Một đệ tử tại Queensland, Australia

[MINH HUỆ 28-6-2005] Đệ tử Đại Pháp, cô Cao Cao Dung Dung, 37 tuổi, bị hành hạ làm cho gương mặt và  thân thể bị biến dạng và sau đó bị giết hại bởi những cảnh sát Trung quốc. Khi tin tức lan ra hải ngoại, hàng trăm người thiện tâm đã chấn động và vô cùng phẫn nộ.

Tối ngày 23 tháng 6 năm 2005, những học viên ở Queensland, Úc, đã hội tụ tại South District, đây cũng là nơi có nhiều Hoa kiều. Họ đã dựng lập và giăng những biểu ngữ và vòng hoa tưởng nhớ cô Cao Dung Dung và phơi bày sự tàn độc của Trung Cộng. Đồng thời họ kêu gọi sự ủng hộ giúp đỡ của những trái tim nhân từ hãy nỗ lực cố gắng để ngăn chặn cuộc khủng bố hoàn toàn thú tính lên những học viên Pháp Luân Công, cuộc khủng bố hãm hại tàn bạo đã kéo dài suốt 6 năm nay.

Đó là một ngày lạnh lẽo nhất ở Autralia  kể từ mùa đông bắt đầu. Mưa vừa mới tạnh, thì gió lạnh lại thổi. Bóng đêm đổ xuống rất nhanh. Các Đệ tử thắp nến, phát chính niệm, sau đó giăng lên những tài tiệu và trình chiếu những đoạn phim giảng rõ sự thật, trong giá lạnh.

Buổi hoạt động đã diễn ra tại góc của một giao lộ. Đó là giờ cao điểm và trùng hợp ngẫu nhiên với đêm hội chợ mua sắm của  người Úc. Rất nhiều xe cộ qua lại. Trong khi đợi đèn xanh, những lái xe đã hạ cửa kính xuống để quan sát các biểu ngữ và bảng treo tài liệu, và một vài người đã ra hiệu biểu lộ sự đồng tình và cảm phục. Những người Tây phương đang đi bộ, khi trông thấy những tấm hình làm sáng tỏ sự thật thì đã thốt lên: “Chúng ta thậm chí còn không đối xử với những con vật như vậy, làm sao mà người Trung Hoa (Trung Cộng) lại đối xử với con người như thế này, thực sự làm người ta phẫn nộ”. Trong số những người qua lại có cả những sinh viên Trung quốc hải ngoại, những người đã bị lừa đảo và tẩy não bởi những lời dối trá của Trung Cộng. Hầu hết họ đều nhìn với ánh mắt lãnh đạm hoặc vội vã bỏ đi với vẻ mặt  cau lại và xịu xuống. Các Đệ tử Đại Pháp chân thành hi vọng rằng họ có thể tỉnh giác lại trước những trò lừa mị giả dối của Trung Cộng, và  sớm có hành động với lương tri tuổi trẻ.

Ngày hôm sau, một người bạn của một học viên đã gặp cô và nói: “Hôm qua trời lạnh đến thế, vậy mà tôi thấy các bạn của chị vẫn ngồi thiền và minh tỏ sự thật, chúng tôi thật sự xúc động”.

Cuộc hãm hại tàn độc và hoàn toàn thú tính của chính quyền Trung Cộng đối với những người chẳng có tội tình gì càng ngày càng bị phẫn nộ và lên án bởi những trái tim nhân từ trên khắp thế giới. Chúng tôi nghiêm khắc cảnh cáo những người lãnh đạo đứng đầu Tung cộng: Lập tức chấm dứt cuộc khủng bố, chấm dứt bỏ tù và giam cầm các nạn nhân, hãy dùng hình phạt đích dáng với những kẻ giết người.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/6/28/105040.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/6/29/62373.html.

Dịch ngày 5-7-2005, đăng ngày 9-7-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share