20100306_Jacob_Groeneveld_family_Foto+Lixin+Yu.JPG
Jacob Groeneveld và gia đình ông tại nhà hát RAI


Nguồn:https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/30962/
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/30910/
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/30911/

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/10/115254.html

Đăng ngày: 16 – 03 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share