Một Đệ tử tại Nga

[MINH HUỆ 27-6-2005] Vào ngày 26/6/2005, Các học viên Pháp Luân Công người Nga đã tổ chức một buổi hội điễn hòa bình trên Quảng trường Smolensk tại Moscow để phản đối và lên án Đảng cộng sản Trung quốc về việc giết hại Đệ tử Đại Pháp Cao Dung Dung.

Tháng 5 năm 2004, cô Cao Dung Dung đã bị tra tấn tàn ác làm cho gương mặt của cô bị biến dị khủng khiếp, chúng đã giật điện cô suốt 7 giờ đồng hồ. Điều này đã thực sự làm cộng đồng quốc tế chú ý. Cô đã bị chúng hành hạ, tra tấn và bây giờ đã chết {ngày 16/6/2005}. Chính điều này đã phơi bày hơn bản tính bẩm sinh khát máu của Đảng cộng sản Trung quốc.

Các học viên dựng lên những tấm biển mô tả cuộc hãm hại hung ác đối với Pháp Luân Công ở Trung quốc và đồng thời giăng lên những biểu ngữ viết: “Hãy mang những tên đã giết Đệ tử Cao Dung Dung ra công lý” và “Chấm dứt khủng bố học viên Pháp Luân Công tại Trung quốc ngay lập tức.”


Hãy mang những tên đã giết Đệ tử Cao Dung Dung ra công lý


Chấm dứt khủng bố học viên Pháp Luân Công tại Trung quốc ngay lập tức


Tiểu đệ tử trao cho những người qua đường những tài liệu giảng rõ sự thật


Người dân thế giớ đang quan tâm và lên án Trung Cộng về việc giết hại Cao Dung Dung


Trời mưa lớn, các học viên đang kiên định chính niệm

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/6/27/105003.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/6/29/62368.html.

Dịch ngày 5-7-2005, đăng ngày 9-7-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share